xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải cứu 2 cháu bé bị bắt cóc

Bài - ảnh: Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Nhìn thấy hai cháu bé có vẻ sợ sệt bên một phụ nữ, với linh tính có chuyện bất thường, anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1971, ở Hà Nội) đã vô tình giải cứu thành công một vụ bắt cóc trẻ em.

img
Quỳnh Anh cùng 2 cháu bé vào trưa ngày 13-8. Ảnh do anh Nguyễn Quốc Khánh cung cấp

Thông tin ban đầu, người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em đang bị Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) tạm giữ để điều tra là Quỳnh Anh (SN 1989, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, song quốc tịch lại ở Trung Quốc).

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 14-8, người được coi là ân nhân của hai cháu bé, đồng thời là nhân chứng quan trọng của vụ việc là anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1971, là nhà thiết kế thời trang, ở CT4 khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) kể lại: khoảng 12 giờ 10 ngày 13-8, trên đường đi làm về, anh Khánh gặp một phụ nữ trẻ cùng 2 cháu nhỏ đang ngồi ở đường cạnh tòa nhà Lotte đang xây dựng trên đường Đào Tấn (đối diện khách sạn Deawoo).

Thấy 2 cháu nhỏ đang khóc và có vẻ sợ sệt, cảm giác có gì bất thường, anh Khánh liền quay xe lại hỏi chuyện.

Người phụ nữ nói quê ở Thanh Hóa, song khi nghe giọng hai cháu nhỏ không thấy giống giọng Thanh Hóa, anh Khánh liền sinh nghi. Cháu bé hơn nói ở Văn Điển nên anh Khánh lập tức đoán có chuyện bất thường, có khả năng hai cháu nhỏ bị bắt cóc. Anh Khánh liền truy hô rằng hai cháu nhỏ này có khả năng bị bắt cóc.

img
Cháu Diên (bìa trái) và cháu Hoà (bìa phải) thời điểm anh Khánh phát hiện

Thấy vậy, người phụ nữ liền kéo hai cháu bé bỏ chạy. Anh Khánh cùng với người dân đã lập tức giữ lại, báo cho cảnh sát 113. Ngay lúc này, có 2 cảnh sát giao thông cùng người dân đưa người phụ nữ trên về công an phường Cống Vị giải quyết. Hai cháu bé được đưa về nhà ở xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Điệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ngày 14-8, khi chúng tôi tìm về nhà hai cháu bé, người thân của hai cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu chuyện bất ngờ này.

Cháu lớn là Nguyễn Thuý Hòa (SN 2003, học lớp 5 Tiểu học B, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì), còn cháu nhỏ là Quách Thị Diên (SN 2008, chưa đi học, con của chị Quách Hồng Nhung, quê ở huyện Kim Môn, tỉnh Hòa Bình, ở trọ tại khu vực xã Tam Điệp). Hai cháu Hòa và Diên là hàng xóm, nhà ở cách nhau mấy chục mét nên hàng ngày vẫn chơi đùa với nhau.  

Chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1986, mẹ của cháu Hòa) cho biết, cháu Hòa ở cùng bà ngoại, bác và cậu. Sau khi trở về nhà, cháu tỏ ra rất sợ sệt, mặt mũi tái xanh, cổ tay bị nhiều vết cấu thâm tím.

Nét mặt vẫn còn nguyên sự sợ hãi, cháu Nguyễn Thuý Hòa kể: Gần trưa ngày 13-8, cháu Hòa và cháu Diên đang chơi cùng nhau trước nhà thì Quỳnh Anh đến rủ đi chơi. Cháu Hòa không đồng ý thì bất ngờ Quỳnh Anh kéo tay Hòa lôi đi. Thấy Hòa bị lôi đi, Diên cũng đi theo. Cả hai bị kéo băng qua đường tàu để ra bến xe buýt trên đường lớn.

img
Anh Khánh kể về vụ việc

img
Anh Khánh, cháu Hòa cùng người nhà của cháu

Lúc cháu Hòa định kêu thì Quỳnh Anh cấu tay rất đau và bịt mồm lại. Khi đến bến xe buýt, Quỳnh Anh dọa nếu không lên xe buýt thì sẽ đẩy ra giữa đường cho xe đâm chết. Sợ quá, hai cháu đều lên xe buýt đi cùng.

Trên đường đi xe buýt, cháu Hòa khóc đòi về với mẹ nhưng Quỳnh Anh không cho. Lên đến khu vực bến xe buýt ở phố Đào Tấn, Quỳnh Anh lăn ra giả vờ ngất và bắt hai cháu bé gọi là “chị”. Cháu Hòa không nghe, thế là Quỳnh Anh tát cháu.

Cháu Hòa dắt cháu Diên bỏ chạy song bị giữ lại. Cháu Hòa khóc vì sợ thì lúc này anh Khánh đi qua nhìn thấy và đã kịp giải cứu.

Khi nói chuyện cùng chúng tôi, cháu Hòa vẫn chưa hết vẻ sợ hãi. Cháu kể rằng đêm vẫn nằm mơ lại toàn bộ sự việc, nhất là vẻ mặt dữ tợn của Quỳnh Anh lúc bắt cháu đi.

Người nhà 2 cháu Hòa, Diên xúc động cho biết, anh Khánh - ân nhân cứu hai cháu bé - đã đến thăm hỏi, động viên và tặng váy, áo cho hai cháu bé suýt bị bắt cóc.  

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, Quỳnh Anh trước đây từng ở trọ cùng với một người tên là Nguyễn Thị Thuỳ Linh tại một phòng cùng xóm trọ với mẹ con cháu Diên.

img
Phòng trọ số 5 - nơi Quỳnh Anh từng trọ cùng Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh quê ở Hà Nam bị bệnh động kinh, bỏ học từ lớp 3, sống lang thang ở Hà Nội một mình được hơn 1 năm. Linh chuyên đi bới rác ở bến xe, xin đồ mọi người sống qua ngày. Linh gặp Quỳnh Anh, rồi đối tượng này xin về ở cùng.

Trò chuyện với chúng tôi, Linh kể: Quỳnh Anh chuyên đi lừa đảo, thỉnh thoảng giả ngất dọc đường xin 100 - 200 ngàn đồng rồi lại lấy tiền ăn chơi. “Nó là đứa không đàng hoàng. Cách đây 3- 4 tháng không chịu nộp tiền nhà nên em đã đuổi nó đi” - Linh cho biết thêm.

Những người ở xóm trọ cho hay không ai biết Quỳnh Anh làm gì, chỉ biết về trọ cùng Linh, hành tung bí ẩn, hay hút thuốc. Cách đây khoảng 3-4 tháng, Quỳnh Anh đã chuyển đi nơi khác song vẫn hay về đây chơi.  

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo