xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai cháu bé bị đâm dã man

Bài và ảnh: HẠNH DUYÊN

Chỉ vì chán đời, một thanh niên đã đâm 2 cháu bé ngụ cùng chung cư với mình tổng cộng 8 nhát dao, gây thương tích nặng

Ngồi bó gối bên hành lang Khoa Hồi sức - Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), chị Trần Ngọc Mai (SN 1963, ngụ chung cư An Bình, phường 6, quận 5, TP HCM) nói trong nước mắt: “Con tôi mới có 2 tuổi, vậy mà gã thanh niên nỡ lòng nào dùng dao đâm 6 nhát. Mấy hôm nay thấy con oằn mình với những vết thương chi chít, tôi không thể cầm lòng".
 
img
Cháu Lê Thanh Phụng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (ảnh lớn) và hung thủ Phan Xuân Thắng
Ra tay tàn nhẫn

Theo Công an quận 5, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25-6, 2 cháu Lê Trung Lợi (SN 2007, ngụ chung cư An Bình) và Lê Thanh Phụng (SN 2011, con chị Mai, em họ Lợi) cùng một bé trai khác đang chơi ở tầng 1 chung cư An Bình thì Phan Xuân Thắng (SN 1981, ngụ chung cư An Bình) bất ngờ dùng dao Thái Lan đâm 6 nhát vào người Phụng khiến cháu gục tại chỗ. Sau khi đâm Phụng, Thắng tiếp tục đâm 2 nhát vào người cháu Lợi.

Nghe các cháu la khóc, anh Lê Hoàng Anh Kiệt (SN 1981) đứng trên lầu 3 chung cư An Bình nhìn xuống phát hiện nên tri hô. Thắng vứt dao vào chậu hoa rồi chạy lên lầu 2 của chung cư An Bình, trèo qua ban công định nhảy xuống song đã bị người dân bắt giữ và áp giải lên Công an phường 5.

Tại cơ quan công an, Thắng khai do chán đời vì mới bị đuổi việc nên cầm dao đi tìm những người xung quanh đâm rồi tự tử để chết chung (?!).

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết cháu Phụng bị thủng cơ hoành, ruột non, dạ dày, đại tràng và rách gan; cháu Lợi bị vết thương thấu bụng, rách thận. Sau 2 ngày được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, sức khỏe các nạn nhân đã tiến triển tốt hơn.

Một số người dân sống tại chung cư An Bình cho biết thường ngày Thắng là người hiền lành, ít tiếp xúc với những người xung quanh và cũng không rượu chè hay la cà với ai. “Việc Thắng dùng dao đâm 2 cháu bé đã gây náo loạn chung cư” - một người dân nói.

Nghèo còn gặp nạn

Với khuôn mặt khắc khổ, ông Lê Trung Hậu (SN 1964, cha cháu Lợi) buồn bã nói: “Tôi chạy xe ôm mỗi ngày được vài chục ngàn, còn vợ giúp việc cho những nhà xung quanh. Vợ chồng tôi phải chạy gạo từng bữa để nuôi 4 đứa con. Hôm đó, tôi đang chở khách đi quận 6 thì nhận được điện thoại của hàng xóm báo tin Lợi bị đâm nên tức tốc quay về. Đến nơi, thấy con, tôi chết điếng cả người”.

Vợ chồng anh Lê Trung Hiền (SN 1973, cha cháu Phụng) bán quán cà phê “cóc” nên cũng chỉ đủ chi tiêu qua ngày. “Tôi gửi con cho người thân trông coi, đang bưng cà phê cho khách thì nghe cháu bị đâm nên tá hỏa chạy về. Đến nơi, thấy con gục trên nền nhà, tôi như người mất hồn” - anh Hiền chưa hết bàng hoàng.

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình hung thủ đã đóng cửa lánh mặt và chưa có người nào tiếp xúc, thăm hỏi các nạn nhân. Được biết, cha Thắng là cựu tù chính trị, còn mẹ là giáo viên dạy toán tại một trường THPT. Hiện Công an quận 5 đã khởi tố vụ án, tạm giữ Thắng để lập hồ sơ xử lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Huỳnh Thị Thảo, Chủ tịch UBND quận 5, cho biết Thắng từng là nhân viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của quận nhưng do làm việc không hiệu quả nên đã bị cho nghỉ khoảng 10 ngày trước đó. “Nghe tin Thắng dùng dao đâm 2 cháu nhỏ, chúng tôi rất bất ngờ vì trong quá trình làm việc, anh ta không có biểu hiện tâm thần hay chán nản gì. Lãnh đạo quận đã cử lực lượng thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé” - bà Thảo nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo