xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm mẹ ở tuổi 13

Phạm Dũng

Thiếu sự quan tâm của phụ huynh, không có kiến thức về giới tính, không biết tự bảo vệ mình trước những chiếc bẫy ngọt ngào được giăng sẵn, nhiều bé gái đã bị xâm hại

Ngày 8-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP HCM cho biết đang chờ kết quả giám định về thai nhi mà cháu T.T.H.N (sinh ngày 3-1-2002) đang mang để củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Một nguồn tin cho biết khi được mời lên làm việc, Huỳnh Duy Phong (SN 1996) đã thừa nhận có quan hệ tình dục với cháu N. tại nhà vệ sinh công ty.

Không dám nói với mẹ

“Thấy con nhỏ xanh xao, tướng đi khác thường, tôi đưa con đi khám và rụng rời khi bác sĩ nói con tôi mang thai 26 tuần, không thể bỏ được vì nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ dặn về cho con ăn uống đủ chất để tăng cường sức khỏe cho kỳ vượt cạn trong 2 tháng tới” - chị N.T.B (SN 1971) nuốt nước mắt trình bày.

Vẻ mặt hồn nhiên, cháu T.T.H.N vô tư kể lại: “Con làm công nhân cắt chỉ còn ảnh làm ở tổ ủi. Hôm đó con vừa đi vệ sinh ra thì ảnh đứng sẵn ở phòng kế bên kéo con vào rồi chốt cửa. Con định la thì ảnh nói người khác biết sẽ rất xấu hổ… Chỉ một lần đó thôi, mấy tháng sau con thấy cơ thể khác thường nhưng không dám nói với mẹ”.

Thấy bụng ngày càng to, nghi ngờ có thai, N. kể lại cho Phong nghe nhưng anh ta từ chối là tác giả của bào thai. Thậm chí sự việc vỡ lở, gia đình Phong cũng không thừa nhận việc Phong đã xâm hại cháu N. Chỉ khi gia đình N. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an, mẹ Phong mới sang phòng trọ xuống nước năn nỉ cho N. về làm dâu.

 

img

Nhìn con gái, giọng chị B. chùng lại: “Con nhỏ nặng có 40 kg, nó còn dại lắm. Quần áo không biết giặt, cơm chưa biết nấu, nói năng lóng ngóng thì sao về làm dâu nhà họ được? Đã vậy, thằng Phong sống gần nơi tôi ở, nhởn nhơ đi tới đi lui, tôi sợ mấy đứa con tôi nóng giận, chặn đường đánh nó thì khổ càng thêm khổ”.

Hệ lụy nặng nề

Từng trợ giúp pháp lý cho nhiều bé gái bị xâm hại tình dục, luật sư Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) nhận định: “Đa phần các bé gái bị xâm hại tình dục đều xuất thân từ gia đình lao động nghèo, dân nhập cư ở các tỉnh, thành về TP HCM kiếm kế sinh nhai. Do phải tất bật mưu sinh, cha mẹ ít quan tâm đến con, các bé gái dễ rơi vào những chiếc bẫy ngọt ngào được giăng sẵn”.

Luật sư Thủy phân tích thêm ngày nay hiểm họa luôn rình rập các bé gái vì trẻ dễ dàng kết nối với bất kỳ ai thông qua mạng xã hội, chưa kể nhiều trẻ còn bị dụ dỗ làm chuyện người lớn để nhận được những món quà có giá trị. “Phụ huynh cần giáo dục con biết giữ gìn trước người khác phái, kể cả những người thân quen, họ hàng gần xa trong gia đình. Nhiều trường hợp khi ra đến tòa, các cháu vẫn rất ngây thơ khiến những người tham gia xét hỏi chỉ biết chết lặng” - luật sư Thủy chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Phương Mai, Phó Giám đốc y khoa Bệnh viện Phụ sản Quốc tế TP HCM, cho biết những trường hợp sinh con trong độ tuổi chưa trưởng thành đều rất nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, thai đã trên 22 tuần, nếu phá bỏ thì ẩn chứa nhiều rủi ro khó lường về tính mạng cũng như khả năng có con sau này.

“Nhiều trẻ không có kiến thức về giới tính, không biết tự bảo vệ mình nên đã bị kẻ xấu xâm hại. Làm mẹ ở độ tuổi chưa thành niên sẽ khiến trẻ gặp nhiều ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe, tâm lý. Khi phát hiện trẻ mang thai, cha mẹ cần bình tĩnh động viên con, không được mắng chửi hoặc lên án vì sẽ khiến trẻ bất hợp tác với người lớn và bác sĩ” - bác sĩ Mai nói.

 

Bị gã xe ôm xâm hại khi chở đi học

TAND TP HCM ngày 8-6 xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sương (SN 1952, ngụ quận 11) 15 năm tù về 2 tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô trẻ em”.

Do bị tai nạn giao thông, bà Đ.T.T.T (ngụ quận Tân Phú) nhờ Sương chở con gái là cháu N.T.M.T (SN 2002) đi học.

Trước khi chở T. đến trường, Sương đưa T. về phòng trọ của mình thực hiện hành vi đồi bại. Do T. kêu đau, Sương ép T. kích dục cho mình. Sau 2 lần bị Sương ép làm chuyện người lớn, T. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe và được gia đình dẫn đến công an tố cáo.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo