xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Luật không đùa với kẻ cướp!

Bài và ảnh: Di Lâm

Một số vụ cướp không khác gì chuyện tiếu lâm khiến ai nghe xong cũng buồn cười. Song, kẻ gây án vẫn phải chịu trừng phạt vì lấy bao nhiêu cũng là cướp

TAND TP HCM trong phiên phúc thẩm vừa bác kháng cáo, tuyên y án 1 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” đối với bị cáo Trần Văn Sang (SN 1980, ngụ phường 13, quận Tân Bình). Tại tòa, người tham dự không khỏi bất ngờ, vừa buồn cười vừa giận kẻ cướp “ngây thơ”.

19 tờ vé số đổi 18 tháng tù

Lý do kháng cáo mà Sang đưa ra là tội của gã “rất nhẹ”. Sang cho rằng gã không cố ý lấy hết tập vé số của người bán mà chỉ lấy 19 tờ, trị giá 190.000 đồng.

Tại phiên tòa, Sang khai cách đây không lâu, khi đang chạy xe gắn máy trên đường Nguyễn Hồng Đào (quận Tân Bình), gã thấy ông Nguyễn Văn Luyến vừa đi bộ vừa rao bán vé số. Nhìn ông Luyến ốm yếu, già cả nên Sang tính chuyện chiếm đoạt mấy tờ vé số, “biết đâu lại trúng”. Nghĩ là làm, Sang tấp xe vào ven đường rồi gọi ông Luyến, ngỏ ý mua vé số.

 

Dù Trần Văn Sang đã hết lời biện minh mình không nhẫn tâm lấy sạch xấp vé số của người bán nhưng vẫn không được tòa giảm án
Dù Trần Văn Sang đã hết lời biện minh mình không nhẫn tâm lấy sạch xấp vé số của người bán nhưng vẫn không được tòa giảm án

 

Tưởng Sang như nhiều khách hàng khác, ông Luyến vô tư đưa cả tập vé số cho gã lựa chọn. Một lúc sau, ông Luyến không khỏi mừng rỡ khi thấy khách chọn 19 tờ vé số. Ngờ đâu, khách “sộp” ung dung cầm 19 tờ bỏ vào túi áo rồi rồ ga, phóng xe đi thẳng, để lại người bán vé số già sự ngỡ ngàng, hoảng hốt. Vừa hoàn hồn, nạn nhân tri hô. Sang chạy xe được khoảng 200 m thì bị người dân chặn bắt, giao cho công an.

“Thấy người bán vé số dễ bắt nạt nên bị cáo hồ đồ, hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, bị cáo đâu cố ý cướp hết vé số của người bán vé số già mà chỉ lấy có 19 tờ thôi” - Sang tỏ vẻ hối hận. Gã giải thích rằng mình không cố ý cướp trắng của người bán vé số.

Giờ nghị án, người dự tòa túm tụm bàn tán. Không ít người trách móc khi Sang đánh đổi tự do, nhân thân trong sạch chỉ vì vài tờ vé số.  Giờ tuyên án, chủ tọa phiên tòa khẳng định: “Hành vi phạm tội vẫn bị pháp luật xử lý dù tang vật vụ án không có giá trị”.

“Tham quá hóa ngu”

Nhớ đến tình huống chống lại gã bạn trai bỗng nhiên biến thành cướp giống hệt phim hành động cách đây gần 1 năm, chị T.M.V.A vẫn chưa hết rùng mình. “Do quá tin người nên tôi gặp họa!” - chị thở dài.

A. kể cuối tháng 4-2015, qua mạng Zalo, chị làm quen với Nguyễn Minh Thới (SN 1996, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM). Hai người thường xuyên liên lạc, tâm sự qua Zalo. Đến nửa đêm 10-5-2015, Thới hẹn gặp và chở chị A. đi chơi bằng xe gắn máy.

Sau 1 giờ chạy lòng vòng trên đường, Thới trở mặt, muốn chiếm đoạt tài sản nên chở chị A. đến một khu đất trống ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Tại đây, Thới uy hiếp, bắt chị A. đưa 500.000 đồng. Dù không ngờ gã bạn trai biến thành cướp nhưng chị A. vẫn bình tĩnh trả lời rằng mình không mang theo tiền. Mặt khác, chị thuyết phục Thới chở mình về nhà lấy tiền.

Thấy chị A. cầm điện thoại iPhone 6, Thới mạnh tay giật lấy rồi tháo chạy. Chị A. nhanh tay chộp lại. Bị phản ứng bất ngờ, Thới tấn công chị A. Hoảng sợ, chị vứt điện thoại xuống đất. Tên cướp nhanh chóng nhặt lấy điện thoại và bỏ vào túi quần. Không chịu thua, chị A. nhanh trí rút chìa khóa xe máy, đạp đổ xe, đồng thời kêu cứu rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Thới đẩy xe đuổi theo để lấy chìa khóa. Hai bên rượt đuổi nhau một quãng thì người dân phát hiện, ứng cứu. Thới cùng tang vật đều bị bắt giữ, đưa về cơ quan công an. Nhờ vậy, chị A. mới thoát nạn.

Tại tòa, Thới cho rằng ban đầu cũng có ý định làm quen thiệt tình nhưng bất ngờ nổi máu tham nên đã “hóa ngu”. Hơn nữa, theo Thới, gã cũng không muốn lột sạch của chị A. mà chỉ muốn có 500.000 đồng.

Lời biện minh của kẻ cướp đã làm không ít người buồn cười. Nhiều người cho rằng Thới là tên cướp “dại nhất năm” vì nạn nhân đã thoát và tri hô rồi mà vẫn cố tình chạy theo để... lấy lại chùm chìa khóa xe!

Những lời biện minh và ăn năn không thuyết phục của Thới không được tòa chấp nhận. Cuối cùng, Thới bị TAND TP HCM phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

 

Băng cướp “chảnh”

Băng cướp do Phạm Văn Kiệt (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu sẵn sàng uy hiếp, đả thương người đi đường để cướp bóc. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng nổi máu “chảnh”, bỏ lại tài sản cướp được nếu phát hiện đó là hàng Trung Quốc!

Một lần vào nửa đêm, Kiệt cùng 6 tên đồng bọn chở nhau đi tìm con mồi. Cả bọn đi qua xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì gặp anh Nguyễn Văn Phúc đi xe máy một mình. Lợi dụng đường vắng, Kiệt và đồng bọn vượt lên, đạp xe anh Phúc đổ xuống đường. Sau đó, chúng cầm dao xông đến chém khiến anh Phúc hoảng sợ, bỏ của chạy lấy người. Cả bọn ngang nhiên lấy bóp và xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi. Đến nơi an toàn, chúng nhận ra chiếc xe vừa cướp được là xe cũ, do Trung Quốc sản xuất nên quyết định vứt lại lề đường chứ không đem đi bán như thường lệ.

Trước hành vi táo tợn, liều lĩnh, nhóm tội phạm đã nhận sự trừng phạt thích đáng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo