xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những gã con rể... trời đánh!

Theo Nhóm PV/CAND

Giận vợ, những gã con rể trong bài viết này đã trút nỗi uất ức, điên cuồng vào các ông bố vợ

Thường khi mới "cò cưa" con gái họ, các "ông con rể" đã không tiếc lời nịnh nọt, thậm chí mua rượu, mua thuốc lấy lòng bố vợ. Nhưng khi cay cú, vì một lý do nào đó thường bắt đầu bằng mâu thuẫn tiền bạc hoặc tình cảm, các "ông con rể" đã giở thói côn đồ, không ngại phơi bày bản chất "dùi đục" của mình.

Giận vợ, "xử" nhạc phụ

Dáng dấp cũng không đến nỗi nào, nhưng Hà Minh Thành (44 tuổi, trú tại ngách 73, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) lại nghiện "lòi tói". Mà một khi đã dính đến nghiện ngập là con người ta hầu như chẳng còn tư cách gì. Suốt ngày chỉ chăm chắm một mục đích làm sao để có tiền thoả mãn cơn nghiện.

Khỏi phải nói, Thành đã gây buồn phiền cho gia đình anh ta đến như thế nào. Nhưng gia đình ruột thịt của anh ta có thể không bỏ được anh ta, chứ vợ anh ta - chị Lê Thị H, thì quyết tâm không chung sống với người chồng tối ngày lo hút hít, vì chị và cậu con trai còn có cả tương lai trước mặt. Chưa làm thủ tục về mặt pháp lý, chứ thực tế họ không sống cùng nhà hơn 1 năm nay rồi. Chị H đưa con trai về ở cùng nhà ngoại tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Tuy sống ly thân, nhưng thỉnh thoảng chị H vẫn bị Thành tới quấy rối, đe doạ, đánh đập, khiến chị sống trong nỗi nơm nớp sợ hãi. Vì thương bố mẹ, chị H không kể hết những lần bị chồng đe doạ để ông bà buồn lòng. Kết hôn với Thành được hơn chục năm thì quá nửa thời gian sống ở nhà chồng, chị H ngậm đắng nuốt cay vì Thành không lo làm ăn, đã thế còn lao vào cờ bạc.

Hà Minh Thành tại cơ quan Công an.

Hà Minh Thành tại cơ quan Công an.

Nghĩ là vợ được bố mẹ dung túng, Thành thường tìm cách gây gổ với gia đình chị H. Cách vài tuần một lần, lấy lý do đến thăm con, Thành lại tìm cách gây sự với chị H cũng như mọi người trong gia đình chị.

Ngày 25-4, Thành bám theo vợ đến khu vực trước Trung tâm Hội nghị quốc gia và chặn xe chị H lại. Anh ta bắt chị H phải gọi điện cho bố đẻ là ông Lê Văn T, yêu cầu ông phải đến gặp Thành để xin lỗi anh ta.

Tất nhiên là chị H không làm theo, lập tức bị Thành đấm vào đầu rồi rút dao ra doạ giết. Chị H sợ hãi vứt cả xe chạy trốn, vừa chạy vừa kêu cứu thì Thành mới lên xe bỏ đi.

Khoảng 20 giờ ngày 8-5, Thành mò đến nhà bố vợ, gọi con trai là cháu L ra để gặp. Một lúc sau, cháu L quay vào nhà, khóc mếu mếu nói với mẹ: "Bố bảo, nếu mẹ không cho con đi học thì bố sẽ giết cả nhà". Và Thành đứng trước cửa chửi bới, doạ giết cả gia đình vợ.

Chứng kiến cảnh ấy, ông T - bố chị H không kìm lòng được, vừa thương con gái, vừa giận gã con rể bất trị, ông T lên tiếng mắng Thành, thì gã con rể "rủ" bố vợ ra ngoài nói chuyện.

Biết là kiểu gì cũng xảy ra chuyện, chị H liền giục mẹ đi báo Công an. Trong khi đó, Thành và ông T đều đi ra ngõ. Hai bên tiếp tục cãi nhau, Thành bất ngờ rút hai con dao thủ sẵn trong người ra, đâm một nhát vào mạng sườn ông T, rồi nhào lên người ông này ghì chặt. Nghe tiếng bố kêu cứu: "H ơi, nó đâm bố rồi". Chị H chạy thẳng đến chỗ hai người đang giằng co.

Rất nhiều người dân có mặt chứng kiến cảnh đó nhưng không ai dám vào can ngăn vì thấy hai tay Thành cầm hai con dao nhọn. Trong lúc cuống quýt, chị H được ai đó dúi cho chiếc điếu cày. Chị vội vàng lao tới cứu bố. Nhát đầu tiên, chị đánh vào chân Thành nhưng như con thú đang say máu, anh ta không chịu buông bố vợ ra. Nhát điếu cày thứ hai vào vai, Thành vẫn không dừng lại, cho đến nhát vụt thứ ba trúng vào đầu, thì gã con rể mới chịu dừng lại, hai con dao văng ra. Chị H vội vàng nhặt hai con dao ném vào nhà một người hàng xóm gần đó.

Cũng ngay lúc đó thì một tổ công tác thuộc Công an phường Tương Mai có mặt, bắt giữ Thành cùng tang vật gây án. Ông Lê Văn T được đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Tại cơ quan Công an, với cái đầu quấn băng trắng, Thành khai nhận lý do khiến anh ta chửi bới, gây gổ với gia đình vợ: Chiều 7-5, Thành đến trường học gặp con trai thì được bảo vệ cho biết là cháu L nghỉ học. Nghĩ là vợ không cho con đi học nữa, hôm sau Thành mò tới hỏi cho ra nhẽ. Nhưng trong lòng vốn đã ghét nhau như mẻ, nên gã buông lời nào ra cũng thô tục như nhau. Khi ông bố vợ nghe thấy những lời hỗn hào từ gã con rể, đã giận quá phải lên tiếng thì xảy ra cơ sự.

Mang xăng đốt nhà bố vợ

Cách đây 3 tuần, vụ án "đốt nhà bố vợ" xảy ra ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, Hưng Yên, khiến những người nông dân nơi đây được một phen náo loạn.

Nguyễn Đình Tuân - một gã con rể "phải đấm" khác, vì cay cú gia đình vợ, đã xách theo hai chai xăng đến với mục đích... đón con. Trong trường hợp bị ngăn cản, Tuân sẽ giội xăng đốt nhà. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Tuân bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái nên vợ anh ta đã dắt theo hai đứa con về nhà ngoại ở. Ngày 21-4, Tuân đến nhà bố vợ, thấy chị Th. đi từ trong nhà đi ra, câu trước câu sau không tìm được tiếng nói chung, Tuân đã cầm 1 chai xăng đổ xuống sân, chai còn lại đổ lên người vợ và châm lửa đốt. Gây án xong, Tuân bỏ trốn.

Tuy không chết người vì nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng vụ án gây hoang mang dư luận và gây nỗi sợ hãi cho chị vợ cũng như hai đứa con của gã chưa biết đến khi nào mới nguôi ngoai.

Cũng là đốt nhà bố vợ nhưng hậu quả gây ra thật nặng nề khi bố vợ tử vong, Lê Minh Tâm không những phải đối mặt với mức án nặng mà còn phải gánh nợ chồng chất khi trước đó, anh ta đã trót cắm sổ đỏ để lấy tiền cho gia đình vợ vay. Tôi còn nhớ, sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi tìm đến nhà bố mẹ đẻ của Lê Minh Tâm và đã chứng kiến nỗi tuyệt vọng của gia đình anh ta. Trong căn nhà nhỏ xíu, không có đồ đạc gì đáng giá, người cha của Tâm khóc hu hu như đứa trẻ khi chúng tôi biếu ông số tiền ít ỏi để ông ăn sáng.

Lê Minh Tâm.

Lê Minh Tâm.

Tâm có 1 tiền án, 3 tiền sự, sau khi ra tù thì gá nghĩa với một người đàn bà đang có chồng đi cai nghiện. Cũng ước mơ về một tương lai đỡ tăm tối hơn quá khứ nhưng lại không có tiền, Tâm bàn với vợ, thế chấp sổ đỏ căn nhà của bố mẹ để vay tiền lấy vốn làm ăn. Nhưng việc đó chỉ được bố của Tâm đồng ý, còn bà mẹ thì nhất quyết không. Tâm đã nhờ mẹ vợ giả chữ ký của mẹ mình và hoàn tất các thủ tục vay được 900 triệu đồng. Vợ chồng Tâm bắt tay vào làm ăn nhưng thua lỗ hết, một phần trong số tiền đó, Tâm cho bố mẹ vợ vay.

Đúng lúc hết tiền thì chồng chị V từ trại cai nghiện trở về. "Gái thương chồng cũ", chị V liền có thái độ lạnh nhạt với Tâm. Cay cú, Tâm liên tục nhắn tin đe doạ sẽ xử chị V cũng như gia đình chị nếu V không nối lại tình cảm và không có trách nhiệm trả nợ cùng mình.

Vớt vát lần cuối đến gặp mẹ chị V, những mong được thông cảm nhưng không ngờ, mẹ chị V đã buông những lời phũ phàng khiến Tâm càng lúc càng cùng quẫn. Cùng thời điểm đó, ngân hàng liên tục hối thúc trả nợ khiến Tâm nghĩ quẩn làm liều.

Ba hôm sau ngày nói chuyện với mẹ chị V, Tâm lẳng lặng đi mua 6 lít xăng rồi mang tới giội vào nhà bố mẹ chị V ở Kim Mã và châm lửa đốt, khiến bố chị V tử vong sau một ngày cấp cứu trong bệnh viện. Gây án xong, Tâm bắt taxi bỏ trốn đến một nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì, dùng dao lam cứa cổ tự tử và dùng cả dây treo cổ nhưng bị phát hiện nên không chết. Những ngày sau, Tâm lang thang ở khu vực Từ Liêm, có lúc phải chui vào ống cống ngủ và bị Công an bắt.

Những mâu thuẫn gia đình nếu không được giải quyết triệt để thường dẫn tới những hậu quả khôn lường. Nếu cả hai bên đều hiếu thắng, thách thức, không chịu nhường nhịn nhau thì kết cục chỉ là những câu chuyện rất buồn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo