xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những kẻ đánh chết người vì tiếng nẹt pô không được giảm án

Hoàng Phúc

(NLĐO) - Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận địa phương vì hai cậu cháu Thể đã cùng đánh chết một học sinh lớp 11 vì chút mẫu thuẫn do tiếng nẹt pô xe với một người khác.

Sáng 17-9, TAND cấp cao Đà Nẵng đã bác kháng cáo của gia đình bị hại đề nghị tòa hủy án hoặc tăng án và tăng mức bồi thường đối với các bị cáo; đồng thời bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thể (SN 1994, trú P. Ba Ngòi, TP Cam Ranh), Lương Văn Phụng (cậu Thể, SN 1971, trú P. Cam Lợi, TP Cam Ranh) 12 năm tù cùng về tội "Giết người".


 Bị cáo Thể và Phụng nghe tòa tuyên án

 Bị cáo Thể và Phụng nghe tòa tuyên án

Tòa cũng giữ nguyên các mức án phạt bị cáo Võ Tập (cha Thể, SN 1972) 3 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp 3 năm tù của bản án trước buộc phải chấp hành là 6 năm tù, Lương Thị Thanh Phượng (mẹ Thể, SN 1972, cùng trú P. Ba Ngòi) 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 135.242.000 đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 4-5-2014, Thái Minh Thái (17 tuổi) điều khiển xe máy về nhà, ngang qua nhà ông Tập, gặp Thể đi làm về. Cho rằng Thái chạy xe nẹt pô gây ồn ào và ép xe mình nên Thể đã nắm áo Thái kéo lại, dẫn đến việc hai bên đánh nhau.

Thái đánh không lại nên bỏ chạy về nhà kể lại sự việc rồi cùng gia đình và 2 người bạn là Võ Minh Khoa, Nguyễn Văn Tú đến nhà Thể.

Bênh con, bà Phượng ra chửi, bị Thái đấm vào miệng. Thấy người nhà bị đánh, cha con Thể cầm hung khí ra dọa chém chết nên Thái cùng gia đình sợ, bỏ về.

Lo nhà Thái quay lại trả thù, Thế điện thoại cho cậu xuống trợ giúp. Sau đó, Thể cùng cha và cậu uống rượu tại hiên nhà, chuẩn bị hung khí sẵn sàng giao chiến.

Sau khi từ nhà Thể về, Thái cùng nhóm bạn đi uống rượu đến khoảng gần 24 giờ cùng ngày thì giải tán. Sau đó, Nguyễn Đức Sơn chở Thái về rồi về nhà của mình (cách nhà Thể khoảng 50 m).

Nghe tiếng xe máy, nghĩ là nhóm của Thái kéo đến nên Thể, Phụng chuẩn bị nghênh chiến. Khi Sơn chạy xe ngang qua bị Thể và Phụng cầm cây đánh vào đầu, bất tỉnh.

Biết con và em đánh chết người, vợ chồng ông Tập bàn nhau chối tội nếu cơ quan điều tra hỏi đến. Sáng 5-5-2014, chị Đặng Thị Thùy Trúc (dì ruột của Sơn) phát hiện Sơn chết ngồi trên xe máy ngã dựa vào hàng rào nhà hàng xóm nên gọi gia đình và báo cơ quan công an.                                                   

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo