xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài xế container nhẫn tâm cán 3 lần lên người bé gái

Tin, ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Chỉ vì muốn tẩu thoát mà một lái xe container đã nhẫn tâm cán liên tiếp 3 lần lên người một em gái chưa đến 15 tuổi, gây ra cái chết thương tâm và phẫn nộ trong dư luận.

Ngày 24-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn 8 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho gia đình bị hại 75 triệu tiền tổn thất tinh thần và chi phí ma chay.

Khoảng 22 giờ ngày 14-5-2009, xe container do Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ Bình Thuận) điều khiển đã va chạm vào xe gắn máy của em Nguyễn Thị Hội (SN 1993, ngụ Tân Phú, TPHCM) đang lưu thông trên đường Lũy Bán Bích (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú).

img
Tên tài xế vô lương tâm Đặng Hữu Anh Tuấn trong giờ nghị án

Tai nạn xảy ra làm cho em Hội té vào trục bánh sau xe container và bánh xe cán qua 2 chân (phần đùi em Hội). Lúc này Hội còn tỉnh và kêu anh Lê Phước Tươi (là người đi đường) “Chú ơi, cứu con với!”.

Do phần đùi em Hội bị bánh xe cán lên không thể ẵm Hội ra nên anh Tươi dựng xe máy trước đầu xe container và kêu Tuấn de xe lại để cứu em Hội. Nhưng tên Tuấn và phụ xế không xuống xe, cũng không lùi xe lại, mà cho xe chạy thêm 2 mét làm ngã xe máy anh Tươi khiến bánh xe cán lên người em Hội.

Thấy nhiều người chạy đến kêu la, qua gương chiếu hậu Tuấn biết đã gây ra đại nạn nên tiếp tục cho xe lùi lại khoảng 3 mét làm xe cán lên người em Hội lần thứ hai. Sau đó, Tuấn đánh tay lái sang trái để tránh xe máy của anh Tươi rồi cho xe chạy về phía trước làm bánh xe container cán lên người em Hội lần thứ ba.

Tên Tuấn tiếp tục cho xe lưu thông trên đường khoảng 400 mét thì anh Tươi đuổi theo chặn đầu xe container. Tuấn không dừng xe mà tiếp tục đâm thẳng vào xe máy, kéo lê xe anh Tươi một đoạn khoảng 4 mét mới dừng lại.

Em Hội được người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

img
Gia đình em Nguyễn Thị Hội vẫn còn đau đớn trước cái chết của em.

“Hung thần” Đặng Hữu Anh Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó vì hành vi phạm tội quả tang. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận có biết xe container cán lên người em Hội nhiều lần nhưng vì mục đích tẩu thoát nên bất chấp hậu quả xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo