xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên tử hình 2 kẻ hành quyết dã man 5 phu trầm

Tin - ảnh: T.Phúc

(NLĐO) - Ngày 4-9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP Đà Nẵng tiến hành xử phúc thẩm hai kẻ giết 5 phu trầm là Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành. Những kẻ coi thường pháp luật, giết người man rợ cuối cùng cũng chịu bản án thích đáng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30-5-2014, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành mức án tử hình về tội “Giết người”, đồng thời bồi thường 880 triệu đồng cho gia đình bị hại và có nghĩa vụ cấp dưỡng 600.000 đồng/tháng nuôi con của các bị hại đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Sau khi tòa tuyên án, Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành đã làm đơn kháng cáo xin giảm án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 3-2013, Hồ Văn Thành (tức Pả Thục, SN 1974, Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị) thua bạc nên đã cầm cố xe mô tô của bố vợ. Vì cần tiền để chuộc lại xe nên Thành đến nhà Hồ Văn Công (tức Pả Trí, SN 1975, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị) bàn cách kiếm tiền chuộc lại xe.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Hai bị cáo tại phiên tòa

Sau khi trao đổi và thống nhất với nhau, cả hai rủ nhau sang Lào gặp Nguyên (Sê Pôn, Savannakhet, Lào) dùng súng AK khống chế bắt trói phu trầm để cướp tài sảnđòi tiền chuộc, sau đó giết người để che giấu tội. Cả 3 cùng nhau đi vào rừng để thực hiện ý đồ đã dựng sẵn. Khi đi, các đối tượng mang theo hung khí cùng lương thực, thực phẩm tiếp tế trong những ngày ở rừng. Dọc đường, Công và Thành đã tháo những đoạn dây phanh xe đạp ở các bẫy thú rừng để làm dây trói người.

Tới 10 giờ ngày 22-3-2013, lúc đi ngang qua khe Tà Rụi thuộc bản Tà Poọng (Lào), các đối tượng nghe thấy tiếng đào đất. Tiếp cận khu vực có tiếng người, Công, Thành, Nguyên phát hiện thấy anh Nguyễn Thanh Liêm (SN 1967), Hoàng Lê Dũng (SN 1984), Trần Minh Tuấn (SN 1989, cùng trú tại Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình) đang đào trầm. Nguyên lên đạn rồi chĩa sung về phía 3 phu trầm để khống chế, còn Công và Thành trói 3 người lại rồi dẫn giải về lán trói vào gốc cây. Trong lúc các đối tượng trên đang lục tìm lấy tài sản thì anh Liêm, Dũng, Tuấn cởi trói được và trốn thoát.

Đến sáng 23-3-2013, Công, Thành, Nguyên mang lương thực, súng và tài sản cướp được đi tìm những phu trầm khác để bắt, cướp tài sản và đòi tiền chuộc. Khi đến địa phận Khe Cha Lỳ, bản Cợp (Hướng Hóa) thì phát hiện 2 lán nằm kề nhau, trong lán có 7 người gồm: Nguyễn Văn Sáu, Trần Văn Trị, Nguyễn Văn Thắng, Trương Thanh Hiền, Đinh Văn Thân, Đỗ Văn Hiền, Hoàng Văn Hà. Lập tức, Nguyên hùng hổ cầm súng xông vào khống chế bắt tất cả ra khỏi lán đứng thành một hàng. Lục tìm tài sản xong, các đối tượng dẫn 7 phu trầm băng rừng hướng về bản Tà Poọng (Lào). Anh Hoàng Văn Hà được các đối tượng cử về lấy tiền chuộc với số tiền là 120 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Công và Nguyên tiếp tục dùng súng canh giữ 6 người trong khi Thành đi đào hố với mục đích giết người xong sẽ chôn xác phi tang. Thành cùng Công dẫn anh Nguyễn Văn Sáu đến sát miệng hố, Công cầm gậy đánh mạnh vào vùng sau gáy và đầu của anh Sáu rồi vứt xác xuống hố.

Đứng trước bản án tử hình, bị cáo khóc nức nở

Đứng trước bản án tử hình, bị cáo khóc nức nở

Cũng bằng thủ đoạn trên, phu trầm Trần Văn Trị bị cả 2 đưa ra “hành quyết”. Thấy nạn nhân chưa chết, Công dùng gậy đánh mạnh vào vùng ngực tới lúc anh Trị chết hẳn. Cứ như vậy, chúng lần lượt giết chết phu trầm Nguyễn Văn Thắng, Trương Thanh Hiền, Đinh Văn Thân rồi kéo xác xuống hố. Nhân lúc sơ hở, anh Đỗ Văn Hiền may mắn trốn thoát.

Do có người trốn, sợ sự việc bị bại lộ nên Nguyên, Công, Thành thu dọn đồ đạc trở về bản Tà Poọng. Nguyên ở lại trong rừng đi săn với một số người quen. Trưa 29-3-2013, lo sợ hành vi phạm tội của mình sẽ bị phát hiện nên Công và Thành trốn vào rừng ma, bản Tà Rùng. Đến chiều 2-4-2013, cả 2 đều bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả 2 đều tỏ ra hối hận về hành vi giết hại phu trầm của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Xét thấy hành vi của Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành mang tính chất man rợ, lạnh lùng, có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm vào nhiều tội, trong quá trình xét hỏi lại không xuất hiện tình tiết nào mới nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo của Công và Thành, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo