xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ chồng Giang-Thơm cùng bị án 23 năm tù

Duy Nhân (từ Cà Mau) - B.T.T

(NLĐO)- Lúc 18 giờ 45 phút chêều nay, sau một ngày thẩm vấn và xét xử, HĐXX TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên án phạt vợ chồng Huỳnh Thanh Giang-Mã Ngọc Thơm cùng mức án 23 năm tù, 2 đồng phạm là Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh 18 tháng tù giam cùng về tội hành hạ em Nguyễn Hào Anh. Nhiều người dân tham dự phiên tòa đã không đồng tình với mức án trên.

Chiều nay, trong phần trả lời thẩm vấn tại tòa Hào Anh khai không nhớ nổi bị Giang đánh bao nhiêu lần, nhưng chủ yếu là do Thơm xúi giục như: lấy cây nạy răng, kìm kẹp môi, tre đánh lên trán, dây nhựa đánh vào lỗ mũi, búa đánh vô lưng… Khách đến nhà, không trốn cũng bị đánh. Ngoài ra còn bị bắt uống nước tiểu rồi nhai luôn cái bọc. Hào Anh than với chủ tọa: “Con bị đánh nhiều lắm chú ơi!”.
 
Hào Anh khai thêm: “Con bị bắt nhai bao tay cao su, ăn lông chó, ăn sáu con rẹm sống… Con không có làm gì chủ cũng viện lý do kêu anh Khánh đánh. Có lần bảo lấy lưỡi lam rạch lên người, rồi đổ nước formon vào…”. Hào Anh yêu cầu tòa xử đúng theo pháp luật và có bồi thường.
 
Ngoài ra, tại phiên tòa, Hào Anh cũng thể hiện ý nguyện muốn được rước em là Hào Em về ở chung ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội.
 
Mức án còn quá nhẹ so với tội của bị cáo!
 
Sau khi nghe tòa tuyên án, bà Dương Thị Vân (62 tuổi ở phường 6, TP Cà Mau)  vẫn còn bức xúc: “Bản án là quá nhẹ so với tội ác của vợ chồng Giang -Thơm. Thơm là người chủ mưu hành hạ đến bé Hào Anh hơn 20 lần nhưng chỉ bị phạt tù 23 năm, bằng với mức án của Giang. Theo tôi phải xử chung thân mới hợp lý”.

Theo anh Thắng (ở Rạch Tàu, xã Đất Mũi, Ngoc Hiển): “bản án 1 năm 6 tháng tù là quá nhẹ so với bị cáo Khánh, bởi trong phiên tòa Khánh quanh co chối tội, đến khi Hào Anh khai thì Khánh mới chịu nhận một số ít lần hành hạ”.
 
Thơm bị ngất lần thứ 3 tại tòa
 
img
Bị cáo Thơm ngất xỉu lần thứ 3 tại tòa

Dù nhiều lần bị truy hỏi nhưng bị cáo Giang vẫn quanh co chối tội, lại cho rằng bị điều tra viên ép cung, trong khi Khánh thừa nhận những lời khai của Hào Anh là đúng sự thật nhưng rồi lại chối phăng khi trả lời thẩm vấn của đại diện VKS.

Trả lời thẩm vấn của đại diện VKS Giang vẫn một mực chối quanh.

Mặc dù bị ngất đến 3 lần nhưng khi trả lời thẩm vấn của đại diện VKS Thơm tỏ ra rất bình tĩnh trong việc chối tội. 
 
Bảo vệ cho quyền lợi của Hào Anh, luật sư Liên yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng phục hồi chức năng, thiệt hại về tinh thần 20 triệu đồng, tổng cộng hơn 77 triệu đồng.
 
Theo Viện kiểm sát với tội ác của vợ chồng Giang- Thơm cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian nhưng do bị cáo Thơm đang nuôi con nhỏ, đã có khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại nên đề nghị tòa xử phạt Giang và Thơm mỗi người từ 20 đến 23 năm tù, Khánh và Quỳnh từ 3-4 năm tù.

 
Sau khi nghe luật sư bào chữa cho bị cáo Giang-Thơm hàng ngàn người tham dự phiên tòa đã nhất loạt phản đối. 
 
* Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, 29-6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau đã diễn ra phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vợ chồng bị cáo Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm về tội hành hạ dã man cậu bé làm thuê Nguyễn Hào Anh.
 
Hàng ngàn người dân đã có mặt từ sáng sớm để tham dự phiên tòa này. Ngay sau khi bị gọi tên lên vành móng ngựa để xét hỏi, bị cáo Mã Ngọc Thơm đã ngất xỉu. Phiên tòa đã tạm dừng.
img
Hào Anh và mẹ tại phiên tòa sáng nay
 
Chủ tọa phiên tòa là ông Trần Trọng Nhân, luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho người bị hại là bà Nguyễn Thị Hồng Liên. Cùng đi với Hào Anh là mẹ em.
 
img
Bị cáo Huỳnh Thanh Giang
 
img
Bị cáo Mã Ngọc Thơm tại phiên tòa
 
Cùng ra tòa sáng nay ngoài vợ chồng bị cáo Giang-Thơm, còn có Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh, hai đồng phạm cùng bị truy tố trong việc tham gia hành hạ bé Hào Anh.
 
Sau khi được đưa vào phiên tòa để nghe xét xử bị cáo Mã Ngọc Thơm lại tiếp tục ngất xỉu lúc 8 giờ 55 phút, nên phiên tòa lại tạm nghỉ.
 
img
Mã Ngọc Thơm xỉu lần thứ hai, phiên tòa hoãn hơn 1 tiếng đồng hồ. Hàng ngàn người dân bên ngoài sốt ruột đã quậy, lực lượng CS 113 phải làm việc rất vất vả mới tạm ổn định
 
Khi bị tòa xét hỏi, Thơm tỏ ra rất mệt mỏi, gục đầu khóc, không nhớ nổi năm sinh, tên cha mẹ ruột.
 
Riêng bị cáo Giang không đồng ý với cáo trạng, kêu oan, cho rằng mình bị ép cung song không nhớ nỗi bao nhiêu lần đánh Hào Anh.
 
Cũng như chồng, bị cáo Thơm kêu oan, thừa nhận chỉ đánh Hào Anh 4 lần bằng bàn ủi, cây sắn, ổ khóa vòng...  
 
Người làm thuê tên Khánh là cháu ruột của Giang cũng quanh co, chối tội. Riêng bị cáo Huỳnh thì thật thà khai báo.
 
img
Hào Anh với những vết lở loét do bị đánh. Ảnh: Thanh Niên
 
Tại tòa, Giang cho rằng bị cáo đánh Hào Anh là do em thường hay ngắt nhéo con bị cáo, lười biếng, hay trả treo không chịu nhận lỗi.
 
Giang thừa nhận chỉ đánh hào Anh 4 lần bằng cây dầm chèo xuồng, thanh tre chẻ, lấy dây treo lên cây xiên phơi nắng, dùng nước formon tạt, và không thừa nhận cùng Thơm đánh. Phần thương tích của Hào Anh Giang bảo là do em tự vấp té, tự phỏng nước sôi (!).
 
Thơm khai có đánh Hào Anh 4 lần nhưng không cùng Giang đánh. Khi được hỏi sao trước đó khai với các điều tra viên đã đánh Hào Anh 22 lần thì Thơm cho rằng do trước đó mình bị ép cung nên đã khai như vậy.
 
Cả hai bị cáo Giang và Thơ đều khai rằng không biết người kia đánh Hào Anh. Lý do Thơm đưa ra cho việc “không biết, không hay” này là do mình thường hay vắng nhà, đi trị bệnh.
 
Bị cáo cũng không thừa nhận tang vật dùng đánh Hào Anh mà các cơ quan điều tra thu giữ được.
 
Thậm chí, trước tòa, Thơm còn nói thương Hào như con ruột. Duy chỉ có lần do Hào Anh làm mất xuồng, tức quá nên Thơm mới dùng bàn ủi ịn vào chân của Hào Anh (!).
 
Dù bên ngoài phiên tòa trời đang đổ mưa tầm tã nhưng hàng ngàn người dân vẫn đứng dự khán bên ngoài cho đến khi phiên tòa tạm nghỉ trưa. 
  
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo