xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 3 mẹ con chết bất thường ở Long An: Người chồng ngất tại chỗ

H. MINH - LÊ PHONG

(NLĐO) – Vừa về đến nhà thấy cảnh thi thể vợ con bị đắp chiếu, người chồng đã ngất xỉu. Bé gái (con lớn) sống sót nhờ ở bên nhà bà nội không tin mẹ và 2 em chết là sự thật.

Gần 13 giờ ngày 19-11, chồng của nạn nhân Đỗ Thị Ái Nguyên là anh Nguyễn Tấn Thanh (32 tuổi) đã về tới nhà.

Vừa bước xuống xe, anh Thanh chạy thẳng vào bên trong, nhìn thấy thi thể vợ cùng 2 con đang được đắp chiếu, anh cố gắng mở ra xem mặt từng người rồi té xuống ngất xỉu tại chỗ. Nỗi đau lại chồng chất lên nỗi đau, lực lượng dân quân nhanh chóng lấy xe đưa anh Thanh đến trạm y tế xã để cấp cứu.


Con gái lớn của chị Nguyên vẫn chưa tin việc mẹ và 2 em đã tử vong là sự thật - Ảnh: H.Minh

Con gái lớn của chị Nguyên vẫn chưa tin việc mẹ và 2 em đã tử vong là sự thật - Ảnh: H.Minh

Riêng Cháu Nguyễn Thị Bích Như (SN 2004, con gái lớn của vợ chồng anh Thanh, chị Nguyên)  khi nghe tin mẹ cùng hai em ruột bị sát hại chết ngay tại nhà, không tin đó là sự thật, em chạy một mạch từ nhà ông bà nội là Nguyễn Văn Mỹ và Trần Thị Phướng, cách đó khoảng 300 m về để xem thực hư thế nào.

Gần tới cửa đã thấy cả trăm người vây quanh, biết chắc là chuyện chẳng lành đã xảy ra, em cố chen qua mọi người để vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng: Mẹ nằm ngay cửa, hai em nằm trên giường với vết cắt cổ khá sâu, máu chảy đã đọng khô trên nền gạch. Dù được bà con, người lớn động viên nhưng Như ngồi thất thần, nước mắt chảy dài trên má.

Cháu Bích Như cho biết gần đây tính tình mẹ có thay đổi đôi chút, hơi cộc cằn la rầy chị em nhưng không có biểu hiện gì bất thường, sáng mỗi ngày mẹ đi mua thức ăn về nhà cho Hoàng Khang và Như Huyền ăn để đi học, mẹ ở nhà làm công việc trong gia đình cũng ít đi đâu xa. Chiều thỉnh thoảng mẹ đi sang mấy cô bác xung quanh ngồi nói chuyện chơi một chút rồi về.

Không chịu nỗi cảnh đau lòng đó, người thân đưa Bích Như về nhà ông bà nội để ổn định tinh thần.

Ngồi gục trên bãi cỏ đối diện căn nhà xảy ra thảm án, bà Trần Thị Phướng (54 tuổi), mẹ chồng chị Nguyên, gào khóc. Bà Phướng là người đầu tiên phát hiện ra vụ án.


Bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng chị Nguyên, gào khóc. Bà Phướng là người đầu tiên phát hiện ra vụ án. Ảnh: Lê Phong

Bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng chị Nguyên, gào khóc. Bà Phướng là người đầu tiên phát hiện ra vụ án. Ảnh: Lê Phong

Bà Phướng tường thuật lại vụ việc: “Buổi sáng đi ngang qua căn nhà của đứa con dâu tôi thấy có nhiều dép để phía trước. Sau khi lên bệnh viện lấy thuốc về tôi gọi thằng Tí (Nguyễn Hoàng Khang, lớp 4 – PV) “Con ơi, con đâu rồi”, không ai trả lời. Nhìn vào cửa sổ thấy đèn vẫn sáng. Bước vào bên trong nhà phát hiện con Nguyên nằm dưới đất. Hai đứa cháu nằm ở chân giường chết tự lúc nào.

"Cả con dâu và hai cháu đều nằm ngửa, mùng mền trùm lên người", bà Phướng đau xót.

Bà Phướng cho biết thời gian qua thấy con dâu có biểu hiện hơi lạ, người ngơ ngơ nên bà đã dẫn đi khám bệnh ở bệnh viện lẫn các thầy trị bùa, tà. “Ngày hôm qua tôi dẫn con Nguyên đến nhà một thầy pháp để làm phép nhưng ổng không có ở nhà. Ổng hẹn buổi chiều 13 giờ. Sau đó một lần nữa tôi rủ con Nguyên đi khám nó không chịu đi, cho rằng mình không bị bệnh. Tôi đành mang sợi dây chuyền của Nguyên lên gặp thầy để làm “phép” trị bệnh. Đến chiều mang dây chuyền trả lại nó để cho nó đeo trên người” - bà Phướng trình bày vụ việc.

Theo bà Phướng, dù khá hoảng loạn khi phát hiện con dâu chết nhưng bà vẫn quan sát và không nhìn thấy 2 chiếc nhẫn cùng bộ vòng vàng18K mà chị Nguyên thường đeo trên người.

Liên quan đến vụ án mạng này, như Báo Người Lao Động đã thông tin: Sáng 19-11, thượng úy Bùi Thanh Thế - Trưởng Công an xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An - xác nhận tại 1 căn nhà ở ấp 1, xã Phước Vĩnh Đông đã xảy ra vụ án mạng làm 3 người chết.

Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985, ngụ địa chỉ trên) và 2 con là Nguyễn Hoàng Khang (học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (học lớp 5, cả 2 chị em cùng học Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông).

Theo dấu vết tại hiện trường, cả 2 người con bị cắt cổ. Riêng người mẹ thì bị cắt mạch máu tay. Xung quanh hiện trường không có sự xáo trộn nhưng cơ quan chức năng phát hiện 1 con dao nhọn cách thi thể chị Nguyên khoảng 3 m.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo