icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Di nguyện trên đỉnh Ba Vì

Bài và ảnh: Mạnh Duy

Trong bản thảo Di chúc đầu tiên viết vào tháng 5-1965, Bác Hồ muốn được hỏa táng và tro xương được chôn cất trên đỉnh Ba Vì. Nay nơi đỉnh núi cao 1.296 m ấy, hằng ngày đền thờ Bác luôn ấm áp khói hương bởi bàn tay chăm sóc của những cán bộ kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì

Di nguyện của Bác trong Di chúc là được hỏa táng. Trên ngọn Ba Vì - đỉnh núi cao nhất tỉnh Hà Tây (nay thuộc TP Hà Nội), 10 năm nay đã có đền thờ Bác như một cách để Nhà nước và nhân dân hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Người. Ở đó có những người đang hằng ngày lo hương khói cho Bác để làm ấm lòng Người.

img
Những cán bộ kiểm lâm trông coi và lo hương khói cho đền thờ Bác trên đỉnh núi Ba Vì mỗi ngày


Tâm hồn cao thượng

Tháng 5-1965, khi tròn 75 tuổi, Người bắt tay vào viết Di chúc dưới tiêu đề Tuyệt đối bí mật. Trong bản thảo Di chúc do chính tay Bác đánh máy có chữ ký xác nhận của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng, Người có viết một đoạn Về việc riêng: “Sau khi tôi qua đời chớ tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là “hỏa táng”. Tôi mong cách “hỏa táng” dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế với người sống đã tốt về mặt vệ sinh lại không tốn đất. Bao giờ có nhiều điện thì điện táng càng tốt hơn. Tro xương tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo, Ba Vì hình như có nhiều đồi tốt. Trên mộ nên xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến phúng viếng có chỗ nghỉ ngơi...”.

Sau này, trong bản Di chúc hoàn chỉnh, Bác có sửa lại đôi chút nhưng về cơ bản, Bác vẫn muốn sau khi mình qua đời được hỏa táng tro xương đựng trong ba hộp và gửi cho nhân dân ba miền. Những nguyện vọng cuối cùng của Bác trong bản Di chúc Người viết trước khi đi xa làm toát lên bóng dáng một lãnh tụ thiên tài mà giản dị với tâm hồn cao thượng.


Mãi đến năm 1999, nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Bác, một phần di nguyện của Người mới được hoàn thành. Đền thờ Bác trên đỉnh núi cao nhất thuộc dãy núi Ba Vì là nơi nhân dân thủ đô có thể thờ phụng Bác.


Được Người che chở


Trông nom đỉnh Vua trên núi Ba Vì là những cán bộ kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì. Anh Đỗ Hữu Thế, đội trưởng đội kiểm lâm (gồm 5 người), ngoài nhiệm vụ bảo vệ rừng còn tự nhận thêm công việc lo hương khói cho Bác ở đền thờ của Người. Có rất nhiều câu chuyện xúc động trong những ngày tháng canh giữ đỉnh núi thiêng mà những cán bộ kiểm lâm nơi đây nhớ mãi. “Có những bà cụ tuổi ngoài 80 đã leo lên được đến đỉnh núi. Sau khi thắp hương cho Bác xong, có cụ bảo với chúng tôi rằng “gặp” Bác xong, giờ này nhắm mắt được rồi, không còn gì ân hận nữa” - anh Thế kể.


Những người làm nhiệm vụ trên đỉnh núi Ba Vì luôn tâm niệm rằng Bác đang che chở cho họ. Suốt 3 năm nay, kể từ khi nhận nhiệm vụ chăm sóc đền thờ Bác, anh  Đỗ Quang Đông chưa sáng nào quên thắp nhang cho Người. Trên cao, bức tượng Bác bằng đồng như luôn mỉm cười cùng các anh.

Đỉnh núi đặt đền thờ Bác cao 1.296 m nhưng lúc nào cũng có cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Ba Vì túc trực, bất kể lúc thời tiết khắc nghiệt nhất. Mùa đông, có những lúc nhiệt độ xuống 00C, để hoàn thành nhiệm vụ được giao thật sự là một công việc gian nan với anh Thế và những đồng đội như Đỗ Quang Đông, Đỗ Viết Bình, Nguyễn Văn Thiện. Họ tâm sự rằng đã được Bác che chở để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ rừng vừa yêu thêm công việc của một người gác đền. Anh Đỗ Quang Đông nói: “Có những lúc trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, anh em rất lo lắng vì đây là đỉnh núi cao nhất có thể bị sét đánh, xung quanh khu vực này đã có nhiều cây to bị sét quật ngã, nhưng suốt những năm qua, ở đây luôn bình an vô sự”.

img

Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Ba Vì


Luôn mong Bác vui


Khi Nhà nước quyết định xây dựng trên đỉnh Ba Vì đền thờ Bác, những bài toán đặt ra không hề đơn giản bởi để di chuyển vài trăm tấn vật liệu, đặc biệt là làm cách nào đưa bức tượng đồng nặng cả chục tấn lên núi. Bộ Tư lệnh Công binh được giao trọng trách xây dựng đền thờ Bác trên đỉnh núi. Khi ấy, đã từng có những ý kiến cho rằng nên sử dụng máy bay trực thăng để mang vật liệu xây dựng tượng Bác bằng đồng lên núi. Phương án trên đưa ra đi kèm với việc phải chặt khá nhiều cây xung quanh đỉnh núi để làm bãi đáp cho máy bay trực thăng. Dù giải pháp này rất khả thi nhưng nếu phải đốn hạ cây rừng thì Người sẽ không vui!  Nếu phải đốn hạ cây rừng để phục vụ việc xây dựng thì cũng là làm trái di nguyện của người viết trong Di chúc: “Nên trồng cây quanh quả đồi, ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và cho nông nghiệp...”. Sau này, phương án dùng sức người vận chuyển vật liệu lên xây dựng đền thờ Bác đã được phê duyệt. Làm như thế vừa thể hiện được tình cảm với Bác lại không để Người buồn vì cây xanh bị chặt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo