Nói đến nghĩa trang người ta thường nghĩ ngay tới một nơi linh thiêng, trang nghiêm, đến những nơi này thường gợi cho con người những nỗi buồn xa xăm, những ký ức, suy tư, hồi tưởng về một thời đã qua.
Thế nhưng đến với nghĩa trang ở khu vực Sepyntse, ngay sát biên giới giữa Rumania và Ukraina chúng ta lại thấy một nghĩa trang hoàn toàn khác với tất cả các nghĩa trang khác mà chúng ta vẫn thường thấy trên thế giới. Nó là nơi mà cái chết và tất cả các nghi thức, nghi lễ liên quan được tái hiện trong một không gian tĩnh mịch mà hài hước. Tất cả đều được thể hiện ngay trên bia tưởng niệm của mỗi ngôi mộ.
Ý tưởng “Merry nghĩa trang” đã bắt đầu xuất hiện từ thời đa thần giáo, khi cái chết được hòa quyện cùng niềm vui bởi vì tất cả những đau khổ mà con người khi sống phải hứng chịu thì đến khi chết sẽ được hóa giải hết để trở về với cõi cực lạc và được lên thiên đàng.
Chính vì vậy mà mỗi mùa hè tại nghĩa trang này thường diễn ra các lễ hội vui dân gian. Họ ca hát, nhảy múa, mở nhạc thâu đêm suốt sáng. Dường như các linh hồn ở những ngôi mộ trong nghĩa trang này cũng tụ họp tại đây để cùng nhảy múa ca hát.
Một số hình “Merry nghĩa trang”:
Bình luận (0)