icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhận diện đường dây “bán” xác tử tội

Theo CATPHCM

Từ lâu, dư luận bàn tán rất nhiều về một đường dây chuyên làm tiền trên xác chết, mà lại là xác của những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Mọi việc đã được phơi bày sau khi 5 tử tội trong băng nhóm xã hội đen do Trương Văn Cam (Năm Cam) cầm đầu bị thi hành án vào đầu tháng 6-2004.

Để “chuộc” được xác Năm Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Châu Phát Lai Em và Phạm Văn Minh, gia đình của 4 tử tội này phải “nộp” hàng trăm triệu đồng.

Xác tử tội được bán với giá cắt cổ

Ngay khi nghe tin Năm Cam và Nguyễn Hữu Thịnh bị thi hành án tử hình, Trương Hiền Vũ (con trai Năm Cam, ngụ Trương Định, P6Q3) cùng Nguyễn Thị Thanh Thiện (con dâu Năm Cam) và một người chị tên Ngọc (Việt kiều Canada) đã có mặt tại pháp trường Long Bình, (quận 9) vào sáng 3-6-2004. Khi ba người đang thắp nhang trước mộ Năm Cam và Nguyễn Hữu Thịnh thì một thanh niên tên Tỷ xuất hiện. Anh ta đặt thẳng vấn đề với chị Thiện: “Có lấy xác không để tôi giúp cho?”. Do chưa bàn bạc trước với gia đình, cộng thêm nỗi đau buồn khi mất người thân nên chị Thiện không đồng ý.

Ngày 6-6-2004, cả ba người trên đến pháp trường để cúng mở cửa mả cho Năm Cam và Nguyễn Hữu Thịnh. Người thanh niên tên Tỷ cũng có mặt. Chỉ tay về phía mộ của Châu Phát Lai Em đã được dọn bằng phẳng, Tỷ vào đề: “Bọn này vừa giúp lấy xác của Lai Em rồi. Gia đình còn chần chờ gì mà không đưa “anh Năm” đi chỗ khác?”. Đại diện gia đình, chị Ngọc đứng ra trao đổi với Tỷ. Sau một hồi thương lượng, hai bên thống nhất: phía Tỷ sẽ “bao trọn gói” từ việc mua hòm, lấy xác của Năm Cam và Nguyễn Hữu Thịnh, tẩn liệm, đem lên xe tang, đưa đi hỏa táng ở Đồng Nai với giá tổng cộng là 140 triệu đồng (tức 70 triệu đồng mỗi xác). Tỷ hẹn lúc 0 giờ đêm 6-6-2004 sẽ nhận xác và trả tiền.

Khoảng 20 giờ 30 tối 6-6-2004, chị Ngọc, Thiện và Cang (em cùng cha khác mẹ với Trương Hiền Vũ) đi taxi lên pháp trường để lo việc lấy xác. Tại đây, chị Ngọc đưa cho Thiện 50 triệu đồng để giao cho Tỷ. Số còn lại chị Ngọc trực tiếp đưa. Nhận tiền xong, Tỷ và đồng bọn đã bóc mộ, lấy xác Năm Cam và Nguyễn Hữu Thịnh lên xe tang đưa về Biên Hòa vào sáng 7-6-2004.

"Cò kè bớt một thêm hai"

Trước đó, xác của tử tội Châu Phát Lai Em cũng được đưa ra khỏi pháp trường. Sau khi nghe tin Lai Em bị tử hình, lúc 6 giờ sáng 3-6-2004, bà Châu Kim Hoa (chị gái của Lai Em) cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (vợ Lai Em) có mặt tại pháp trường. Trong lúc đang thắp nhang thì một thanh niên đến hỏi bà Hoa có lấy xác của Lai Em không để anh ta giúp với giá trọn gói là 60 triệu đồng. Nếu bà Hoa đồng ý thì đúng 23 giờ đêm 3-6-2004 mang tiền lên pháp trường để tiến hành lấy xác. Bà Hoa đồng ý nhưng khi về bàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Điệp thì bà Điệp chê mắc. Vì thương em, đúng hẹn bà Hoa đi taxi lên pháp trường mang theo 60 triệu đồng giao cho gã thanh niên lúc sáng để bọn họ đưa xác Lai Em về chôn tại nghĩa trang Gò Dưa.

Có lẽ thấy dễ ăn đối với trường hợp Lai Em nên Tỷ và đồng bọn tên Thanh không ngần ngại nâng giá lấy xác của Phạm Văn Minh (tức Minh bu) lên 90 triệu đồng. Gia đình của Minh bu không kham nổi vì giá quá cao. “Cò kè bớt một thêm hai”, cuối cùng chúng chịu lấy giá 60 triệu đồng và hẹn lúc 23 giờ đêm 5-6-2004 mang tiền lên pháp trường. Chạy vạy khắp nơi nhưng chỉ được 55 triệu đồng, gia đình năn nỉ đến khô nước bọt chúng mới chịu nhận rồi đào mộ, chuyển xác của Minh bu đến chôn ở nghĩa trang một ngôi chùa gần khu vực pháp trường.

Tàn ác vô nhân tính!

So với 4 tử tội trên, vụ lấy xác Đỗ Trọng Nghĩa (Nghĩa mười đen) không chỉ tốn kém mà gia đình tử tội còn gặp nhiều phiền phức và rắc rối. Sáng 9-7-2004, hay tin Đỗ Trọng Nghĩa bị thi hành án tử hình, ông Đỗ Ngọc Chí (cha Nghĩa) cùng một số người thân trong gia đình có mặt tại trường bắn lo việc thắp nhang. Ngay lúc đó, Tỷ và Thanh mập đến ngã giá, nếu gia đình chịu bỏ ra 6 triệu đồng thì chúng sẽ đem xác của Nghĩa lên tắm rửa, thay quần áo rồi mang đi chôn. Sau khi thực hiện xong, chúng lại tiếp tục ra giá 60 triệu đồng cho việc đem xác của Nghĩa đi chôn nơi khác. Gia đình Nghĩa đồng ý nhưng xin được phép tự mua hòm để giảm bớt chi phí. Chúng đồng ý lấy 50 triệu nhưng buộc gia đình Nghĩa đến trại hòm người quen của chúng mua một chiếc giá 10 triệu, cộng chung thành 60 triệu! Chi phí 66 triệu đồng, xác của Nghĩa mới được đem đến chôn ở nghĩa trang một ngôi chùa gần trường bắn. Chưa hết, Tỷ và Thanh mập tiếp tục đề nghị gia đình xây mộ cho Nghĩa. Ông Chí từ chối vì có thân nhân biết làm nghề này nên để tự lo. Dù vậy ông cũng biết điều, chi cho chúng 1 triệu đồng để uống cà phê. Tỷ bác bỏ thẳng thừng, việc này phải để cho chúng làm, nếu không thì mộ trước sau gì cũng bị đập phá. 10,5 triệu là giá xây mộ và hàng rào xung quanh cho Nghĩa, trong vòng 10 ngày sẽ hoàn tất và ông Chí phải đưa trước 7 triệu. Chỉ 3 ngày sau, chúng đã xây xong mộ và đòi số tiền còn lại. Tới nơi, gia đình ông Chí thấy chúng không xây đúng như thỏa thuận mà chỉ mua một cái kim tĩnh úp lên ngôi mộ và hàng rào cũng chẳng có. Lo sợ bị gây khó dễ, gia đình nộp đủ 3,5 triệu đồng còn lại đồng thời bỏ ra thêm 6 triệu để chúng làm mái che và làm hàng rào cho ngôi mộ. Tổng cộng, gia đình ông Chí bỏ ra đến 82,5 triệu đồng để lấy xác, chôn cất, xây mộ cho Đỗ Trọng Nghĩa.

Không chỉ ép gia đình của tử tội phải chi một số tiền lớn để “chuộc” xác hay xây mộ mà bọn Tỷ còn buộc tất cả phải tuân theo sự sắp đặt của chúng. Nếu ai không nghe hoặc tự ý làm thì chúng không để yên. Bằng chứng là trường hợp của tử tội Nguyễn Việt Hưng (trong băng nhóm Năm Cam). Sau khi từ chối sự “giúp đỡ” của bọn Tỷ, mẹ Hưng thuê người ngoài vào xây mộ cho con mình với giá 3 triệu đồng. Hậu quả là ngôi mộ sau đó bị đập phá tan hoang. Tuy không bắt được quả tang, nhưng có thể khẳng định chỉ bọn Tỷ và Thanh mập làm việc này vì chúng là dân địa phương chuyên sống bằng nghề lấy xác của các tử tội, người ngoài không thể vào được mà đập phá.

Điểm mặt băng trộm, bán xác tử tội

Qua thời gian theo dõi, nắm tình hình, bước đầu CATPHCM đã xác định có 9 đối tượng trong đường dây trộm xác tại pháp trường Long Bình, trong đó hai kẻ cầm đầu là Phạm Quốc Thanh (tự Thanh mập, SN 1966, trú tổ 3, ấp Cầu Ông Tán, P. Long Bình, Q9) và Lê Hoàng Phước (tự Tỷ, SN 1973, ngụ ấp Bến Đò, P. Long Bình, Q9). Bảy đối tượng còn lại đều là dân địa phương gồm: Lữ Phụng Sơn (tự Ba Son, SN 1955), Nguyễn Văn Tiếng (tự Tiến, SN 1970), Phạm Quốc Thành (tự Phạm Hữu Thành, SN 1971), Dương Văn Tâm (SN 1978), Trần Văn Phúc (SN 1973), Bùi Thanh Hòa (tự Cố, SN 1981) và Hồ Văn Cát (tự Đạt, SN 1969). Thanh mập từng bị CA Thủ Đức bắt về tội trộm cắp tài sản, còn Tỷ thì bị phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Được biết, băng nhóm của Thanh mập hoạt động từ nhiều năm qua với số tiền mà chúng chiếm đoạt của gia đình các tử tội lên đến hàng tỷ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo