Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tỉ phú rắn

(Theo KHPT)

Khắp tay chân anh mang đầy thẹo, không phải vết bom đạn của những ngày còn phục vụ quân đội mà do... rắn cắn. Nhưng anh đã thành tỉ phú là nhờ con vật không ai thích gần gũi này. Con rắn ri voi cứu giúp đời anh thoát khỏi nợ nần, suy sụp. Bây giờ anh ngồi nhà, quanh quẩn cái ao chưa đầy l.800 m2 mà vẫn có hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ rắn

Tình trăn duyên rắn

Hơn 20 năm phục vụ đất nước, năm 1992, sức khỏe yếu, anh thương binh Lê Hùng Minh (xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) trở về quê bắt đầu cuộc mưu sinh. Hai công đất ruộng không màu mỡ, vợ chồng anh và hai con nhỏ cày xới không cho đất nghỉ nhưng vẫn trầy trật với cái ăn. Anh quyết tâm thoát nghèo bằng nuôi cá, nuôi tôm rồi nuôi cua. Gói ghém nhiều năm anh chuyển qua nuôi trăn.

“Thấy người ta nuôi trăn ngon ăn quá, tôi lân la dò hỏi, mượn thêm vốn mua 72 con trăn về làm giống, hết 150 triệu đồng. Trăn vỗ béo chuẩn bị phủ nọc, cầm chắc lời vài chục triệu đồng. Đùng một cái, giá trăn giống giảm 4 1ần, tôi chạy đôn chạy đáo bán trăn con nhưng không ai mua. Mới làm ăn lớn mà thất bại, tôi chỉ biết cắn răn chịu lỗ nhưng không nản..."- anh Minh nhớ lại ngày đầu nuôi trăn. Anh bắt đầu rong ruổi tìm hiểu thị trường chuẩn bị làm ăn mới, lần này anh không nuôi trăn mà quyết nuôi rắn ri voi, Chạy nợ, vay mượn người thân xây chuồng nuôi và đặt thương lái 1.200 kg rắn lứa (loại 200-400 g/con) ngót trên 100 triệu đồng. Anh Minh an ủi mình: “Lần nuôi rắn coi như là thử vận đợt cuối, nhiều người bảo tôi khùng. Cả nhà thót tim chờ đợi ngày thu hoạch. Một tháng qua nhanh, đến tháng thứ hai thì hỡi trời..., rắn chết không kịp vớát, gần một tấn rắn coi như tiêu. Tôi bắt đầu lo lắng, nhất là số nợ vay đóng lãi mỗi ngày gần 200.000 đồng. Nợ nần chồng chất, thất bại nối tiếp thất bại khiến tôi không dám đi đâu, bạn bè cũng xa lánh, thậm chí ly nước uống cũng không được mời...”.

Anh Minh chấp nhận suy sụp nhưng là một y sĩ quân y nên anh không để yên mấy xác rắn, kết quả phẫu thuật, anh tìm ra nguyên nhân: Rắn chết hàng loạt là do con người. Anh giải thích, do rắn là loài hung dữ nên khi bắt rắn thường bị đập, xung điện và một số thương lái chích nước vào thân cho nặng ký. Từ đây anh bắt đầu nghĩ đến việc cho rắn sinh sản lấy con giống nhưng chưa ra cách.

Tháng bảy mưa dầm quê anh buồn lắm. Không tiền, không việc làm, ngồi nhìn xe Cà Mau hai chuyến đi về riết cũng chán, anh đi dạo quanh cái ao "thất vọng” nhưng thật bất ngờ, mép ao xuất hiện rất nhiều rắn ri voi con. Cuối năm đó, số rắn sót lại lên được 350 kg, anh giữ làm giống chứ không bán. Lứa rắn đẻ đầu tiên anh nuôi hết, mùa Tết năm 1998 anh Minh thắng lớn, bán được 80 triệu đồng tiền rắn thịt mà còn khoảng 450 kg rắn giống cho vụ sau. Anh bắt đầu "bén duyên" với rắn.

“Rắn chúa 5 Minh” thành tỉ phú

Một ngày cuối năm chúng tôi về Mỹ Xuyên thăm “rắn chúa 5 Minh”. Lán trại của anh Minh - nơi mỗi năm cho anh khoảng nửa tỉ đồng - chỉ là cái hồ 1.800 m2 um tùm rau muống, cỏ dại nằm khiêm tốn phía sau nhà. Bắt chuyện đầu tiên, anh Minh kể lại những ngày đi Trung Quốc (TQ) bán rắn: Tôi nghe nói người TQ rất thích ăn rắn, nhất là vào mùa đông, độ từ 15 đến 25 Tết. Tôi đi thử vài chuyến, dù chỉ bán bên này biên giới nhưng giá tới 400.000 đồng/kg. Một lần tôi xin theo anh lái qua tận TQ, tôi không rành rắn mùa đông có vị thuốc như thế nào mà từ người già đến trẻ con, các cô gái trẻ đều thích ăn món rắn. Rắn ở đây giá rất đắt, như rắn gáo mùa hè cho người TQ không lấy nhưng mùa đông giá 1 triệu đồng/kg . Còn rắn ri voi thì ngon số một".

Rắn ri voi thích hợåp nhiệt độ 25 -30oC, rắn mới đẻ nuôi một năm đạt trên l kg, tiêu mất khoảng 10 cá (chủ yếu cá trê, lươn, không ăn cá có vảy), rắn 1 kg có thể ăn được con mồi l,5 kg, mật độ nuôi 7- 15 con/m2. Loài này thở bằng khí trời nên trồng rau cỏ quanh ao cho chúng vào trú thở. Rắn một năm tuổi bắt đầu sinh sản, con cái nặng 3 kg có thể đẻ 40 rắn con (mùa đẻ từ tháng 7- 9 âm lịch). Trừ mọi chi phí, một con rắn cho lời khoảng 60.000- 160.000 đồng. Giá thấp nhất 130.000 đồng/kg, mùa đông trên 300.000 đồng/kg.

Liên tiếp từ năm 2000 đến nay, mỗi năm anh Minh thu lãi từ 300 – 500 triệu đồng. Năm 2004, anh Minh dự kiến xuất bán trên 3 tấn rắn thịt, cho 4.000 rắn nái đẻ cung cấp khoảng 130.000 rắn giống theo đơn đặt hàng (giá 6.000 -8.000 đồng/con), tính sơ mùa Xuân này anh thu về cả tỉ đồng.

Từ đôi tay trắng gầy dựng, từ hai lần sạt nghiệp nợ nần, cuối cùng, con rắn ri voi giúp anh Lê Hùng Minh nên cơ nghiệp. Không hề giấu nghề, anh Minh sẵn sàng hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật cho người dân có nhu cầu nuôi rắn thương phẩm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo