Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vào lãnh địa hàng lậu chợ Gò

Bài và ảnh: PHẠM CÔNG

Hàng lậu từ Campuchia, Trung Quốc tràn qua các cửa khẩu biên giới, ồ ạt đổ vào VN trong khoảng thời gian cận Tết Âm lịch. Cùng với hàng lậu, hàng giả và hàng nhái cũng tràn ngập thị trường trong nước vào những ngày này; gây thiệt hại cho người tiêu dùng, làm thất thu ngân sách. Các lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực, nhưng hiệu quả chống hàng lậu, hàng giả vẫn còn hạn chế...

Tại điểm nóng chợ Gò (Tà Keo - Campuchia), hàng lậu thứ gì cũng có, thật giả khó lường. Dân buôn lậu, đám đầu nậu và dân đai hàng làm ăn khấm khá nhờ sự “dễ chịu” của các lực lượng chức năng

Mất khoảng 10 phút đi xe gắn máy từ thị xã Châu Đốc (An Giang), chúng tôi có mặt tại điểm nóng buôn lậu ở biên giới An Giang - Campuchia. Đóng vai thương lái ở Cần Thơ đến mua hàng lậu về bán trong dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi được một tay “cò” dẫn đường tên Điệp nhiệt tình chỉ dẫn đến “sào huyệt” của hàng lậu tại chợ Gò (tỉnh Tà Keo - Campuchia).

Mãi lộ...

Đầu tiên, Điệp bảo chúng tôi phải gửi xe tại một điểm giữ xe ở ấp 1, thị xã Châu Đốc rồi tống ba băng qua bờ ruộng gập ghềnh chừng vài trăm mét là đến một con rạch nhỏ làm cột mốc ranh giới giữa VN - Campuchia. Tại đây, lực lượng cửu vạn, đầu nậu và các tay “cò” dẫn đường tập trung đông như một cái chợ, hết sức náo nhiệt. Chúng tôi thắc mắc vì sao không được dùng phương tiện của chính mình chạy đến địa điểm này để vận chuyển hàng cho tiện, Điệp giải thích: “Nếu không có tụi này thì sức mấy các anh sang đây được (?!)”. Nói rồi, Điệp bảo chúng tôi lấy ra 4.000 đồng để trả cho chủ chiếc ghe bắc qua con rạch (mặc dù con rạch ấy đã khô nước, mọi người có thể đi qua dễ dàng nhưng chủ ghe bắt buộc khách phải bước lên ghe). Đi bộ vài chục mét, chúng tôi phải trả thêm 4.000 đồng tiền đò và đóng 10.000 đồng “lệ phí” cho một cán bộ quản lý chợ người Campuchia thì mới được bước chân vào lãnh địa của hàng lậu với lời dặn dò tỉ mỉ của Điệp: “Khi mua được món hàng gì thì các anh cứ đưa tui giữ hộ. Muốn bao xe chở về an toàn tới nhà cũng OK luôn. Dứt khoát các anh không rời tụi tui. Điều quan trọng nữa là các anh không được ghi hình hay chụp ảnh bất kỳ chỗ nào ở chợ này. Đó là quy định, nếu không thì...”. Điệp nói lấp lửng kèm cái liếc mắt như dò xét.

img
Hàng lậu được đưa vào Châu Đốc (An Giang) giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

Thật giả khó lường

Điểm đầu tiên Điệp dẫn chúng tôi đến là một cửa hiệu bán hàng điện tử với hàng loạt máy vi tính, đầu máy video, ampli... nằm la liệt dưới nền đất. Thấy chúng tôi bước vào, bà chủ cửa hàng hồ hởi hỏi Điệp bằng tiếng Việt rất sành sỏi: “Khách mới hả. Nói với khách của em cứ tha hồ lựa chọn hàng đi. Hàng Trung Quốc, hàng Nhật đều có đủ. Bảo đảm chất lượng, khỏi phải sợ lầm”. Phía bên trong cửa hàng, đám đầu nậu đang hối hả chỉ đạo các tay cửu vạn nhanh chóng đóng hàng hóa vào thùng rồi đai lên lưng chạy cời cời vượt qua cánh đồng để tập kết về phía VN. Viện lý do chưa tìm được hàng ưng ý, chúng tôi nhờ Điệp dắt đến các cửa hiệu bán thuốc lá. Anh chủ cửa hàng vồn vã hỏi: “Mấy anh muốn mua thuốc Jet, Hero, 555, Con Mèo... chính hiệu hay hàng “lai”?”. Thấy chúng tôi lớ ngớ, Điệp giải thích: “Lai có nghĩa là thuốc lá giả, giá chỉ bằng 2/3 hàng thật, nhưng nhìn bằng mắt thường thì ít ai phân biệt được”.

Quả thật, khi ông chủ cửa hàng thuốc lá đưa ra 2 cây thuốc để so sánh, chúng tôi chẳng thể nào phân biệt đâu là hàng “lai”, đâu là hàng thật nếu không thử rít một hơi thật sâu để cảm nhận được thuốc lá “lai” có cái vị khét khét khác thường. Tương tự, ở những cửa hàng bán mỹ phẩm, máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy quay phim... hàng hóa cũng được chất thành đống với đủ loại nhãn hiệu từ Âu sang Á. Suốt cả buổi, không thấy chúng tôi mua bán gì, Điệp cười cười rồi nói thật: “Nhìn mấy anh tui biết chắc không phải dân buôn lậu chuyên nghiệp rồi. Nói thiệt nhé, hàng ở đây là đồ lậu tất tần tật, muốn mua về sử dụng thì chỉ mong hên xui”.

Sống khỏe nhờ hàng lậu

Vòng quanh chợ hàng lậu suốt gần nửa ngày, chúng tôi chỉ có thể mua được một cái máy tính tiền cũ rích với giá 15.000 đồng. Thế nhưng, khoản tiền công dẫn đường và tiền xe ôm mà chúng tôi phải trả cho Điệp (theo quy định tại đây) đã là 70.000 đồng. Liêm, một tay “cò” dẫn đường địa phương cho biết, sau khi trừ các chi phí bến bãi và các khoản “cống nạp” khác, mỗi ngày một người làm nghề như anh có thể kiếm được khoảng 200.000 đồng là chuyện nhỏ! Đặc biệt vào những ngày cuối năm, số tiền ấy có thể tăng lên gấp đôi vì khách đi mua hàng lẻ và đầu nậu từ khắp nơi đổ về đây rất tấp nập.

Tương tự với đội ngũ “cò” dẫn đường, lực lượng cửu vạn tại khu vực này cũng khấm khá lên sau những chuyến đai hàng cho đầu nậu. Bình quân mỗi chuyến đai hàng từ chợ Gò sang phía VN (khoảng 1 km đường ruộng), mỗi cửu vạn được trả công từ 2.000 đồng - 4.000 đồng/kg (tùy theo giá trị của hàng lậu). Đấy chính là lý do lực lượng đai hàng đổ xô về chợ Gò ngày càng đông. Lâm, một người dân đai làng lậu có thâm niên gần 15 năm tại chợ Gò, khoe với chúng tôi rằng nhờ khỏe mạnh, anh dễ dàng kiếm được hơn 100.000 đồng/ngày. Cũng như Liêm và Điệp, Lâm thừa nhận “nhờ” các ngành chức năng ở đây... dễ chịu nên hoạt động buôn lậu ở vùng biên giới này “làm ăn” khấm khá, đặc biệt là dịp cuối năm vào mùa nước nổi. Còn chuyện ai mua hàng giả, hàng kém chất lượng thì ngay cả lực lượng chức năng chẳng mấy lưu tâm, thành ra Lâm và đám cửu vạn cũng chẳng màng tới làm gì!!!

Tịch thu 3 tỉ đồng hàng lậu trong 1 tháng

Chỉ trong tháng 11-2006, các lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại tỉnh An Giang đã phát hiện 156 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tổng số tiền thu trên 3 tỉ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính 68,5 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 3 tỉ đồng.

Ban Chỉ đạo 127 tỉnh An Giang dự báo, trong thời gian cận Tết Âm lịch, nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng có chiều hướng gia tăng như rượu ngoại, thuốc lá ngoại, điện thoại di động, trái cây Thái Lan, đường Thái Lan... Do vậy, tình hình sản xuất, mua bán hàng nhái, hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp diễn biến phức tạp...

Th.Tuấn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo