icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Xã hội đen” ở Dung Quất

NHƯ PHÚ

“Mấy bữa nay không kiếm được sắt, chán quá” - kèm theo câu nói là những tiếng chửi thề của mấy đứa choai choai ở quán cà phê N., khu vực gần cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Chỉ tay về góc quán, nơi có hai thanh niên trên trán băng vết thương, anh bạn tôi, nhà ở xã Bình Đông, lắc đầu: “Vết tích trận chiến hôm trước đấy. Quê mình bây giờ thanh niên, công nhân ngoài việc ăn cắp vật tư còn gây hấn đánh nhau như cơm bữa”.

Công an cũng bị đánh

Đã nửa đêm nhưng những dãy quán nhậu từ Dốc Sỏi chạy dọc về cảng Dung Quất vẫn còn đèn điện sáng choang. Trên đường, những tốp thanh niên cởi trần, miệng oang oang chửi thề. Nhiều người nói, xã Bình Đông về đêm chẳng khác nào... xã hội đen.

Tại quán karaoke Hai Tiên đã xảy ra chuyện động trời: Công an xã vào kiểm tra cũng bị đánh. Ông Đoàn Cây, Trưởng Công an xã Bình Đông, thành viên trong đoàn kiểm tra, kể lại: “Khi thấy quán karaoke Hai Tiên có dấu hiệu chứa chấp gái mại dâm, xã tiến hành kiểm tra. Tại đây, dù đã quá 23 giờ, nhưng quán còn hoạt động.

Khi chúng tôi yêu cầu tắt nhạc để làm việc, một thanh niên (tên Bùi Đình Cương, 25 tuổi, công nhân Công ty Licogi 13, thuộc Nhà máy Đóng tàu Dung Quất) cầm 2 vỏ chai xông lên vỗ ngực: công an, chủ tịch, bí thư tao đánh tất. Sau đó cả ba đã rượt đánh chúng tôi.

Chưa thỏa, chúng còn điện về công ty và kéo thêm 25 công nhân nữa vào lùng sục khắp các nhà dân để tìm đánh những người trong đoàn kiểm tra. Anh Huỳnh Minh Tuấn, dân quân xã, bị bọn chúng đánh bị thương”.

img
Ông Đoàn Cây, Trưởng Công an xã Bình Đông, từng bị đuổi đánh khi đang làm công vụ

Chưa hết, mới đây người dân còn chứng kiến một vụ rượt đánh công an giữa ban ngày gây náo động cả khu vực.

Theo Công an xã Bình Đông, hôm đó, một chiếc xe tải (loại xe dùng để trộn bê tông) đỗ ngay giữa ngã tư gây trở ngại lưu thông nhưng lái xe lại bỏ đi mất tăm. Công an Dung Quất buộc phải tháo biển số xe đem về đồn. Sau đó, tài xế quay lại thấy biển số bị mất đã hùng hổ cầm hung khí gây sự với công an.

Trước đó không lâu, những người dân ở đây cũng vô cùng phẫn nộ khi gia đình chị Trương Thị Lệ Thu, bị một nhóm vệ sĩ (làm việc trong các công trình ở Dung Quất) kéo đến nhà vây đánh.

Chuyện xảy ra như sau: Chị Thu đang đi trên đường thì bị nhóm vệ sĩ gồm Nguyễn Văn Hùng, Hồ Chí Trung, Dương Tấn Bình (công ty TNHH Thiên Long) phóng xe tông bị thương. Khi đến Bệnh viện Dung Quất, do lời qua tiếng lại, nhóm này đã đánh chồng và con chị , làm bác sĩ, y tá chạy tán loạn.

Mấy ngày sau, bọn chúng còn kéo rất đông đến tận nhà chị Thu đánh con chị bể đầu và chồng chị thâm tím mình mẩy. Những người hàng xóm chạy qua can ngăn cũng bị nhóm người này đánh tơi tả.

Giành gái, đánh nhau

Trong vai công nhân, chúng tôi ghé vào quán cắt tóc B., gần chợ Bình Đông, đã 22 giờ nhưng nhiều thanh niên vẫn kiên nhẫn chầu chực.

Theo phản ánh của người dân, từ ngày quán “tuyển” mấy em chân dài massage nên lúc nào cũng đông khách. Anh bạn tôi, cho biết vài năm trở lại đây, cùng với sự hình thành khu kinh tế Dung Quất, quán xá, dịch vụ “nhạy cảm” cũng mọc lên như nấm. Thanh niên địa phương và công nhân thường giành gái đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Anh Trương Văn Khánh, công nhân Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bật mí: “Quán karaoke nào cũng có gái. Khách có nhu cầu là được điều ngay vài em tươi mát đến phục vụ”.

“Bọn gái mại dâm về đây làm bọn thanh niên hư hỏng hết, suốt ngày chỉ lo đi ăn cắp vật liệu kiếm tiền chơi bời”-bà Hạnh, nhà ở đây chép miệng.

Theo Công an xã Bình Đông, xã là nơi “giao thoa” giữa 9 xã ở khu kinh tế Dung Quất, công nhân kéo về đây ăn chơi rất đông nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Ngoài việc giành gái, giữa công nhân và thanh niên địa phương còn mâu thuẫn xung đột nhau về chuyện lấy cắp vật tư ở những công trình đang xây dựng.

Lớp trẻ bị tha hóa

Đã hơn 2 tháng nhưng người dân ở xóm Đồng Chùa, xã Bình Đông vẫn chưa quên cái chết oan uổng của em Phan Hữu Phước. Hôm đó, Phước và một nhóm bạn ra biển chơi thì gặp một nhóm thanh niên đang nhậu. Trong hơi men, chỉ vì nhớ lại chuyện xích mích hồi còn học phổ thông, Phạm Thế Hiệp đã lạnh lùng đâm một nhát dao ngay tim, cướp đi mạng sống của Phước.

Dù Hiệp đã bị công an bắt giữ để xử lý nhưng các bậc phụ huynh ở làng quê này vẫn ngày đêm ăn ngủ không yên vì tình trạng thanh niên đi làm công nhân có tiền nên suốt ngày ăn nhậu, đánh nhau.

“Đây là nỗi đau không chỉ riêng gia đình các em mà của cả địa phương. Cuộc sống ở đây thay đổi nhanh quá nên nhiều đứa trẻ sinh ra ham chơi, bỏ học sớm lêu lổng chơi bời rồi sinh ra trộm cắp, bị tù tội...”- ông Phan Hòa, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, lo lắng.

6 công nhân bị tạm giữ trái luật

Chiều 28-8, đồn công an khu kinh tế Dung Quất đã mời 6 công nhân (thuộc Công ty Cổ phần Thương mại TRADING, đơn vị đang thi công gói thầu 5B, dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) lên làm việc vì liên quan tới việc ẩu đả với thanh niên địa phương đêm 25-8. Đến 17 giờ cùng ngày, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại đưa 6 công nhân này về tạm giữ tại trụ sở công an huyện cho đến ngày sau 29-8.

Theo TTXVN, Ông Vũ Ngọc Vinh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc công an tạm giữ 6 công nhân như vậy là không đúng thủ tục tố tụng hình sự. Trước đó, chiều 27-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các ban ngành liên quan phải xử lý nghiêm minh vụ gây rối trên.

Chỉ từ đầu năm đến nay tại khu kinh tế Dung Quất đã xảy ra 25 vụ phạm pháp hình sự. Riêng xã Bình Đông chỉ 7 tháng qua đã có đến 14 vụ phạm pháp. Trong năm 2006, trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất xảy ra 112 vụ vi phạm an ninh trật tự xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo