xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhớ ơn thầy, nghệ sĩ đến thăm “Vua vọng cổ”

Tin ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO)- Trong không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 17-11 đông đảo nghệ sĩ sân khấu đã thể hiện lòng biết ơn đối với soạn giả - NSND Viễn Châu khi cùng đến thăm ông trong bệnh viện Nguyễn Trãi.

img

NSND Lệ Thủy và NS Hồng Nga mang niềm vui đến tặng thầy bằng những mẫu chuyện lưu diễn được công chúng cổ vũ khi ca tác phẩm của thầy

Nhập viện điều trị căn bệnh viêm phổi từ ngày 3-11, sáng 17-11 các bác sĩ Khoa hô hấp của BV Nguyễn Trãi cho biết căn bệnh viêm phổi của soạn giả NSND Viễn Châu đã có tiến triển tốt, chỉ cần ăn uống đủ chất và tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại.
 
Trong buổi sáng 17-11, các nghệ sĩ là học trò của ông như: NSND Ngọc Giàu, Lệ Thủy, NSƯT Út Bạch Lan, Diệu Hiền, Thanh Thanh Hiền, Kim Tử Long, Phương Hồng Thủy, Trọng Phúc, nghệ sĩ Hồng Nga, Quốc Kiệt, Đào Vũ Thanh, Linh Trung, soạn giả Hoàng Song Việt, đạo diễn Huỳnh Mai – Phó giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nhà giáo ưu tú Diệu Đức… đã đến thăm và hát những bài ca cổ nổi tiếng do ông sáng tác, như một món quà ý nghĩa bày tỏ tấm lòng biết ơn thầy.

Trước đó, nhà thơ Tú Lệ - Trưởng phòng Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã đến thăm và ân cần động viên soạn giả NSND Viễn Châu mau chóng phục hồi sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho đời những sáng tác mới.

img

NS Hồng Nga trước khi ra về còn chúc "thầy mau hết bệnh để viết cho con 10 bài ca cổ con làm một Album thứ 8 của thầy".

img

NS Quốc Kiệt (Nhà hát CL Trần Hữu Trang) đến thăm soạn giả NSND Viễn Châu cùng với đạo diễn Huỳnh Mai, soạn giả Hoàng Song Việt

NSND Ngọc Giàu đã ca lại bài ca cổ Mẹ vẫn đợi con về bên giường bệnh. Bà xúc động: “Lâu quá không ca bài này nên quên một vài chữ, thầy tôi dù nhắm mắt nghe nhưng đã nhớ và nhắc ngay làm tôi bất ngờ vô cùng. Tôi mừng vì dù trong thân hình ốm yếu nhưng tinh thần của thầy vẫn minh mẫn”.
 
Cùng mang tâm trạng đó, NSƯT Út Bạch Lan đã bật khóc khi bà nghe ông nhắc vài chữ trong bài ca cổ Hoa lan trắng – một bài ca cổ mà ông đã viết về cuộc đời gian truân của bà. NSƯT Út Bạch Lan xúc động không cầm được nước mắt: “Bài ca cổ này thầy viết nhiều thập niên qua nhưng vẫn in sâu trong trí nhớ của thầy. Ca trật một chữ thầy nhắc ngay. Tôi còn nhớ những lần đi chấm thi ca cổ cùng thầy và NSƯT Diệu Hiền tại Trà Vinh, có cô thí sinh ca: “Trời ơi hai lá trầu xanh còn nặng quằn trên đôi vai bé nhỏ…”, đúng ra là hai gánh, nhưng vì quên lời mà ca hai lá, ông cười lắc đầu, nhưng rồi sau đó tìm gặp thí sinh để phân tích, giúp cho cô gái hiểu rõ về câu từ được dùng trong bài ca cổ đều có ý nghĩa, không nên tự tiện sửa chữa”.

img

NSƯT Út Bạch Lan và NSƯT Diệu Hiền xúc động khi nghe NSND Viễn Châu nhắc lời ca

Trên thực tế mỗi khi nhận một bài ca cổ, NSƯT Út Bạch Lan và các nghệ sĩ đều đọc rất kỹ cách viết và câu văn của ông, nếu không hiểu để có thể thẩm thấu trong cách truyền đạt đến khán giả, thì tìm gặp ông để hỏi. “Nếu cố ý sửa thì ông sẽ giận” – NSƯT Út Bạch Lan nhấn mạnh.

Còn với NSƯT Kim Tử Long, anh kể: “Văn của ông viết rất vừa khuôn, không khó hiểu nên ai nghe qua một lần là có thể thuộc. Tôi đã từng lưu diễn tại Mỹ, Úc, Pháp…đến đâu khán giả kiều bào cũng đề nghị ca những bài ca cổ của ông. Họ đều thuộc lòng những bài kinh điển như: Tình anh bán chiếu, Ông lão chèo đò, Lá trầu xanh, Gánh bưởi Biên Hòa…”.
 
img
NSND Ngọc Giàu và NS Mai Thế Hiệp xúc động khi nghe soạn giả NSND Viễn Châu lo lắng nói về bệnh tình của mình
 
img
NSND Ngọc Giàu đút sữa cho thầy

Hiện nay 9 người con trai của ông đã tề tựu bên giường bệnh, cùng nhau chăm sóc ông. Hai người con ở Mỹ, một người ở Singapore, một người ở Đức, đã về nước để vui mừng khi biết tin ông đã vượt qua tình trạng ngặt nghèo về sức khỏe. NSND Lệ Thủy cho biết: “Tôi và chị NS Hồng Nga nghĩ ra một sáng kiến, đó là tổ chức một suất hát tại Trà Vinh, quê hương của chú bảy Viễn Châu, diễn phục vụ miễn phí khán giả, để ông tạ ơn quê hương đã sinh ra mình và công chúng quê nhà nhiều năm qua đã dành cho ông tình cảm to lớn. Từ mảnh đất Trà Vinh thân yêu đó, ông đã sáng tác nhiều bài ca cổ và kịch bản để đời, được khán giả khắp nơi yêu mến”.
 
NS Hồng Nga và NSND Lệ Thủy đã bày tỏ ý định đó, nghe xong ông cười tươi và nói lời cảm ơn. Hiện nay hai chị đang vận động các nghệ sĩ, nhạc sĩ nhiều thế hệ, và liên lạc với UBND tỉnh Trà Vinh, Đài PTTH Trà Vinh chuẩn bị thực hiện suất hát đặc biệt này. NS Hồng Nga cho biết: “Chỉ mới phác thảo thôi đã có nhiều nghệ sĩ hưởng ứng. Chúng tôi sẽ cố gắng dàn dựng lại một số trích đoạn nổi tiếng của ông như: Tình mẫu tử, Hoa Mộc Lan, Đắc Kỷ - Trụ Vương, Chung Vô Diệm, Vụ án Huỳnh Thổ Cang, Hàn Mặc Tử…và tin chắc các nghệ sĩ tài danh đều sẽ có mặt tại Trà Vinh. Mong sao sức khỏe cho phép để ông về với chúng tôi, tri ân khán giả quê nhà”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo