xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ con sản phụ tử vong, người nhà vây bệnh viện

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sáng 5-11, cho rằng hai mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân tử vong là do sự tắc trách của bệnh viện, người nhà tập trung tại Khoa sản, Bệnh viện 331, TP Pleiku, Gia Lai để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

 

Người nhà sản phụ Phượng đang tập trung trước khoa sản bệnh viện 331 yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Người nhà sản phụ Phượng đang tập trung trước khoa sản bệnh viện 331 yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

 

Theo chị Nguyễn Thị Phượng - chị em dâu, người trực tiếp chăm sóc sản phụ Ngân tại bệnh viện – cho biết chị Ngân nhập viện sáng 4-11. Từ đó đến 13 giờ cùng ngày, sản phụ không than đau nhiều. Đến 14 giờ, khi sản phụ xuống khám, bác sĩ bảo tử cung đã mở khoảng 1 cm và khóa ống dẫn dịch truyền.

“Khoảng 15 giờ, y tá mở dịch truyền và tiêm vào bình một liều thuốc. Chị Ngân than đau bụng, y tá vào khám, nhấn bụng và khẳng định không có vấn đề gì”, chị Phượng kể.

Cũng theo chị Phượng, tới khoảng 16 giờ, lúc chị Ngân đi khám lại, các bác sĩ cho biết tử cung sản phụ mở được 2 cm. Ngay lúc đó, sản phụ có biểu hiện tê tay, co giật, toàn thân cứng. Các bác sĩ tiếp tục khám tử cung và nói rằng nước ối đục, bẩn và quyết định mổ lấy thai. Tiếp đó, bác sĩ lần lượt tiêm thêm 3 mũi thuốc nữa và đưa bệnh nhân lên bàn mổ. Đến 19 giờ, bác sĩ thông báo hai mẹ con tử vong.

“Tổng cộng các bác sĩ tiêm cho chị Ngân 5 mũi thuốc, trong đó 2 mũi tiêm qua đường truyền dịch, 3 mũi tiêm trực tiếp”, chị Phượng nói.

Người nhà bệnh nhân cho biết sản phụ Ngân sức khỏe tốt, thai nhi cân nặng hơn 3 kg. Sáng 5-11, cho rằng hai mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân tử vong là do sự tắc trách của bệnh viện, người nhà tập trung tại Khoa sản, Bệnh viện 331 để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

 

Chị Nguyễn Thị Phượng đang kể lại vụ việc với báo chí

Chị Nguyễn Thị Phượng đang kể lại vụ việc với báo chí

 

Ông Dương Hoài Bắc - Giám đốc Bệnh viện 331 - cho biết sản phụ Phạm Thị Ngân (32 tuổi) nhập viện lúc 8 giờ 10 phút sáng 4-11. 12 giờ cùng ngày, sản phụ Ngân sức khỏe vẫn bình thường. Đến 17 giờ 30 phút, sản phụ có dấu hiệu suy thai, tê tay, hạ canxi. Bệnh viện quyết hội chẩn, mổ cấp cứu. 17 giờ 38 phút, sản phụ đột ngột tím tái, ngừng tim, ngừng thở; các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực và nhận định đây là chứng thuyên tắc mạch ối, kíp phẫu thuật đã quyết định phẫu thuật cứu con. Rất tiếc, sản phụ và thai nhi tử vong.

Cũng theo bác sĩ Bắc, sản phụ tử vong là do thuyên tắc mạch ối và sự cố là “rủi ro, tai nạn nghề nghiệp”. Người phụ trách trực tiếp ca mổ là bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, đã có trên 30 năm kinh nghiệm nghề nghiệp, đạo đức rất tốt.

 

Ông Dương Hoài Bắc: “Sự việc là rủi ro, tai nạn nghề nghiệp”.

Ông Dương Hoài Bắc: “Sự việc là rủi ro, tai nạn nghề nghiệp”.

 

Sau khi xảy ra sự cố, Bệnh viện 331 đã báo cáo cơ quan pháp luật, cấp trên, thông báo cho người nhà sản phụ. “Hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra, hội đồng chuyên môn”, ông Bắc nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo