Nhà nào lại quăng xác chuột ra đường, tệ thiệt! Thường thì ai nhìn thấy cũng lầm bầm vậy. Một số người lại nghĩ khác, chắc ban đêm lũ chuột rủ nhau bò ra kiếm ăn nên bị xe cán. Có thể cả hai đều đúng. Nhưng vấn đề ở đây là dường như không ai giải quyết nhanh những cái xác chuột đó cho tới khi chúng khô héo, biến thành tro bụi và hòa vào không khí...
Một vị bác sĩ ở Viện Pasteur khuyến cáo khi phát hiện xác chuột, phải báo ngay cho y tế địa phương, không nên bỏ vào thùng rác hay quăng ra đường, thậm chí xác chuột cần phải đốt hoặc chôn sâu từ 0,5 đến 1 m. Đây là khuyến cáo xác đáng nhưng liệu người dân có đủ tự giác, đủ điều kiện để thực hành khi nhìn thấy xác chuột và cơ quan y tế địa phương có phản ứng đủ nhanh để trả lại môi trường trong lành trên đường phố? Đó vẫn là câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng.
Lượng chuột sinh sôi nhanh và cách xử lý xác chuột ra sao đang là chuyện đau đầu đối với các thành phố lớn, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Điều này đặt ra yêu cầu cao về ý thức bảo vệ môi trường, trong đó có không gian đường phố. Các nhà bảo vệ môi trường lưu ý rằng tiêu diệt chuột nhanh gọn sẽ trở nên vô nghĩa, thậm chí tác động ngược, nếu xử lý xác chuột một cách bừa bãi, tắc trách!
Bình luận (0)