Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đang điều trị cho ông Phan Văn Dũng (SN 1960; tạm trú tại phường Hạnh Thông, TP HCM).
Ông Dũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi hít, biến chứng tràn dịch màng phổi, ho ra máu và tăng huyết áp. Để duy trì sự sống cho ông, bệnh viện đã truyền kháng sinh liều cao, đặt nội khí quản, cho thở máy và nuôi ăn qua ống thông dạ dày trong tình trạng bệnh nhân lơ mơ, tiếp xúc kém.
Nỗi lo về bệnh tật chưa nguôi thì gánh nặng kinh tế lại ập đến gia đình ông Dũng. Chi phí điều trị ước tính hơn 50 triệu đồng là số tiền quá sức đối với gia đình, nhất là khi ông không có bảo hiểm y tế lẫn giấy tờ tùy thân.

Ông Phan Văn Dũng đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Sự bế tắc của gia đình ông Dũng không chỉ có vậy. Ông và bà Mã Thị Mai sống nương tựa nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người con - vốn là niềm hy vọng của họ - lại rơi vào những bi kịch riêng. Người chị gái mắc bệnh tâm thần, một mình nuôi 2 con nhỏ sau chuỗi ngày bị chồng bạo hành. Người em trai hiện thất nghiệp, đang phải vật lộn với chứng trầm cảm, khép kín và sợ giao tiếp xã hội.
Bà Mai nghẹn ngào: "Trước đây tôi đi rửa chén thuê, giờ sức yếu phải nghỉ. Cả nhà chỉ trông chờ vào chiếc xe ôm mưu sinh của chồng. Giờ ông ấy nằm viện, tiền thuê phòng trọ hằng tháng còn chưa lo nổi, tôi không biết bấu víu vào đâu để cứu chồng".
Suốt bao năm rong ruổi trên những nẻo đường mưa nắng chạy xe ôm, ông Dũng không tích lũy được gì. Nay ông đang đứng trước lằn ranh sinh tử, gia đình chỉ biết trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm từ cộng đồng để vượt qua cơn ngặt nghèo.
Bình luận (0)