Tiền vệ Đặng Ngọc Tùng vừa bị Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) treo giò đến hết giải do xúc phạm, đe dọa trọng tài chính và sút bóng suýt trúng trợ lý trọng tài trong trận CLB TPHCM thua Hà Nội 1-3 trên sân Hàng Đẫy cuối tuần qua. Trên mặt báo và trong bản tường trình để CLB TPHCM làm đơn xin giảm án phạt cho anh, cầu thủ này thừa nhận có chửi thề nhưng từ chối đe dọa giết trọng tài. Anh cũng cho biết trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên cũng văng tục khi nói chuyện với anh trên sân.
Nếu điều này là sự thật thì sự việc chẳng có gì bất ngờ. Ở V-League hay Giải Hạng nhất, nhiều trọng tài và cầu thủ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ khiến người ta sửng sốt. Một lần phóng viên Báo Người Lao Động và đồng nghiệp đứng ở khu vực đường chạy sau khung thành trên sân Hàng Đẫy thì nghe ông trọng tài và cầu thủ nói với nhau thế này: “Đ.M, anh thổi như thế sao?”- cầu thủ quát. “Đ.M, mày lui ra không tao cho ăn thẻ”- trọng tài mắng lại.
Kiểu văng tục tay đôi trên sân như thế diễn ra khá phổ biến trên sân cỏ Việt Nam. BTC giải và Ban Kỷ luật VFF cũng thừa biết. Thế nhưng họ chỉ thừa nhận chuyện: “Nhận thức và trình độ văn hóa của cầu thủ thấp” chứ không chịu công nhận một bộ phận trọng tài cũng đang tự hạ thấp mình trong mắt cầu thủ.
Ở V-League, nếu treo giò một cầu thủ đến hết mùa vì “chửi nhau với trọng tài” thì sẽ rắc rối to bởi CLB đủ khả năng để kiện lại. Vì thế, bây giờ BTC giải có xu hướng “chọn người mà phạt”. Dằn mặt một cầu thủ ở Giải Hạng nhất dễ hơn nhiều cầu thủ ở V-League. Vì thế, trọng tài Nguyễn Văn Kiên và các trợ lý tố cầu thủ Đặng Ngọc Tùng của CLB TPHCM cứ bám theo nhằng nhẵng trên sân và dọa họ là “Mày thổi như thế tao giết mày” và nhiều câu dọa dẫm ghê rợn nữa. Vụ việc được các giám sát trận đấu ghi lại nhưng không có băng ghi âm nên hiện cầu thủ Ngọc Tùng đang đòi đối chất để làm rõ trắng đen.
Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban Kỷ luật VFF, cho biết: “Đúng là không có băng ghi âm những lời đe dọa của cầu thủ Đặng Ngọc Tùng. Nhưng chúng tôi tin tổ trọng tài hơn là tin cầu thủ. Cả 4 trọng tài cùng ký vào đơn tố cáo cầu thủ Đặng Ngọc Tùng dọa giết họ”.
Nhiều người cho rằng giá Ngọc Tùng cứ làm như tiền đạo Wayne Rooney của M.U ở trận thắng West Ham 4-2 cuối tuần qua, chửi thẳng vào máy quay để rồi chẳng thể chối tội theo kiểu lời nói gió bay thì Ban Kỷ luật được tiếng là xử có lý có tình hơn. Nhưng cầu thủ của CLB TPHCM cũng chỉ có thể tự trách mình vì đã quên mất rằng dường như cách làm việc của Ban Kỷ luật là: “Luôn tin người nhà”.
Dù sao, cầu thủ Đặng Ngọc Tùng cũng có được hy vọng giảm án khi ông trưởng ban kỷ luật nói rằng: “Xử Đặng Ngọc Tùng như thế nhưng có bị treo giò đến hết mùa hay không lại tùy thuộc vào thái độ của anh ta”. Ông Hường bảo thông thường các quyết định xử phạt của VFF mang tính răn đe và giáo dục nhiều hơn là để đe nẹt cầu thủ vì thế ai ăn năn, tu tỉnh thì đều được giảm án. Thực tế, có những mức án khi mới đưa ra cũng rất nặng nhưng đều được xóa án trước thời hạn rất nhiều.
Bình luận (0)