Trong ngày Liverpool tưởng niệm 96 CĐV thiệt mạng trong thảm họa sập hàng rào sân Hillsborough (Sheffield) cách đây 23 năm, các cầu thủ của họ không những không giúp người hâm mộ bớt buồn mà còn tạo thêm sự buồn rầu khi thua đại kình địch M.U 1-2 ở trận đấu thuộc vòng 5 Giải Ngoại hạng Anh đêm 23-9. Thất bại này kéo dài chuỗi trận không thắng của thầy trò HLV B. Rodgers, đẩy họ xuống vị trí 18/20 đội - khởi đầu tồi nhất của đội bóng thành phố cảng nước Anh sau 101 năm!

Thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà trước một đối thủ lớn của Liverpool (trước đó họ thua Arsenal 0-2) có trách nhiệm của trọng tài Mark Halsey. “Vua áo đen” này có phần nặng tay với đội chủ nhà, rõ nhất là tình huống cho M.U hưởng phạt đền và bỏ qua một số pha phạm lỗi của đội khách.
Chưa rõ lãnh đạo CLB có đặt niềm tin vào HLV Rodgers để nhà cầm quân trẻ này tiếp tục cuộc cách mạng hay Liverpool lại thay “tướng”
AC Milan cũng không sáng sủa Thua Udinese 1-2 đêm 23-9, AC Milan nhận thất bại thứ 3 sau 4 vòng ở Ý, tụt xuống hạng 15. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng sọc đỏ-đen trong gần 1 thế kỷ nay! Tuy nhiên, sự sa sút của Milan không quá bất ngờ vì họ bán đi 2 ngôi sao lớn là Ibrahimovic và Thiago Silva để giảm nợ. Một bất ngờ khác ở vòng 4 này là Inter Milan thua Siena 0-2 trên sân nhà. Ở các giải vô địch châu Âu lúc này, có 3 CLB khởi đầu hoàn hảo là Juventus (Ý), Barcelona (Tây Ban Nha) và Bayern Munich (Đức). Barca thắng trận thứ 5 liên tiếp trước Granada (2-0). Juve hạ Chievo 2-0, chiến thắng thứ 4 liên tiếp giống như Bayern Munich. |
Bình luận (0)