xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bốc thăm World Cup 2014: Người Anh lo âu

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Sự kiện được hàng triệu người hâm mộ trên toàn hành tinh ngóng chờ, cuối cùng cũng đến khi lễ bốc thăm VCK World Cup 2014 đã được long trọng tổ chức tại khách sạn Costa do Sauipe, Bahia với sự tham dự của đại diện 32 đội tuyển cùng các quan chức bóng đá cao cấp. Bảng D được xem là "bảng tử" thần với sự có mặt của Ý, Anh và Uruguay...

Sau màn ra mắt cùng đôi lời giới thiệu của siêu mẫu kiêm người dẫn chương trình truyền hình Fernanda Lima cùng nam tài tử điện ảnh Rodrigo Hilbert, cả khán phòng đã giành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Nelson Mandela, cựu tổng thống Nam Phi, vừa qua đời ở tuổi 95. Không chỉ trọn đời chiến đấu chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và xây dựng Nhà nước Nam Phi, Mandela còn rất quan tâm đến bóng đá, đặc biệt ủng hộ việc Nam Phi đăng cai kỳ World Cup cách đây bốn năm…

img
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff phát biểu tại lễ bốc thăm

Tiếp theo phần phát biểu của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cùng Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, những hình ảnh về 19 kỳ World Cup được trình chiếu, gợi lên bao cảm xúc cho mọi người. 

23 giờ 25, HLV trưởng của đội đương kim vô địch Tây Ban Nha, ông Vicente Del Bosque, đã lên trao lại chiếc cúp vô địch cho BTC Brazil 2014. Hình ảnh 32 đội bóng giành quyền tham dự World Cup 2014 được giới thiệu và sau đó, cựu danh thủ Ronaldo đã xuất hiện với trái bóng chính thức của World Cup 2014, Brazuca. Linh vật World Cup mang tên Fuleco cũng xuất hiện bên cạnh nữ danh thủ Marta và cựu tiền đạo Bebeto trước khi “vua bóng đá” Pele xuất hiện, phát biểu về vòng chung kết.

img
Sắc màu Brazil ngay từ lễ bốc thăm

Hình ảnh 12 thành phố nơi đăng cai các trận đấu tại World Cup 2014 cũng được giới thiệu cụ thể, gồm :Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador và Sao Paulo.

Đúng 23 giờ 47, Tổng thư ký FIFA, ông Jerome Valcke, chính thức điều hành lễ bốc thăm với sự hỗ trợ của 8 cựu danh thủ là Geoff Hurst, Cafu, Fabio Cannavaro, Zinedine Zidane, Mario Kempes, Fernando Hierro, Lothar Matthaeus và Alcides Ghiggia.

img
Hai danh thủ Marta và Bebeto xuất hiện cùng linh vật của vòng chung kết

Cafu là người chọn những quả bóng cho nhóm đội hạt giống cao nhất, đưa Brazil vào bảng A, Tây Ban Nha vào bảng B, Colombia vào bảng C, Uruguay bảng D, Thụy Sĩ vào bảng E, Argentina vào bảng F, Đức ở bảng G và Bỉ vào bảng H.

Mọi sự chú ý dồn cả vào việc huyền thoại Geoff Hurst chọn đội Ý từ nhóm đội châu Âu lên nhóm 2, gồm năm đội châu Phi cùng hai đội Nam Mỹ không phải hạt giống. Và ở lượt bốc thăm thứ tư, cũng chính người hùng World Cup 1966 của nước Anh đã bốc trúng lá thăm, đưa tuyển Anh vào bảng đấu được đánh giá là “khó nhằn” bậc nhất, cùng với Uruguay, Ý và Costa Rica!

img
Huyền thoại Geoff Hurst bốc thăm cho các đội châu Âu

Như vậy, ngay lượt trận đầu tiên của các bảng, sẽ có những cuộc đối đầu khá thú vị: Tây Ban Nha đối đầu cùng Hà Lan, tái hiện trận chung kết World Cup 2010; chủ nhà Brazil gặp Croatia ở trận khai mạc, Đức gặp Bồ Đào Nha...

img
Tuyển Anh rơi vào bảng khó

Bảng D được xem là bảng "tử thần" với Anh, Ý Uruguay và Costa Rica. Nhận định về bảng đấu của đội nhà, Chủ tịch LĐBĐ Anh Greg Dyke cho rằng tuyển Anh coi như tuyệt đường vô địch khi sớm đối đầu cùng Ý “ở vùng rừng rậm Amazone”, sau đó chạm trán Uruguay và cuối cùng là giáp mặt Costa Rica. Ông giơ ngón tay ra dấu chặn ngang cổ, ý cho thấy tuyển Anh dù không rơi vào bảng tử thần nhưng cũng là nhóm đấu cực kỳ khó chơi!

img
Các đội bóng yên vị vào 8 bảng đấu

Trong khi đó, giới chuyên môn cho rằng World Cup 2014 đáng coi từ vòng đầu nhờ cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, nhắc nhớ cú kung-fu của Nigel de Jong với Xabi Alonso và hình ảnh Andres Iniesta ăn mừng với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết, cứu vãn một kỳ World Cup có thể xấu xí nếu chẳng may người Hà Lan chiến thắng!

img
Kết quả sau cùng

Pháp, từ chỗ bị nghi ngờ sẽ rơi vào “cửa tử”, bỗng dưng hồi sinh thật sự khi rơi vào bảng đấu không thể nhẹ hơn, với Thụy Sĩ, Ecuador và Honduras. Ít ra, đoàn quân của HLV Didier Deschamps không phải lo đối mặt với nỗi nhục nhã bị loại ngay từ vòng bảng tại Nam Phi 4 năm trước…

img
Brazil hân hoan chào đón 32 đội bóng cùng hàng triệu người hâm mộ vào mùa hè 2014

Các bảng đấu chính thức World Cup 2014

Bảng A: Brazil, Cameroon, Mexico, Croatia

Bảng B: Tây Ban Nha, Chile, Úc, Hà Lan

Bảng C: Colombia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Hy Lạp

Bảng D: Uruguay, Ý, Costa Rica, Anh

Bảng E: Thụy Sĩ, Ecuador, Honduras, Pháp

Bảng F: Argentina, Nigeria, Iran, Bosnia

Bảng G: Đức, Ghana, Mỹ, Bồ Đào Nha

Bảng H: Bỉ, Algeria, Hàn Quốc, Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo