xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đội Anh tránh không khỏi “bảng tử thần”

Đông Linh

Nỗi sợ của CĐV Anh đã thành sự thật khi kết quả bốc thăm VCK World Cup 2004 diễn ra rạng sáng 7-12 đã đưa đội tuyển Anh vào bảng D được mệnh danh “tử thần” khi có 2 cựu vô địch thế giới khác là Uruguay và Ý

Nếu như Pele từ chối tham gia việc bốc thăm nhằm tránh sự xui rủi cho đội chủ nhà Brazil thì người hùng World Cup 1966 của nước Anh, chân sút huyền thoại Geoff Hurst, đã được số phận run rủi, chọn trúng lá thăm đưa tuyển Anh vào bảng đấu được đánh giá là “khó nhằn” bậc nhất, cùng với Uruguay, Ý và Costa Rica!

Chủ tịch LĐBĐ Anh Greg Dyke cho rằng tuyển Anh coi như tuyệt đường vô địch khi sớm đối đầu cùng Ý “ở vùng rừng rậm Amazon” (cách nơi đóng quân 5.472 km!), sau đó chạm trán Uruguay và cuối cùng mới giáp mặt với Costa Rica. Giơ ngón tay ra dấu chặn ngang cổ, ông ngụ ý tuyển Anh sẽ phải ngộp thở với bảng đấu được mệnh danh “tử thần” này. Anh chưa từng thắng Ý và Uruguay ở VCK các giải đấu lớn như Euro và World Cup. Ý từng loại tuyển Anh sau loạt đá luân lưu ở tứ kết Euro 2012, giải đấu mà người Ý lọt vào đến trận chung kết.
img
HLV Hodgson (trái) của tuyển Anh và Prandelli của Ý tại lễ bốc thăm. Hè tới, hai đội sẽ quyết đấu tại bảng D để giành 1 suất vào vòng 2  Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke cũng cho rằng bảng D khó chịu nhất. Theo ông, tuyển Anh sẽ có trận mở màn không hề dễ chịu với Ý và ông chỉ còn biết “cầu chúc cho cả hai đội gặp nhiều may mắn”! Bốn năm trước, khi Anh (tên tiếng Anh là England) chung bảng với Algeria, Slovenia và Mỹ (biệt danh là Yankees), tờ The Sun chạy tít: EASY. Còn rạng sáng 7-12, báo chí Anh Quốc lo sợ vì gộp các chữ viết tắt của 3 đối thủ có nghĩa là U CRIE - anh sẽ khóc hận! Nhiều bình luận viên khác thốt lên “ác mộng” khi thấy kết quả bốc thăm.

Nhưng biết đâu được vì tại Nam Phi, dù lọt vào bảng nhẹ nhưng đội Anh chỉ trầy trật vào vòng 2 với vị trí nhì bảng sau cả Mỹ trong khi Uruguay lọt vào bảng khó mà vẫn đi vào đến tận bán kết. Theo tiền đạo Diego Forlan (Uruguay), đây là bảng khó khăn nhất tại VCK World Cup 2014 và phải chiến đấu cả 3 trận với quyết tâm cao nhất.

Dư luận giới chuyên môn cũng đánh giá các bảng B và G khó khăn không kém bảng D. Tây Ban Nha sớm đối đầu cùng Hà Lan ngay trận mở màn bảng B, tái hiện trận chung kết World Cup 2010. Đức có trận ra quân gặp Bồ Đào Nha ở bảng G và người ta chờ đợi 2 đồng đội cũ Mesut Ozil và Ronaldo sẽ chơi ra sao trên 2 chiến tuyến khác nhau.

Pháp có lẽ là đội hài lòng nhất với kết quả bốc thăm khi rơi vào bảng quá nhẹ. Sau khi Tổng Thư ký FIFA - một người Pháp và Chủ tịch UEFA M. Platini tác động để thay đổi thể thức bốc thăm giúp “gà Gaulois” tránh được bảng tử thần, thầy trò D. Deschamps dường như đang gặp may.

Kết quả bốc thăm

Bảng A: Brazil, Cameroon, Mexico, Croatia; bảng B: Tây Ban Nha, Chile, Úc, Hà Lan; bảng C: Colombia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Hy Lạp; bảng D: Uruguay, Ý, Costa Rica, Anh; bảng E: Thụy Sĩ, Ecuador, Honduras, Pháp; bảng F: Argentina, Nigeria, Iran, Bosnia; bảng G: Đức, Ghana, Mỹ, Bồ Đào Nha; bảng H: Bỉ, Algeria, Hàn Quốc, Nga.

VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra từ ngày 12-6 đến 13-7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo