Đợt nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C tại Hà Nội, ốm đau bệnh tật không làm giảm tinh thần yêu thích bóng đá.
Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội những ngày này, lượng bệnh nhân tăng lên đáng kể. Đêm đến, nhiều người ở bệnh viện tụ họp nhau lại để xem những trận cầu nảy lửa tại World Cup 2018, cổ vũ cho đội tuyển mà mình yêu thích.
Những điểm có thể xem bóng đá tại bệnh viện là các sảnh hay hành lang đều không có điều hòa. Nhiều bệnh nhân và người nhà đã "bất chấp" cái nóng như nung để theo dõi, cổ vũ bóng đá ở khắp mọi nơi trong viện, ở hành lang, hay tập trung tại sảnh để xem.
Trái ngược với các cổ động viên ở ngoài, những cổ động viên là bệnh nhân hay người thân của bệnh nhân đến chăm sóc, xem World Cup rất nhẹ nhàng và yên lặng, gần như chỉ nghe nho nhỏ tiếng bình luận viên đan xen với tiếng cổ động viên trực tiếp trên các khán đài.
Các cổ động viên tại Khoa Khám bệnh và cấp cứu tim mạch, Bệnh viện E, Hà Nội
Mọi người rất yên lặng, hầu như không có tiếng bàn tán về các pha bóng
Mỗi người một trạng thái
Các cổ động viên nhiệt huyết rất chăm chú khi xem World Cup
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bác bảo vệ tại Bệnh viện E cũng hòa cùng nhịp đập World Cup
Tại Bệnh viện Bạch Mai, người nhà các bệnh nhân cũng tranh thủ xem để cổ động cho đội bóng mình yêu thích
Một đêm ở bệnh viện thật dài, xem bóng đá và cổ vũ cho các đội giúp người bệnh và người nhà phần nào vơi nỗi lo lắng và cơn đau
Bình luận (0)