xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Champions League: Đại gia thất thế

Đ.Linh

Những cái tên lừng lẫy của làng cầu châu Âu tiếp bước nhau rời Champions League ngay sau giai đoạn knock-out là điều mà người hâm mộ cũng như chính các đội bóng này không hề mong đợi.

Nếu tính cả việc Barcelona lần đầu tiên sau 17 năm bị loại ở vòng bảng trước đó, có thể nói Champions League mùa này chính là mối hiểm họa của nhiều "ông lớn". Liệu có ai nghĩ một PSG từng mạnh tay chi hàng tỉ euro để mua sắm lực lượng nhưng lại liên tục lỗi hẹn với giấc mơ châu Âu khi bị loại ngay từ vòng 1/8 đến lần thứ tư chỉ trong 6 mùa giải gần nhất?

Nỗi đau của đội bóng thành Paris thêm dài trong bối cảnh họ đã sở hữu bộ ba tiền đạo Mbappé - Neymar - Messi được xem là hay nhất thế giới hiện nay. Chưa kể, PSG đã chiêu mộ bằng được ngôi sao 7 lần đoạt Quả bóng vàng (Lionel Messi) hòng "xóa dớp" luôn thất bại ở sân chơi cao nhất châu Âu nhưng cục diện vẫn chưa thể thay đổi.

Đội bóng "nhà giàu" PSG non kinh nghiệm, yếu bản lĩnh đã đành, tên tuổi như Juventus suốt 26 năm qua không chạm tay nổi đến danh hiệu vô địch, chưa kể 4 mùa giải gần nhất đều bị loại ngay từ vòng knock-out, cũng xứng đáng được xem là một "bí ẩn" của đấu trường Champions League. Nhiều cầu thủ tầm cỡ thế giới, bao gồm cả siêu sao Cristiano Ronaldo, đến rồi đi nhưng đều không thể giúp "Bà đầm già" xoay chuyển nổi số phận.

Champions League: Đại gia thất thế - Ảnh 1.

Trong khi các đội bóng lớn gây thất vọng, Villarreal (trái) đã để lại nhiều ấn tượng (Ảnh: REUTERS)

Juventus và Inter Milan chỉ mon men đến vòng 1/8, Atalanta trôi dạt xuống tận Europa League trong khi AC Milan bị loại ngay từ vòng bảng không còn là câu chuyện của riêng các đội bóng này. Serie A Ý (cùng chung số phận còn có Ligue 1 Pháp, Eredivisie Hà Lan) sạch bóng mọi đại diện ở giai đoạn quan trọng nhất phản ánh cách làm và đường hướng phát triển của cả nền bóng đá, vốn được xem là không thể bắt kịp đà tiến của Bundesliga Đức chứ chưa nói đến La Liga Tây Ban Nha và Ngoại hạng Anh - hai thế lực chính khuynh đảo sân cỏ châu Âu nhiều năm trở lại đây.

Thất bại của Man United, một đại diện tầm cỡ của Giải Ngoại hạng Anh, đã mang lại khá nhiều bài học cho những đội bóng luôn đắm chìm trong hào quang quá khứ mà không chịu làm mới. Đã chính thức bị loại ở League Cup, FA Cup, Champions League và không còn cơ hội đua tranh ở Giải Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" coi như trắng tay ở mùa giải năm nay, cũng là mùa thứ 5 liên tiếp đội bóng này không giành nổi một danh hiệu nào từ sân chơi quốc nội cho đến đấu trường quốc tế.

Tính từ lần bị rớt xuống Hạng nhì từ giải Hạng nhất (tiền thân của Giải Ngoại hạng Anh) năm 1974, đây là khoảng thời gian dài nhất mà Man United lâm vào tình cảnh "khô hạn" thành tích - điều khó tưởng tượng về đội bóng luôn tự hào có lượng CĐV đông đảo nhất cũng như luôn nằm trong tốp đầu các đội bóng giàu nhất thế giới.

Tây Ban Nha, Anh tiếp tục khẳng định sức mạnh khi mỗi nước còn đến 3 đội bóng góp mặt ở tứ kết (Liverpool, Man City, Chelsea, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal) cùng với Bayern Munich và Benfica. Các đội bóng này sẽ biết được đối thủ tiếp theo của mình sau lễ bốc thăm diễn ra vào chiều 18-3 tại trụ sở của UEFA ở Thụy Sĩ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo