Trận này, Chelsea xuất phát với đội hình thiên về tấn công khi sử dụng sơ đồ 4-3-3 với bộ ba D. Sturridge, F. Torres và J. Mata chơi cao nhất trên hàng công. Phía dưới tuyến phòng ngự, do J. Terry bị chấn thương nên tân binh trị giá 7 triệu bảng G. Cahill được HLV A. Villas-Boas trao cơ hội đá chính ngay từ đầu.
Bên kia chiến tuyến, M.U đón chào sự trở lại của cây săn bàn số 1 W. Rooney cùng với tiền vệ cánh trái A. Young. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của D. De Gea nơi khung gỗ dù phong độ của cựu thủ thành của Atletico Madrid thời gian vừa qua không được tốt.
Cú đánh đầu của Chicharito khép lại trận cầu mãn nhãn trên sân Stamford Bridge
Trong khoảng thời gian nhập cuộc, cả chủ lẫn khách đều nhập cuộc với tâm lý thận trọng nhất định. Dù Chelsea một vài lần tổ chức vây hãm khung thành của De Gea nhưng đều không quá nguy hiểm. Có thể thấy, The Blues chỉ thực sự nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng song chưa thể cụ thể hóa ưu thế đó để chuyển thành bàn thắng.
Thậm chí, Chelsea còn suýt bị dính đòn “hồi mã thương” nếu B. Ivanovic không kịp thời nhoài người cản phá ngay trước mũi giày của D. Welbeck ở phút 28.
Khi mà thế trận vẫn chưa có nhiều biến chuyển thì một sai lầm cá nhân đã khiến M.U phải trả giá. Phút 36, Sturrigde đột phá bứt khỏi sự truy cản của P. Evra ngay sát đường biên ngang rồi căng ngang vào trong. Bóng chạm người J. Evans đi thẳng vào lưới trong lúc De Gea đã băng ra lố đà.
Bất ngờ nhận bàn thua, M.U vùng lên mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 2 phút (39 tới 41), Young rồi Welbeck tung ra liên tiếp 2 cú dứt điểm hiểm hóc khiến các CĐV Chelsea thót tim. May cho các cầu thủ áo xanh là họ vẫn còn đó chốt chặn vững chắc P. Cech trong khung thành. Đó cũng là những tình huống nguy hiểm cuối cùng trong hiệp 1.


Chelsea 3 lần phá lưới M.U…
Bước sang hiệp 2, lợi dụng thời điểm hàng thủ của M.U chưa được chấn chỉnh, Chelsea lập tức gia tăng cách biệt lên thành 2-0 ở phút 46. Từ bên cánh phải, Torres thực hiện đường chuyền vòng cung hoàn hảo theo đúng thương hiệu của D. Beckham cho đồng hương Mata băng vào đệm bóng đẹp mắt khiến De Gea hoàn toàn bó tay.
Chưa dừng lại tại đó, chỉ 4 phút sau Chelsea đã nâng tỉ số lên thành 3-0. Quả đá phạt chuẩn xác của Mata đi đến đúng vị trí của D. Luiz. Bằng một pha bật cao đánh đầu mạnh mẽ khẽ chạm R. Ferdinand, trung vệ người Brazil đã đưa bóng nằm gọn trong lưới M.U.
Tưởng chừng đó sẽ là dấu chấm hết cho nhà ĐKVĐ thì trong vòng 11 phút (58 tới 69), M.U đã rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 nhờ cú đúp của Rooney trên chấm 11m. Đầu tiên là tình huống Evra bị Sturridge phạm lỗi trong vòng cấm. Kế tiếp, Ivanovic buộc lòng phải truy cản với Welbeck khi mà cầu môn của Cech có dấu hiệu bị đe dọa.
… nhưng vẫn bị gỡ hòa 3 đều, trong đó có 2 bàn thắng từ chấm phạt đền được thực hiện bởi Rooney
Những phút tiếp theo, khán giả theo dõi được chứng kiến những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Phút 74, J. Hernandez thực hiện cú dứt chệch khung thành Chelsea trong gang tấc. Ngay lập tức, Chelsea đáp lễ. Đáng tiếc là Torres lại chậm chạp bỏ lỡ cơ hội khi xử lí khá vụng về dù bóng đã loại bỏ hậu vệ M.U.
Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi M.U ấn định kết quả hòa 3-3 ở phút 84 với pha lập công của Hernandez. Trong tình huống này, cú dứt điểm của Rooney không thể khuất phục Cech nhưng lại đưa bóng đến đúng vị trí của Giggs. “Lão tướng” người xứ Wales thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Chicharito dễ dàng đánh đầu hạ Cech.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Bosingwa - Essien, Meireles, Malouda - Sturridge (Romeu 70), Torres, Mata.
M.U: De Gea - Rafael Da Silva (Scholes 63), Evans, Ferdinand, Evra - Valencia, Carrick, Giggs, Young (Hernandez 53) - Rooney, Welbeck (Park 86).
Rooney lập cú đúp nhưng vẫn không vui
Ghi được 2 bàn thắng giúp Man United ngược dòng hòa Chelsea 3-3 sau khi đã bị dẫn 0-3 nhưng chân sút Wayne Rooney vẫn không tỏ ra hài lòng.
Dù "Quỷ đỏ" cuối cùng vẫn giành được 1 điểm “hú hồn” nhưng Rooney vẫn thất vọng vì Man United đã mất lợi thế về điểm số so với Man City.
“Chúng tôi đã mất 2 điểm. Rất nhiều đội sẽ buông xuôi và chấp nhận thất bại sau khi đã để thua 3 bàn nhưng chúng tôi không bao giờ đầu hàng”, Rooney chia sẻ sau trận đấu.
Trong khi đó HLV Villas Boas lại chỉ trích trọng tài Howard Webb hết lời khi cho rằng ông này có những quyết định “kỳ lạ” trong hiệp 2: “Đã có một số quyết định kỳ lạ được đưa ra giúp Man United có sự trở lại. Tôi đồng ý với tình huống thổi phạt penalty đầu tiên nhưng quả thứ 2 là rất kém may mắn. Có vẻ như Howard Webb đã cố gắng để bù đắp một điều gì đó…”, Villas Boas khá tức giận sau trận đấu.
Về phần mình Sir Alex cũng không hài lòng như Rooney khi cho rằng Man United đã bị mất 2 điểm chứ không phải giành lại được 1 điểm. Nếu Howard Webb thổi phạt đền ở tình huống Cahill đốn ngã Welbeck ở hiệp 1 mọi chuyện đã diễn ra rất khác.
Nguyễn Đăng (Theo The Sun)
|
Bình luận (0)