Chiến thắng của đôi bạn Phượng – Cường trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của AIG3 không bất ngờ. Họ đang là nhà vô địch thế giới nhưng đường đến thành công và khả năng duy trì của họ trên đỉnh cao môn quốc võ VN là đáng khâm phục.
Từ sự nghiệp đến tình yêu
Theo đuổi Vovinam từ năm 1988 từ khi còn là cô bé 10 tuổi nhút nhát của Trường THCS Chánh Hưng – quận 8 (TPHCM), đến nay Phượng đã có hơn 21 năm gắn bó với môn võ mang đậm truyền thống dân tộc này. Cô là người đầu tiên đến với Vovinam trong gia đình, cho đến khi mang chuẩn hồng đai (4 đẳng), đã có 9/10 người con của gia đình lần lượt trở thành đồng môn của chị Bảy Phượng.
Dù vậy, ba mẹ Phượng ban đầu không ủng hộ việc Phượng theo nghiệp võ, bởi khi ấy Phượng còn nhỏ, chưa thể tự đi học võ vào buổi tối. Ngoài giờ học, cô còn phải phụ mẹ đơm nút, làm khuy áo... và chăm sóc ba em nhỏ. Để thuyết phục ba mẹ, Phượng cố gắng làm thật tốt công việc của mình để tối đến lại thủ thỉ... xin đi học võ.
Đôi Phượng – Cường trong bài biểu diễn...
Vovinam không chỉ là nghiệp mà còn mang đến cho Phượng tình yêu đôi lứa. Ông “xã” Thanh Xuân là đồng môn, người bị tiếng sét ái tình sau khi bị một cú liếc mắt “sắc như dao” của cô trong một buổi tập.
Nhưng cũng vì Vovinam, Phượng đã nhiều lần thất hứa với chồng và gia đình khi cứ lao vào tập luyện, mong chờ được đóng góp ở AIG3 nên chưa dám có em bé.
...và trên bục nhận HCV
Giờ thì cô có thể chú tâm hơn đến hạnh phúc gia đình. Phượng vẫn cố gắng hoàn thành chương trình ĐH TDTT để có thể đạt được tâm nguyện của mình: “Trở thành một HLV cho các em nhỏ để có thể tiếp tục quảng bá môn võ của dân tộc Việt!”.
Trốn nhà đi học võ
Đường đến với vinh quang của Nguyễn Văn Cường cũng không hề thuận lợi. Sinh ra trong gia đình có nghề nhạc truyền thống đã ba đời, đến Cường thì anh đột nhiên rẽ hướng. Say mê những đòn bay của Vovinam trong một lần tình cờ đi xem biểu diễn, vậy là Cường trốn nhà đi học võ, nhiều lần khiến người anh theo dõi phải bỏ cuộc vì bị anh dẫn đi lòng vòng.
Quần áo võ, sau khi tập luyện Cường gởi bạn bè nhờ mang về giặt giùm. Cho đến khi có được chiếc HCV trong giải vô địch toàn quốc, Cường mới thú thật với gia đình rằng: “Chiều chiều con đi tập Vovinam, cả nhà đừng lo!”.
Ngay trong buổi ra quân, Cường còn lập cú “đúp” cho mình khi giành chiếc HCV thứ 2 ở nội dung đòn chân tấn công nam (cùng Bình Định-Khắc Nguyên-Ngọc Tới).
Được thưởng nóng Trước thành tích này, lãnh đạo đoàn thể thao VN tham dự AIG3 đã thưởng nóng cho các VĐV 100 USD/HCV. Dù đang bận việc nhưng Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cũng đã có mặt ngay sau trận đấu để động viên và thưởng nóng cho mỗi HCV số tiền 10 triệu đồng.
|
Bình luận (0)