Có hai lý do để giải thích cho chiến thắng của Philippines. Khả năng phòng ngự kín kẽ, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Etheridge và lối chơi tấn công thiếu hợp lý, sút xa kém của các chân sút VN.
Nhưng nguyên nhân sâu xa của thất bại này chính là sự chủ quan của đội VN sau chiến thắng ở trận ra quân khiến không ít cầu thủ nghĩ rằng họ là đội bóng “bất khả chiến bại” ở bảng đấu này.
Bế tắc với sút xa và bóng bổng
Dù đã dặn lòng rằng phải tôn trọng đối thủ, phải tung ra toàn bộ khả năng mới có cơ hội giành chiến thắng trước Philippines nhưng các tuyển thủ và chính HLV Calisto dường như luôn nghĩ sẽ kết thúc trận đấu này với 3 điểm không mấy khó khăn.
Chính vì không đánh giá đúng thực lực và khả năng gây bất ngờ của thầy trò McMenemy mà đội VN đã phải ôm hận. Philippines mới là đội bóng hiểu đối thủ của mình hơn, biết người biết ta hơn chứ không phải thầy trò HLV Calisto.
Tuyển VN vẫn vào trận với khí thế như trong trận mở màn nhưng đội Philippines cũng đã cho thấy họ là một đội bóng rất khác ở AFF Suzuki Cup năm nay. Thành Lương như thường lệ vẫn chơi rất hay bên cánh phải và sau đó là cánh trái ở hiệp 2.
Thủ môn Etheridge cản pha dứt điểm của Quang Hải cuối hiệp 2. Ảnh: QUANG LIÊM
Thời gian kiểm soát bóng của đội chủ sân Mỹ Đình hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên, các chân sút của đội VN lại không dễ dàng có được khoảng trống thoải mái để dứt điểm.
Lẽ ra HLV Calisto bố trí hai tiền đạo ngay từ đầu và chơi bằng lối phối hợp nhỏ truyền thống thì mọi chuyện có thể đã khác vì số cơ hội mà đội VN tạo ra gấp 10 lần đối thủ.
Phút 38, bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội VN đang không chuẩn bị tư thế cho một tình huống nguy hiểm thì Philippines bất ngờ tung ra “đòn trí mạng” bằng một pha phối hợp đậm phong cách châu Âu.
Bên lề
. HLV Calisto bị đồng nghiệp McMenemy của Philippines than phiền là không có tinh thần thể thao khi không chịu bắt tay ông sau trận đấu. Nhà cầm quân của đội Philippines đã “mách” với báo chí trong cuộc họp báo.
. Nhiều tuyển thủ VN than phiền trưa 4-12 họ mất ngủ vì khách sạn La Thành mất điện.
A.Dũng |
Bàn thua đến khi hàng thủ VN vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn Hồng Sơn mắc lỗi vị trí và bị giật mình bởi cái cách mà đội khách tung ra đòn hồi mã thương.
Hy vọng là đòn cảnh tỉnh
Đến lúc này Philippines đã chứng tỏ được họ là ẩn số lớn nhất của bảng đấu và AFF Suzuki Cup năm nay. Lần đầu tiên đội VN bị đẩy vào thế phải dồn lên tấn công để gỡ hòa nhưng lại không thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch.
Minh Phương, Thành Lương, Anh Đức đã tạo ra không ít cơ hội. Trọng Hoàng được tung vào sân thay cho Tấn Tài ở thời điểm mà hàng công của tuyển VN tỏ ra bế tắc và HLV Calisto cần một sự đột biến từ chân sút rất được ông kỳ vọng.
HLV Calisto quyết định “đánh bạc” khi tung thêm Sỹ Mạnh, Quang Hải vào sân nhưng những gì đội VN nhận được lại là bàn thua thứ hai ở phút 78 sau đòn phản công hợp lý của đội bạn.
Pha sút bóng trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Philippines của Thành Lương ở phút 90 khép lại một đêm buồn tại Mỹ Đình. Thua trắng 2 bàn không gỡ, đội VN rơi trở lại mặt đất và phải thắng Singapore vào đêm 8-12 mới giành được một suất vào bán kết. Hy vọng thất bại này là đòn cảnh tỉnh để thầy trò ông Calisto trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Phát biểu sau trận
. HLV Calisto: Tôi nghĩ đội VN vẫn chơi tốt trận này. Thiếu sót lớn nhất là các cầu thủ đã không tận dụng được rất nhiều cơ hội mà họ tạo ra.
Tinh thần cũng là điều đáng khen ở các cầu thủ bởi họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng.
Đối thủ của chúng tôi đã lựa chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực. Với cách chơi như vậy, tôi cho rằng rất khó để những đội bóng dù mạnh đến đâu đi nữa xuyên thủng lưới của họ.
. HLV McMenemy: Chúng tôi đã lựa chọn một chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý cho trận này.
Tuyển VN đang giữ cúp và là đội bóng mạnh hàng đầu khu vực hiện nay. Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó.
Tôi không cho rằng đội VN đã chủ quan trước khi bước vào trận đấu này.
Yếu tố may mắn cũng là một nguyên nhân quan trọng giúp một đội bóng như Philippines có thể tạo ra những điều đặc biệt.
Nhưng may mắn phải dựa trên nỗ lực và sự tập trung của các cầu thủ. Hàng công và hàng thủ của chúng tôi đã chơi một trận đầy nỗ lực và nhận kết quả xứng đáng.
M.Duy- Q.Liêm |
Bình luận (0)