Niềm vui của những người Philippines chiến thắng
Không khí buồn bã bao trùm tuyển VN
Khuôn mặt đăm chiêu của HLV Calisto
Phút 91, khi TM Etherdige đã bị khuất phục thì bàn thắng vẫn chưa đến khi cú ra chân quyết đoán của Thành Lương ngay rìa vòng cấm địa của Philippines lại tìm đến đúng điểm nối của xà ngang và cột dọc.
Phút 88, Thành Lượng tạt bóng vào trong nhưng không có chiếc áo đỏ nào kịp băng vào. Bóng chạm vào người một hậu vệ Philippines và TM Etherdige đã dễ dàng hóa giải.
Phút 85, vẫn là TM Etherdige chơi xuất sắc khi dũng cảm băng ra ôm gọn bóng ngay trong chân Quang Hải đang đi bóng bên cánh phải.
Phút 83, Quang Hải vừa vào sân đã có cơ hội tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút 81, Quang Hải vào sân thay cho Phước Tứ. Thêm 1 hậu vệ nữa được HLV Calisto rút ra sân.
Phút 78, Philippines nâng tỷ số lên 2-0. Philip Younghusband bình tĩnh bẻ bóng loại bỏ một hậu vệ áo đỏ trước khi nhẹ nhàng sút chìm tung lưới của Hồng Sơn. Trước đó, cũng chính Younghusband đã băng xuống và tung cú sút quyết đoán buộc Hồng Sơn phải vất vả bay người cản phá và làm hàng thủ VN rối loạn.
Phút 76, Trọng Hoàng thoát xuống rất nhanh và vượt mặt hậu vệ Philippines. Nhưng cú dứt điểm sau đó của cầu thủ mang áo số 8 lại đi vào bên hông của khung thành.
Phút 73, Anh Đức lao vào áp sát sau đường tạt bóng của đồng đội. Một lần nữa, TM Etherdige vẫn chưa bị khuất phục.
Phút 71, suýt chút nữa tuyển VN nhận bàn thua thứ hai khi TM Hồng Sơn mắc sai lầm khi bắt bóng không dính tạo điều kiện cho Araneta tung chân sút bóng vào khung thành trống. Rất may là bóng đã không đi vào cầu môn.
Phút 70, tuyển VN tiếp tục có sự thay đổi người: Lê Sỹ Mạnh vào thay cho Đình Đồng. HLV Henrique Calisto quyết định rút 1 cầu thủ phòng ngự và thay vào đó là một cầu thủ trên hàng công. Tuyển VN bắt đầu chơi với 2 tiền đạo chính thức trên sân.
Phút 65, một cơ hội cực tốt cho tuyển VN. Từ bên cánh phải, Thành Lương tạt bóng vào bên trong cho Anh Đức khống chế 1 nhịp rồi bật ra. Ngay lập tức, Vũ Phong tung chân sút rất nhanh. Một lần nữa, TM Entherdige lại là người chiến thắng.
TM Etherdige là một trong 8 cầu thủ nhập tịch của Philippines. Anh có cha là người Anh, mẹ là người Philippines. Vào năm 2005, thủ thành của Fulham từng được gọi vào đội U16 của tuyển "Tam sư". |
Phút 62, tuyển VN có sự thay đổi người đầu tiên: Tấn Tài ra nghỉ, vào sân là Trọng Hoàng.
Phút 59, Tấn tài chọc khe thuận lợi cho Thành Lương băng xuống rồi căng ngang vào cho Anh Đức. Tiếc là hậu vệ Dazo Gier đã nhoài người xoạc bóng chịu quả phạt góc.
Phút 55, Vũ Phong có một pha đi bóng lắt léo trước vòng cấm thu hút các hậu vệ đội khách rồi nhả bóng cho Minh Phương dứt điểm từ xa. TM Entherdige đã bay người hết cỡ nhưng bóng vẫn chưa đi vào khung thành.
Philippines đang dựng nguyên chiếc xe buýt với 7 cầu thủ án ngữ trước cầu môn của Entherdige. Họ chỉ cắm 2 tiền đạo ở tuyến trên. HLV McMeneny đã lộ rõ ý định tử thủ, nhằm bảo toàn cách biệt mong manh.
Phút 52, Tài Em phải nằm sân sau cú vào bóng khá quyết liệt của tiền vệ gốc Hà Lan De Jong.
Phút 50, Anh Đức nhận bóng ngay trước khung thành của Philippines nhưng do bị theo kèm quá gắt gao nên anh không thể tìm ra giải pháp dứt điểm như ý muốn.
Phút 46, nhận đường chuyền từ tuyến sau, Anh Đức băng lên trống trải nhưng anh lại đánh đầu thiếu cảm giác. Liền ngay sau đó, Thành Lương có cơ hội băng xuống đối mặt với TM Entherdige nhưng thủ thành của Philippines đã nhanh hơn một nhịp. Các cầu thủ VN vẫn phối hợp khá ổn ở giữ sân nhưng khi đến gần vòng cấm địa của Philippines thì các tuyển thủ lại chuyền bóng hơi thiếu lực để các hậu vệ đội khách dễ dàng cản phá.
Hiệp 2 bắt đầu sau pha giao bóng của các cầu thủ Philippines.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Philippines với bàn thắng do công của Greatwich ở phút 37.
Phút 45, thêm một cú đá từ xa được thực hiện bởi đội trưởng Minh Phương. Nhưng TM Entherdige vẫn chưa bị đánh bại. Có thể thấy thủ môn đang thuộc biên chế của CLB đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh Fulham có phong cách bắt bóng khá chắc chắn.
Phút 43, Tấn Tài căng ngang vào cho Anh Đức. Tiếc là chân sút của Becamex Bình Dương lại có phần hơi lỡ đà khi khống chế bóng không tốt, để lỡ mất cơ hội.
Phút 42, Minh Phương cố gắng dứt điểm từ xa nhưng bóng vẫn chưa đi vào khung thành của Philippines.
Philippines bất ngờ có bàn mở tỉ số
Phút 37, bất ngờ đã xảy ra khi Philippines có bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Greatwich tung người đánh đầu đẹp mắt vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Dương Hồng Sơn. Một pha "tạt cánh, đánh đầu" đúng chất Anh truyền thống đã được HLV McMenemy rèn rất kỹ cho các học trò.
Phút 33, Thành Lương có cơ hội cực tốt khi nhận bóng trong tư thế trống trải cách khung thành của Philippines chừng 7m. Lương "dị" đã không chọn giải pháp dứt điểm mà lại chuyền sang cho Anh Đức đệm bóng vọt xà ngang. Trong tình huống này, nếu bóng có vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận vì Anh Đức đã rơi vào thế việt vị.
Phút 30, Thành Lương đoạt được bóng trong chân cầu thủ Philippines và nhanh chóng chuyền ngang sang cho Tấn Tài. Rất tiếc là tiền vệ đang khoác áo Khatoco Khánh Hòa lại hơi chân chừ khi sút bóng vào chân một hậu vệ áo trắng.
Phút 29, tuyển VN được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Thành Lương câu bổng vào trong cho Anh Đức bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.
Phút 27, Philippines tổ chức phản công nhanh sau cú dứt điểm bị cản phá của Thành Lương. Rất may là Như Thành đã can thiệp kịp thời.
Phút 23, Vũ Phong nhận bóng từ Đình Đồng và tung cú sút xa uy lực nhưng một lần nữa TM Entherdige vẫn xuất sắc ôm gọn bóng.
Tuyển VN (đỏ) vấp phải sự chống trả quyết liệt
Tuyển VN đang cố gắng đẩy cao đội hình lên tấn công, bắt đầu xuất hiện nhiều pha bóng nguy hiểm trước cầu môn của Philippines.
Phút 20, TM Entherdige bắt bóng ngoài vòng cấm tạo điều kiện cho tuyển VN được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Ở tình huống sau đó, Minh Phương đã có một cú cứa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 18, Thành Lương tung cú sút uy lực ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Philippines đã xuất sắc cứu nguy. Trước đó, Araneta đã làm thót tim các cổ động viên VN khi dứt điểm cận thành nhưng không thành công.
Phút 16, Anh Đức sút xa ngoài vòng cấm, nhưng do bị trượt chân nên bóng đi không chính xác.
Hơn 10 phút đầu tiên, tuyển VN áp đảo về mặt thế trận, nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp của Philippines. Vẫn chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm được tạo ra.
Phút 8, Phước Tứ bị đau sau nỗ lực cướp bóng trước cú ngả người volley của Araneta - chân sút số 1 của Philippines.
Phút 6, Tài Em tung cú sút xa thiếu lực không mấy nguy hiểm. Trước đó, tuyển VN đã tổ chức tấn công bên cánh phải với sự góp mặt của Thành Lương và Quang Thanh nhưng vẫn chưa phá được hệ thống phòng ngự của đội bạn.
Phút 5, Thành Lương sút phạt chếch bên cánh phải nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Entherdige.
Những phút đầu trận, bóng chủ yếu chỉ lăn ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Philippines đang tổ chức phòng ngự từ xa.
Hiệp 1 bắt đầu, tuyển VN là đội được giao bóng trước.
Trong trận này, tuyển VN ra sân với trang phục đỏ truyền thống. Trong khi đó, Philippines mặc trang phục trắng.
Xét về thành tích đối đầu, kể từ năm 1997 đến nay, tuyển VN đã 3 lần chạm trán với Philippines (ở các kỳ SEA Games 1997, 1999 và Tiger Cup 2002). Kết quả, tuyển VN giành chiến thắng cả ba trận, ghi được 9 bàn thắng trong khi chỉ để lọt lưới 1 bàn.
Đội hình dự kiến của tuyển VN
Thủ môn: Hồng Sơn
Hậu vệ: Đình Đồng, Như Thành - Phước Tứ, Quang Thanh
Tiền vệ: Vũ Phong, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Thành Lương
Tiền đạo: Anh Đức.
Hậu vệ Việt Cường và tiền đạo Việt Thắng không được đăng ký vào danh sách thi đấu do chấn thương.
Đội hình Philippines: Entherdige - Dazo Gier, Del Rosario, Gener, J. Younghusband - P.Younghsband, Luis Borromeo, De Jong, Greatwich - Araneta, Jonsson.
Kết quả dự đoán trận VN – Philippines của bạn đọc Báo NLĐ Online:
Bình luận (0)