Bây giờ thì điều đó đã trở thành sự thật. Chính chúng tôi cũng không ngờ lời chúc xã giao của Jack lại “linh nghiệm” đến vậy. Đội VN vào chung kết, tôi lại có cơ hội gặp Jack và rất nhiều gương mặt thân thiết khác trong những ngày buồn vui cùng trái bóng ở Phuket. Lần này, trong hành trình từ Hà Nội sang Bangkok, nơi Jack đang học tập và sinh sống, tôi có mang theo một chút quà Hà Nội cho anh chàng quê ở Chiangmai này.
Nhưng không hiểu anh ấy sẽ ước gì ở 2 trận đấu tới bởi khi đó đội Thái Lan của Jack sẽ đối đầu cùng tuyển VN. Thật bất ngờ là dù tôi chưa lên máy bay tới Bangkok gặp Jack, nhưng anh sinh viên của Trường Đại học RBAC đã nhắn tin hỏi thăm: “Các bạn sẽ tới Bangkok chứ? Đội VN thật tuyệt vời. Bây giờ tôi không biết chúc thế nào nữa. Giá mà có hai chức vô địch để Thái Lan giữ một, còn VN giữ một”. Jack nói rằng qua thời gian hướng dẫn và cùng trò chuyện với thầy trò HLV Calisto, tình cảm với VN trong anh ngày càng lớn dần lên. Đêm 24-12, nếu ông già Noel là có thật, điều ước của Jack biết đâu sẽ có thể trở thành hiện thực. Nhưng ai cũng biết rằng ông già Noel chỉ là niềm tin của con trẻ. Còn đêm 24 tới ở sân Rajamangala sẽ là một đêm rực lửa của cuộc đấu không khoan nhượng VN - Thái Lan.
Đội VN đã đến Bangkok và sẽ chơi trận chung kết lượt đi vào đêm Giáng sinh - một trong những thời điểm vui nhất và nhộn nhịp nhất ở thủ đô của Thái Lan. Thầy trò Peter Reid chắc chắn rất muốn thắng để giành cho người hâm mộ bóng đá nước này một món quà Giáng sinh ý nghĩa. Nhưng Thái Lan muốn lấy lại vô địch một thì khát vọng lên ngôi của đội VN lên đến mười. Người hâm mộ VN cũng nóng lòng chờ đợi một món quà Giáng sinh bất ngờ của thầy trò Calisto từ Bangkok.
Chắc chắn trong đêm Noel, sẽ không đội bóng nào chịu tặng quà cho nhau. Điều đó hứa hẹn một trận đấu kịch tính, hấp dẫn và đó chính là món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất cho người hâm mộ không chỉ của hai đội!
Bình luận (0)