Phóng viên: Sau trận đấu tại Singapore, ông nói gần như không tin vào việc chúng ta đã giành chiến thắng vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Hôm nay ông đã tin chưa ạ?
- Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Bây giờ thì tất cả chúng ta đều đã biết đó không phải là giấc mơ nữa. Chúng ta đã thắng và vào trận chung kết. Lúc này, tôi tin ở nhà, người hâm mộ cũng đang rất vui và tràn đầy niềm tin vào đội tuyển. Ở bên này, chúng tôi cũng sẽ làm tất cả để đền đáp lại niềm tin đó.
Lúc này hẳn lãnh đạo VFF và ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đều rất tự tin vào chiến thắng trước người Thái?
- Chúng ta đã thắng được Singapore, một đối thủ có trình độ ngang hàng nhưng có thể hình và thể lực vượt trội hơn chúng ta. Điều đó tạo ra một sự tự tin rất lớn. Nó giúp các cầu thủ nhận ra rằng họ có thể làm được hơn cả khả năng thực tế của họ. Thái Lan vẫn là một đội bóng lớn, có đẳng cấp khác hẳn với các đội bóng khác trong khu vực. Để thắng được họ, chỉ có sự tự tin thôi chưa đủ. Tôi nghĩ HLV Calisto đã có kinh nghiệm khi gặp Thái Lan và ông ấy đang có những tính toán hợp lý trong hai trận đấu chung kết.
Vào đến chung kết, HLV Calisto đã vượt chỉ tiêu mà VFF giao cho nhưng lúc này có lẽ chúng ta không dừng lại ở tấm HCB, thưa ông?
- Chắc chắn rồi. Khi đã vào đến trận chung kết, chỉ tiêu đặt ra là cao nhất. Còn quá sớm để nói đến chức vô địch. Bất chấp trận đấu lượt đi ở Bangkok sắp tới kết quả như thế nào thì niềm tin vào một kết cục có hậu với đội tuyển của chúng ta trong tôi vẫn rất lớn.
Nhiều người cho rằng đội VN ở giải năm nay gặp may chứ chưa thực sự chơi hay. Ông nghĩ sao?
- Quả thực là con đường từ vòng bảng vào đến trận chung kết của chúng ta khá gian nan nhưng lại cũng gặp nhiều thuận lợi nhất định. Nhưng tôi không cho rằng đó là hoàn toàn do may mắn. Ông Calisto và các cầu thủ đã chuẩn bị rất kỹ cho giải này. Tôi nghĩ kết quả phản ánh khá chính xác sự chuẩn bị của chúng ta.
Bình luận (0)