Bằng chiến thuật đơn giản mở rộng hai biên tổ chức chuyền dài vào trung lộ, đội chủ nhà ghi 3 bàn thắng do công của Nguyễn Thị Lan, Mỹ Kim và Nguyễn Thị Thanh. Cũng ở bảng A trước đó, đội nữ Thái Lan đã có trận hòa 1-1 cùng
Cái đầu nóng của cầu thủ Huỳnh Văn Phúc (bìa trái) đã che mờ cuộc lội ngược dòng của đội chủ nhà VN trước
Với kết quả này, đội Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng A cùng Jordan với 4 điểm, đội VN 3 điểm tạm xếp thứ ba. Như vậy, cửa vào bán kết của đội chủ nhà khá hẹp: Họ phải thắng
Trong khi đó, các cầu thủ nam của VN đã giành lại chút niềm tin cho người hâm mộ bằng cuộc lội ngược dòng hòa 4-4 trước Bahrain ở bảng C. Bị đối phương dẫn trước 0-3, các cầu thủ chủ nhà vùng lên gỡ hòa 3-3 nhờ không ngại tranh chấp, mạnh dạn cầm bóng đột phá.
Ngay sau đó, đội bóng Tây Á nâng tỉ số lên 4-3 nhưng các cầu thủ của HLV Pattaya cân bằng cách biệt. Tuy nhiên, nỗ lực vượt khó của toàn đội VN đã bị che mờ bởi hành động bạo lực của cầu thủ Huỳnh Văn Phúc (8) sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Phúc đã có hành vi thô bạo với thủ môn đối phương buộc trọng tài phải sử dụng đến thẻ đỏ, tạo ra không khí căng thẳng không đáng có sau trận.
Cũng trong lượt đấu thứ nhì bảng C vào chiều qua, đội
Bình luận (0)