
Tâm lý thoải mái nhờ đã thắng trận lượt đi 3-1, thể trạng sung mãn, lại còn được chơi trên sân nhà Nou Camp, Barca nhập cuộc đầy hưng phấn và nhanh chóng đẩy Leverkusen vào thế chống chọi khốn khổ. Dù biết sẽ chẳng thể làm gì để ngăn cản được bước chân đội đương kim vô địch nhưng HLV Robin Dutt của Leverkusen cũng không nghĩ ra được cách nào để tránh một trận mưa gôn cho các học trò.
Cầm bóng tốt, giữ bóng kín kẽ và phối hợp nhịp nhàng, Barca khiến cho Leverkusen càng đá càng rối, chỉ còn biết chọn giải pháp phạm lỗi liên tục với hi vọng cướp được bóng. Với tỉ lệ kiểm soát bóng hầu như thuộc về đội chủ sân Nou Camp, người hâm mộ được thưởng thức trọn vẹn buổi tiệc mang nhãn hiệu tiqui-taqua quen thuộc. Sau hơn 20 phút làm nóng, Messi bắt đầu tỏa sáng đúng với những gì các CĐV Barca chờ đợi.
Phút 26, Pique chuyền dài vượt tuyến để Messi phá bẫy việt vị trước khi tâng bóng vượt khỏi tầm với của thủ thành Leno, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Khán giả chưa kịp ăn mừng, Messi lại tiếp tục khiến sân Nou Camp bùng nổ chỉ 4 phút sau với pha đi quen thuộc cắt ngang khung thành đối phương rồi tung chân dứt điểm vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0 cho Barca.

Chỉ hai phút sau khi vào sân, tiền đạo trẻ Tello đã dễ dàng ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận đấu bằng pha xỉa bóng vào góc xa khung thành theo kiểu của Thierry Henry. Càng lúc, khán giả thấy rằng đội bóng áo trắng không còn thiết tha phòng ngự nữa mà tham vọng của họ là tìm kiếm một bàn thắng danh dự trên đất khách. Tuy nhiên, những đợt tấn công yếu ớt này không làm ảnh hưởng quá lớn đến hàng phòng ngự thiếu đi thủ lĩnh Puyol. Trong khi đó, trên hàng công của Barca chỉ với Messi thôi đã đủ làm cho mành lưới của Bayer tan nát.

Ba phút sau khi Tello ghi bàn, đến lượt Messi nâng tỉ số lên 5-0 sau khi tận dụng tình huống từ thủ môn Leno để bóng bật ra. Hai bàn thắng sau đó của Messi và Tello đã khép lại một trận đấu đáng nhớ cho các nhà vô địch xứ Catalan nên cũng không khó hiểu khi hàng thủ Barca sau đó để cho Bayer Leverkusen tìm một bàn danh dự nhờ công của Bellarabi.
Thắng với tổng tỉ số 10-2, Barca nhẹ nhàng vào tứ kết với niềm tin sẽ phá được dớp chưa có đội nào bảo vệ thành công được ngôi vô địch Champions League kể từ khi giải đấu từng mang tên cúp C1 này đổi tên.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đội hình xuất phát:
FCB: Valdes, Alves, Mascherano, Piqué, Adriano, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Cesc và Messi.
Bayer: B. Leno, M. Kadlec, D. Schwaab, S. Reinartz, Ö. Toprak, G. Castro, S. Rolfes, Renato Augusto, L. Bender, S. Kießling, E. Derdiyok
Bình luận (0)