Cole bị bắt do chửi rủa cảnh sát, trong lúc nhân viên này đến hỏi anh vì có biểu hiện của say rượu và có hành vi gây rối ở bên ngoài quán The Collection (Tây London).
Ashley Cole.
Hậu vệ của Chelsea sau đó bị đưa về đồn cảnh sát. Anh phải đóng khoản phạt 80 bảng và ở lại đó cho đến khoảng 5g30 sáng hôm sau (theo giờ địa phương) mới được thả tự do. Anh sẽ không bị truy cứu.
Trong thông cáo đưa ra sau đó, Cole tỏ ra hối lỗi. Anh khẳng định không hề quá chén, và đối tượng bị anh chửi là những tay săn ảnh chứ không phải cảnh sát.
Người quản lý của quán The Collection, Burim Maraj, tiết lộ Cole trước đó uống rượu cùng John Terry và một số cầu thủ khác của Chelsea. Đội bóng thành London cũng xác nhận có sự việc trên, nhưng từ chối đưa ra bình luận.
Trước khi bị bắt, Cole cùng các thành viên trong đội một tham gia một chương trình liên quan đến từ thiện cho trẻ em.
Bình luận (0)