xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Calisto: “Tôi ra đi vì không được tin tưởng”

Theo KHƯƠNG XUÂN - HƯƠNG GIANG - SĨ HUYÊN (Tuổi Trẻ)

HLV Hnrique Calisto đã bất ngờ đề nghị chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và chia tay bóng đá VN. Trong cuộc trao đổi riêng với Tuổi Trẻ, ông chia sẻ những lý do khiến ông ra đi...

img

img

img
HLV Calisto trong cuộc trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ tại Hà Nội chiều 1-3-2011 - Ảnh: Tuấn Phùng
 
HLV Henrique Calisto đã bất ngờ đề nghị chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và chia tay bóng đá VN. Trong cuộc trao đổi riêng với Tuổi Trẻ, ông cho biết một trong những lý do chính khiến ông ra đi là vì ông không được VFF tin tưởng...
 
Trước lúc chia tay, ông Calisto muốn thông qua báo Tuổi Trẻ gửi lời cảm ơn đến CĐV bóng đá VN, các cầu thủ và đặc biệt gửi lời biết ơn đến ông Võ Quốc Thắng - chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An - người giúp đỡ ông rất nhiều và đã mở cánh cửa để ông bước chân vào đất nước VN.
 
* Theo thông tin chúng tôi có được, ông đã có cuộc gặp với lãnh đạo VFF để nói về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển VN...
- Đúng vậy. Hôm 28-2 tôi đã có cuộc gặp với tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đề đạt nguyện vọng được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Để đưa ra quyết định này tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Cả hai đại diện của VFF là ông Tuấn và ông Trung sau khi nghe tôi nói đã cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ lại, VFF muốn tôi tiếp tục hợp đồng. Tuy nhiên, đây là quyết định cuối cùng của tôi và không ai có thể thay đổi được điều này.
 
* Có thông tin cho rằng quyết định chia tay với bóng đá VN của ông có từ trước trận bán kết lượt về giữa VN - Malaysia tại AFF Cup 2010?
- Tôi đã suy nghĩ đến việc chia tay đội tuyển VN từ rất lâu rồi. Tôi đã có 33 năm làm bóng đá và hơn mười năm gắn bó với bóng đá VN. Tôi đã nếm trải nhiều cay đắng, những khó khăn khi làm bóng đá ở VN và cũng gặt hái được không ít thành công với đội tuyển và CLB. Lúc này có lẽ là thời gian thích hợp nhất để tôi nói lời chia tay với bóng đá VN và thực hiện tiếp những dự định của riêng mình. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi chia tay bóng đá VN.
 
Nhưng có nhiều chuyện tôi cũng cần phải nói. Rất nhiều người - đặc biệt là các HLV có tên tuổi - luôn chỉ trích tôi trên mặt báo mỗi khi đội tuyển VN hay tuyển Olympic quốc gia tập trung rằng tôi không biết, không có phương pháp huấn luyện, chỉ việc ném quả bóng ra sân rồi yêu cầu các cầu thủ đuổi theo trên 1/2 hay 2/3 sân bóng. Làm nghề này bị soi mói là lẽ thường tình. Nhưng họ có đến sân xem các buổi tập ấy đâu để cảm nhận rằng chúng tôi đang tập như thế nào mà phê phán. Nếu tôi kém, vậy tại sao tôi được bầu làm chủ tịch Hội đồng HLV Bồ Đào Nha trước khi sang VN hành nghề?
 
Đội tuyển thắng thì họ nói rằng do cầu thủ chơi tốt hoặc nhờ may mắn hay do đối thủ yếu, còn đội tuyển thua thì trách nhiệm trút hết vào tôi. Tôi dám đoan chắc một điều rằng nếu tuyển VN bị loại ở vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2010 thì nhiều HLV và quan chức sẽ gây áp lực dữ dội với VFF để sa thải tôi ngay lập tức. Tôi tin rằng việc ấy sẽ không đến, bởi đội tuyển VN có thừa khả năng vào bán kết. Tiếc là chúng tôi không gặp may khi mất quá nhiều cầu thủ giỏi vì chấn thương nặng nên sức mạnh không còn đầy đủ như hồi vô địch AFF Cup 2008.
 
Đội tuyển VN dứt điểm kém là do nhiều cầu thủ thiếu cái nền của việc đào tạo căn bản từ nhỏ. Điều này ai cũng thấy và biết, nhưng khi các tuyển thủ không ghi được bàn thắng thì trách nhiệm lại thuộc về tôi! Quá phi lý. Thử hỏi có đội tuyển nào trên thế giới là nơi rèn giũa kỹ năng săn bàn từ đầu cho cầu thủ hay không?
 
Nhưng điều hụt hẫng lớn nhất với tôi chính là trong bản hợp đồng tái ký sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, VFF quy định rằng họ có quyền sa thải tôi và chỉ bồi hoàn cho tôi hai tháng lương! Rõ ràng VFF không tin tôi hay bị sức ép nào đó nên mới đưa điều khoản ấy vào hợp đồng. Một điều khoản quá gây sốc. Tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Bất kỳ HLV nào cũng có lòng tự trọng, và họ luôn biết ra đi đúng lúc khi thành tích không như mong đợi. Có thể thành tích sa sút ấy không phải vì họ yếu kém mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy tại sao VFF lại quy định như thế?
 
VFF quy định như vậy, tại sao tôi lại ký hợp đồng tiếp? Tôi ký tiếp vì còn nhiều việc dở dang với đội tuyển VN và đội Olympic. Ở đó đang có nhiều cầu thủ tiềm năng, ở đó chúng tôi đang định hình một lối chơi mới đầy hứa hẹn.
 
Tóm lại, tôi ra đi để làm mới chính mình. Ra đi vì cảm nhận quá đầy đủ rằng mình không được tôn trọng, chia sẻ khi làm việc ở đây.
 
* Ông thấy tiếc nuối điều gì?
- Không có gì khiến tôi phải tiếc nuối. Đây là 11 năm có ý nghĩa đối với cuộc đời tôi và 11 năm không phải là quãng thời gian ngắn ngủi.
img
HLV Calisto tại AFF Suzuki Cup 2010 - Ảnh: S.H.
 
* Nhiều người cho rằng ông thật thông minh khi chọn thời điểm này để ra đi, ngay sau thất bại của đội tuyển tại AFF Suzuki Cup và khi đội Olympic đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề tại SEA Games 26?
- Trong năm 2010, chúng tôi thua một trận khi không có sáu cầu thủ trụ cột và vì thủ môn phạm một sai lầm. Tôi không phàn nàn về điều đó vì đôi khi những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Nhưng thực tế chúng tôi thua vì trọng tài không công nhận một bàn thắng từ một quả penalty. Khi còn ở Bồ Đào Nha, tôi nhận được email từ một phóng viên Malaysia viết rằng tiếc là đội tuyển của ông đã không thắng vì họ chơi tốt nhất trong giải. Khi tôi đọc các bình luận của báo chí quốc tế, họ cũng nói rằng VN đã chơi rất tốt. Một trong những lý do CLB Thái Lan mời tôi làm HLV là vì họ nói: Chúng tôi đã xem các trận đấu có đội tuyển VN, họ đã chơi rất tốt, chúng tôi muốn ông giúp xây dựng cách chơi như của VN.
 
* Đâu là bến đỗ mới của ông?
- Tôi sẽ sang làm HLV cho CLB Muang Thong United (Thái Lan).
 
* Lương của ông ở đội tuyển là trên 20.000 USD chưa kể phí sinh hoạt, tiền di chuyển... Có thông tin cho rằng CLB của Thái Lan trả ông đến 40.000 USD/tháng và đó mới là lý do chính khiến ông ra đi?
- Điều này không đúng.
 
* Đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, ông sẽ giải quyết hợp đồng này như thế nào với VFF?
- Đơn giản thôi, tôi nghĩ chúng tôi có thể làm việc với nhau và kết thúc hợp đồng sớm trong vòng một tuần đúng theo quy định pháp lý. Hôm nay 2-3, tôi mang đơn thôi việc gửi đến VFF. Nếu thủ tục nhanh gọn, sau một tuần nữa tôi sẽ rời VN để đến Thái Lan. Tôi muốn bắt tay vào công việc mới càng sớm càng tốt.
 
* Có khi nào ông nghĩ mình sẽ trở lại VN làm việc?
- Tất nhiên. Nếu có cơ hội tôi sẽ trở lại VN, còn hiện nay tôi thích làm việc cho CLB hơn đội tuyển.
 
* Cũng có rất nhiều CLB của VN muốn ông về làm HLV trưởng, tại sao ông không về các CLB đó mà lại chọn Thái Lan sau khi chấm dứt hợp đồng với VFF?
- Những năm trước có một số CLB muốn tôi về làm, nhưng trong mùa giải 2011 tôi không nhận được lời mời nào từ các CLB của VN.
 
* Những người thân thiết với ông như các ông Võ Quốc Thắng, Lê Hùng Dũng có khuyên ông ở lại?
- Tôi không nói chuyện này với ai. Tới thời điểm này tôi mới nói chuyện với VFF.
"Tôi ra đi để làm mới chính mình. Ra đi vì cảm nhận quá đầy đủ rằng mình không được tôn trọng, chia sẻ khi làm việc ở đây..."
HLV Henrique Calisto
Bóng đá VN có cơ hội lớn ở SEA Games 26
 
Tôi nghĩ đội tuyển quốc gia có đủ thời gian để chuẩn bị SEA Games 26. Đội tuyển đã sẵn sàng và có nhiều cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ sự ra đi của tôi sẽ tốt hơn cho đội tuyển vì hiện nay báo chí gây áp lực nặng nề cho cá nhân tôi và đội tuyển. Khi tôi gặp VFF để chuẩn bị mùa giải mới, mục tiêu là lọt vào trận chung kết, có những tờ báo nói mục tiêu ấy quá mềm, phải là chức vô địch. Gây áp lực như vậy rất không hay, như thế tức là không tôn trọng các đội tuyển khác. Hãy nghĩ thế này: VN bốn lần lọt vào trận chung kết SEA Games nhưng chưa bao giờ vô địch, tất nhiên mọi người sẽ đặt câu hỏi.
 
SEA Games trước chúng tôi chơi rất tốt, từ vòng loại đến bán kết. Nhưng chúng tôi chơi tồi ở trận chung kết và đã bị thua. Tại sao? Lý do duy nhất là áp lực quá mức. Điều này cũng xảy ra ở năm trước đó. Sự khác biệt giữa CLB và đội tuyển là đội tuyển phải có sự yên bình và hỗ trợ chứ không phải hết áp lực này đến phàn nàn kia. Tôi nghĩ khi tôi ra đi, đội tuyển trẻ sẽ chơi tốt hơn ở SEA Games tới vì họ sẽ chịu ít áp lực hơn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo