Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hy vọng đầu xuôi, đuôi lọt

Mạnh Duy (từ Phuket)

HLV Calisto đã tuyên bố “rất khó thắng Thái Lan ở trận này” nhưng niềm tin về một cuộc lật đổ trước chủ nhà bảng B không hề thấp

Trong cuộc họp báo của 4 đội trước khi bảng B khởi tranh, hầu hết các câu hỏi đều dành cho hai HLV H. Calisto và Peter Reid. Rõ ràng đây là trận đấu không chỉ có ý nghĩa quyết định với tấm vé đi tiếp của đoàn quân áo đỏ và đội chủ nhà mà kết quả của trận đấu này còn có thể nói lên một phần cơ hội của Malaysia và Lào. Tối nay, 6-12, gặp Thái Lan, HLV Calisto sẽ không chơi ở thế thủ hay phòng ngự một cách tiêu cực trước đối thủ.

Thái Lan muốn thắng, VN cần hòa

Tiền đạo chủ lực Teerathep Winothai của đội chủ nhà cho biết mỗi khi thi đấu với VN anh đều có được sự hưng phấn đặc biệt và rất muốn cùng đồng đội giành chiến thắng. Có thể hiểu, với những tuyên bố trên, người Thái đang rất khát khao hạ gục thầy trò Calisto trên sân nhà. Nhưng người giàu khát khao chiến thắng nhất không ai khác ngoài ông Reid. Nhà cầm quân người Anh cho biết rằng đội hình ra sân của ông trong trận đấu với VN sẽ có một vài sự điều chỉnh bởi sau trận đấu trên sân Mỹ Đình ở T&T Cup, ông đã hiểu phải làm gì để có thể giành chiến thắng.

Malaysia và Lào đều thận trọng

Trước trận đấu VN - Thái Lan, đội Lào và Malaysia sẽ làm nóng bảng B bằng trận ra quân vào lúc 17 giờ. Điều đáng nói là HLV Sathianathan của Malaysia và Chaichana của Lào đều đánh giá nhau khá cao. HLV Malaysia tuyên bố: “Đối thủ quan trọng nhất của chúng tôi hiện tại là Lào bởi chúng tôi chỉ nghĩ đến trận đấu gần nhất trước khi nghĩ đến việc vào bán kết, chung kết”.

Dường như Thái Lan vẫn còn giấu những miếng võ chiến lược trong các buổi tập. HLV Reid và các học trò của ông từ khi đặt chân đến Phuket luôn ra sân bằng những bài tập rất đơn giản, gọn nhẹ. Thời gian tập căng cơ của đội Thái Lan chiếm tới hơn một nửa buổi tập. HLV Calisto cho rằng ông đã đủ hiểu Thái Lan để biết phải chơi thế nào trước họ. Ông nói: “Thắng Thái Lan trong điều kiện họ được ủng hộ từ mọi phía không hề đơn giản. Nên nhớ rằng 10 năm qua, VN mới chỉ thắng được Thái Lan một trận. Tất nhiên, chẳng ai có thể nói trước được điều gì khi đội tuyển VN đã khác rất nhiều và chúng ta đang chơi ở một giải mới, một sân vận động mà chính Thái Lan cũng lạ”. Chỉ tiêu của ĐTVN ở trận này là có điểm, còn với Thái Lan, ông Reid khẳng định: “Tôi không nghĩ đến một kết quả hòa. Các cầu thủ của tôi cũng vậy. Chúng tôi cần thắng trận này”.

Chờ sự ăn ý Việt Thắng – Công Vinh

Để hiện thực hóa mục tiêu có điểm, HLV Calisto đã lên khung cho đội hình sẽ chơi trận mở màn nhưng trong số 11 cái tên ông mới chỉ tiết lộ 2 vị trí chính thức. Đó chính là những người sẽ đảm nhận việc ghi bàn: Công Vinh - Việt Thắng. Khi được hỏi về những cái tên còn lại, ông Calisto nhún vai: “Tôi mới chỉ công bố được như vậy vì chỉ có hàng tiền đạo là chắc chắn sẽ không thay đổi. Còn những vị trí khác, vào phút chót bất ngờ có thể xảy ra”.

Công Vinh đá cặp với Việt Thắng, đó là công thức đã giúp ông Calisto hài lòng khi đối đầu với thầy trò Peter Reid. Trong trận đấu làm nóng cuối cùng với Singapore, khi Công Vinh đã ghi được bàn thì Việt Thắng không để lại dấu ấn gì. Nhiều khả năng lần này tiền đạo của Đồng Tâm Long An sẽ hoán đổi vị trí cho tiền đạo vừa đầu quân cho T&T Hà Nội, nghĩa là Công Vinh sẽ chơi trung phong cắm và Việt Thắng đá hộ công.

Sau hàng công, hàng thủ cũng rất được quan tâm bởi ông Calisto chưa yên tâm tuyệt đối về những chốt chặn phía sau. Nhiều khả năng Như Thành - Phước Tứ sẽ làm nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm nhập của người Thái đối với khung thành của Hồng Sơn. Đội trưởng Minh Phương và đội phó Tài Em đã làm ông Calisto hài lòng trong trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình cách đây 20 ngày, vì thế chẳng có lý do gì để ông không cho hai người của “gạch” làm chốt chặn ở giữa sân. Tuy nhiên, điều còn làm ông phân vân là chấn thương nhẹ của Tài Em, người đã phải nghỉ trong buổi tập hôm 4-12.

Đổi địa điểm thi đấu lượt cuối bảng B

Chờ AFF quyết định

Tại cuộc họp báo của cả 4 đội, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông S. Worawi, cho biết: “Thái Lan vẫn đề xuất AFF cân nhắc việc chuyển địa điểm thi đấu từ Phuket về Bangkok ở lượt trận cuối cùng. Tất nhiên, đây chỉ là đề xuất của chúng tôi còn quyền quyết định là của AFF. Ở Bangkok, mọi điều kiện đều tốt hơn và tôi muốn những điều tốt nhất cho các đội bóng”. Dù vậy, nhiều khả năng AFF sẽ không đồng ý với ý định trên của ông Worawi bởi hầu hết các HLV đều không muốn thay đổi vì khi di chuyển sẽ làm các cầu thủ mất sức.

Trong khi đó, sân Sapahin với sức chứa chưa tới 5.000 chỗ ngồi đang được cân nhắc sẽ là địa điểm diễn ra trận đấu VN – Malaysia! Tuy nhiên, sân này thậm chí còn chưa có dàn đèn nên BTC đang muốn đẩy giờ thi đấu sớm lên trước 17 giờ như dự kiến. Cũng do sự phàn nàn của các đội bóng mà tất cả các sân đang được tu sửa gấp rút. Mặt sân Surakul - nơi diễn ra hai trận đầu tiên - vừa được tưới nước và sau ủi lại cho đỡ gồ ghề.

M.D

 

Bên lề

Thanh Bình hớn hở vì vợ sắp sang. Tiền đạo của tuyển VN như được tiếp thêm động lực trước cuộc chạm trán với người Thái khi Thảo Trang (ảnh), vợ sắp cưới của chân sút người Đồng Tháp, dự kiến sẽ bay sang Phuket vào hôm nay, 6-12, để cổ vũ cho đức lang quân. Tại SEA Games 2007, Thảo Trang cũng theo Thanh Bình sang tận Nakhon Ratchasima để cổ vũ anh thi đấu. Lần này, Thanh Bình quyết tâm giành huy chương để làm quà cưới cho vợ yêu. (A.D)

Phóng viên (PV) ảnh lo, PV viết vui. Trước khi bảng B khởi tranh một ngày, khoảng hơn 50 PV VN đã được nhận thẻ tác nghiệp. Tuy nhiên, nhiều PV ảnh đang lo lắng vì trong thẻ của PV ảnh lại không cho phép họ được tiếp cận sân mà chỉ được ngồi trên khán đài. Trái ngược với lo lắng của cánh PV ảnh, PV viết đã có thể yên tâm bởi sân Sarakul đã có hệ thống Internet không dây (wifi) dù ở Phuket còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng đường truyền. (M.D)

img
Từ trái qua: Thành Lương và Tài Em đang đọc báo trên mạng

Đội tuyển đói thông tin. Dù chất lượng đường truyền Internet tại khách sạn không ổn định nhưng hễ rảnh rỗi là các tuyển thủ lại tranh thủ mượn máy tính xách tay của các phóng viên lên mạng nắm tin tức quê nhà và xem báo chí viết về mình ra sao.

(M.D)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo