Vậy mà hầu như giới chuyên môn khi nhận định trước cuộc đối đầu với người Thái vào tối nay, 6-12, đều canh cánh một nỗi lo chung cho tuyến giữa của tuyển VN.
Tài Em đã không thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội vì chân vẫn còn đau. Khác với đội trưởng Minh Phương, Tài Em ngoài nhiệm vụ hỗ trợ tấn công còn được xem là tiền vệ đánh chặn từ xa, là cầu nối hữu hiệu giữa hàng phòng ngự với hai tuyến còn lại. Vì lẽ đó, HLV Calisto chắc chắn không dám mạo hiểm để tiền vệ của “gạch” căng hết sức ra tập luyện. Nhưng theo Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh, vấn đề Tài Em chỉ là một trong nhiều nỗi lo mà người đồng nghiệp Calisto đang phải đối mặt. Đặc biệt, khả năng sáng tạo và tính đột biến đang là hai vấn đề mà các tiền vệ VN thiếu trầm trọng.
Nhìn lại quá trình thử nghiệm hàng tiền vệ của HLV Calisto sau 10 trận đấu, có thể thấy rõ ông thầy người Bồ Đào Nha coi trọng sự ổn định và chắc chắn nhiều hơn là tính đột phá. Lần lượt Minh Châu, Vũ Phong, Thành Lương, Bảo Khanh, Trường Giang, Tấn Tài, Minh Phương và Tài Em đều đã ra sân theo phương thức xoay vòng. Tuy nhiên, ngoại trừ Thành Lương khá nổi trội, các vị trí còn lại đều chỉ chơi tròn vai chứ không thực sự nổi bật theo kiểu như Quốc Vượng, Quốc Anh hay Hồng Sơn trước đây.
Theo ông Vinh, 4 trận hòa gần đây trước CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Singapore đã ghi nhận sự tiến bộ của tuyển VN về mặt tinh thần, tuy nhiên, lối đá đó lại không phát huy được hiệu quả cũng như tính bất ngờ như khi tuyển VN thể hiện ở Asian Cup năm 2007. Những bài đánh biên của các học trò HLV Calisto chắc chắn không còn gây được bất ngờ cho những đội bóng có HLV giỏi như Thái Lan của Peter Reid hay Malaysia của HLV B.Sathianathan. Trong khi đó, hàng tiền vệ VN hiện tại lại không quen tấn công trung lộ: trong toàn bộ 8 bàn thắng ghi được trong quá trình chuẩn bị AFF Cup, chỉ có bàn thắng của Vũ Phong ghi vào lưới Olympic Trung Quốc xuất phát từ một đợt tấn công trung lộ.
Với một HLV dày dạn kinh nghiệm như Peter Reid của Thái Lan, việc ông đọc được “bài tủ” của tuyển VN sau một lần chạm trán ở T&T Cup cũng chẳng phải điều quá khó. Hy vọng là nếu không may bị bắt bài, các tuyển thủ VN vẫn có thể phát huy được sức mạnh tinh thần để tìm được một kết quả khả quan trên đất Thái...
Bình luận (0)