icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U “nghiền nát” Arsenal

Anh Dũng

Trổ tài giúp M.U đánh bại Arsenal 3-1, HLV Alex Ferguson tiếp tục chứng minh ông là bậc thầy số 1 trong việc “dạy và trị” những tài năng trẻ hay nhất thế giới

Kịch bản rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn mà người hâm mộ chờ đợi ở cuộc “nội chiến nước Anh” Arsenal – M.U tại trận bán kết lượt về Champions League diễn ra rạng sáng qua, 6-5, rốt cục đã chẳng xảy ra. Thậm chí nói như HLV Arsene Wenger của Arsenal, số phận trận đấu đã an bài cho các học trò còn non nớt kinh nghiệm của ông chỉ sau 11 phút thi đấu, khi Park Ji Sung và Cristiano Ronaldo lần lượt giúp M.U dẫn trước đến 2-0 ngay tại thánh địa Emirates của “pháo thủ”.

img
Bàn thắng của Park Ji Sung sớm dập tắt mọi hy vọng giành vé vào chung kết Champions League của đội bóng non trẻ Arsenal. Ảnh: Reuters


Khi “quỷ đỏ” dậy thì sớm


HLV Wenger của Arsenal luôn tự hào về dàn cầu thủ trẻ trung, chơi bùng nổ trong thời gian gần đây của mình. Tuy nhiên, sau thất bại toàn diện 1-3 trước “quỷ đỏ” vốn cũng trẻ trung không kém vào hôm qua, ông thầy người Pháp đã buộc phải thừa nhận sự cao tay của đồng nghiệp Alex Ferguson bên phía đội khách. Những C.Ronaldo, Rooney, Anderson, Rafael... vốn cũng chỉ bằng vai phải lứa với Van Persie, Fabregas, Walcott hay Adebayor. Nhưng nhìn lối đá dày dạn trận mạc, luôn biết tỏa sáng khi cần thiết của “bầy quỷ... nhỏ”, rõ ràng sự dậy thì sớm đó được thừa hưởng từ đẳng cấp “dạy trẻ” của HLV Alex Ferguson.


Cách đây vài hôm, chính HLV Ferguson đã có những động thái được xem là khích lệ tinh thần học trò trước trận đánh lớn với Arsenal. Đó là ông đề nghị lãnh đạo M.U tái ký hợp đồng 4 năm với tiền vệ chạy cánh người Hàn Quốc Park Ji Sung, hậu vệ trẻ đầy hứa hẹn Rafael Da Silva, nâng lương cho tài năng trẻ Macheda... Tiếp đến, ông thầy người Scotland khích lệ mong muốn gắn bó lâu dài với M.U của những Nani, Johnny Evans và đặc biệt là Cristiano Ronaldo bằng những tuyên bố: “Tôi yêu các học trò như con!”. Kết quả thu được thật mỹ mãn: Park Ji Sung ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 trước Middlesbrough ở giải ngoại hạng Anh hôm 2-5 rồi tiếp đến là bàn mở tỉ số vào lưới Arsenal ngay ở phút 8 khiến “pháo thủ” choáng váng, tạo điều kiện cho siêu sao Ronaldo lập thêm “cú đúp” (phút 11 và 61) đưa M.U thẳng tiến đến Rome dự trận chung kết Champions League.


Arsenal tự trách mình


Thực sự trắng tay ở mùa bóng năm nay nhưng nếu có trách, Arsenal chỉ biết tự trách mình vì sự chuẩn bị không chu đáo đã hại họ. Có trong tay những cầu thủ trẻ giỏi như Fabregas, Walcott hay Nasri nhưng “pháo thủ” lại thiếu một thủ lĩnh thực sự trên sân đúng vào giai đoạn quyết định của mùa bóng. Khi trung vệ đội trưởng William Gallas phải nói lời chia tay mùa bóng vì chấn thương, Arsenal như “đại pháo thiếu đạn” bởi Adebayor, Van Persie, Kolo Toure hay thủ môn Almunia chưa đủ tầm để trở thành một đối trọng cần thiết mỗi khi thầy trò Arsene Wenger chạm trán với đối thủ lớn kiểu như M.U vốn có nhiều “đại ca” đầy cá tính như Ryan Giggs, Rio Ferdinand.


Đó là lý do khi hậu vệ 19 tuổi Kieran Gibbs mắc lỗi lớn vì vấp ngã để Park Ji Sung mở tỉ số cho M.U, chẳng có ai xốc được tinh thần Arsenal ở những phút sau đó. Thậm chí, đến thủ môn nhiều kinh nghiệm và lớn tuổi nhất đội như Almunia cũng tỏ ra lóng ngóng, hoảng hốt như... trẻ con trước cú sút trái phá từ khoảng cách 35 m của Ronaldo để rồi phải vào lưới nhặt bóng sau bàn thua đầu đúng 3 phút. Mãi đến khi đã thua 3 bàn, sự tự ái của các cầu thủ trẻ mới giúp Arsenal vùng dậy và tìm được bàn danh dự nhờ cú đá phạt đền của Van Persie trong một trận cầu mà “pháo thủ trẻ” thua tâm phục khẩu phục các đồng nghiệp cùng lứa.


Chặn đứng chuỗi 24 trận không biết thua tại sân Emirates của Arsenal và trước đó là Porto, giờ là lúc các học trò đã trưởng thành của HLV Alex Ferguson hướng đến xô đổ nốt “cái dớp” cuối cùng, đó là việc chưa đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi cái tên Champions League ra đời thay cho Cúp C1.

Suýt hoãn hiệp 2 vì lo khủng bố


Hàng ngàn CĐV Arsenal ở khán đài B của sân Emirates đã không được xem hiệp 2 vì phải di tản do một chú chó nghiệp vụ ngửi thấy có mùi lạ trong một chiếc túi đặt trên khán đài. Rất may là sau đó cảnh sát thông báo không có bom nên trận đấu đã không bị hoãn.

Cháu nội HLV Ferguson suýt chết


HLV Alex Ferguson đã vô cùng bàng hoàng trước khi trận quyết đấu giữa M.U và Arsenal diễn ra vài giờ khi biết hai người cháu nội của mình bị tai nạn ô tô phải đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó HLV người Scotland này vẫn quyết định ở lại dẫn dắt M.U vượt qua Arsenal vào chung kết rồi mới bay thẳng về Liverpool thăm cháu.


Khi HLV Ferguson đến Bệnh viện Nhi Đồng ở Liverpool thì sức khỏe của cháu trai 10 tuổi Charlie Ferguson đã qua cơn nguy hiểm và được nằm ở phòng hồi sức. Trong khi đó, cháu gái Grace Ferguson (6 tuổi) chỉ bị thương nhẹ và được chữa trị ở Bệnh viện Leighton. Riêng cô con dâu cũ của HLV Ferguson (đã chia tay con trai ông Ferguson là Derren năm 2007) thì bị thương ở hai chân nên được đưa thẳng đến Bệnh viện Wythenshawe cấp cứu. HLV Ferguson từng nói hai người cháu chính là cuộc đời của ông ngoài bóng đá.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo