icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea "chết" trước cửa thiên đường

Nhiếp Phong

(NLĐO)- Ghi bàn thắng trước cùng lợi thế chơi hơn người nhưng cuối cùng Chelsea vẫn bị loại đau đớn đúng ở phút bù giờ thứ 3 khi để Iniesta san bằng tỉ số 1-1 cho Barcelona... Thầy trò HLV Guardiola chính thức quyết đấu cùng Manchester United ở chung kết Champions League vào ngày 27-5.

img
Hậu vệ Terry (xanh) kèm chặt Messi

Các CĐV Chelsea có lẽ sẽ phải rơi lệ sau khi chứng kiến màn bi kịch mà đội nhà vừa phải chịu trước Barcelona khi để đối thủ gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối cùng của trận bán kết lượt về Champions League diễn ra rạng sáng  7-5, trên sân Stamford Bridge. Ghi bàn dẫn trước từ rất sớm, lại chơi hơn người trong 25 phút cuối trận nhưng sự kém duyên của hàng công cùng những tiếng còi yếu kém của ông trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo đã bóp nát giấc mơ hai lần liên tiếp vào chung kết của Chelsea.

Ngay ở phút thứ 9, Chelsea đã tìm được bàn dẫn trước nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, không phải Drogba, Malouda, Ballack hay Lampard mà người ghi bàn lại là tiền vệ Michael Essien. Được xem là một tiền vệ trụ hay bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại nhưng Essien có thói quen rất ít khi lên tham gia tấn công quá 2/3 sân mà chủ yếu chỉ lo làm nhiệm vụ đánh chặn ở khu trung tuyến cùng hàng thủ Chelsea.

Đó là lý do lúc Essien băng vào đá vô lê nối ngay trước vòng cấm địa sau tình huống đồng đội Lampard sút không thành công, cả hàng thủ Barca chuyển từ ngỡ ngàng sang bất lực nhìn bóng xoáy vòng cung bay vào lưới trong cú tung người cản phá tuyệt vọng của thủ môn Victor Valdes. Một kịch bản ghi bàn mà HLV Josep Guardiola đã không thể ngờ tới và nó càng chứng tỏ HLV Chelsea Guus Hiddink quả thực rất “cao tay ấn”.

img
Essien mở tỉ số cho Chelsea...

Khi đã có được bàn thắng, lối chơi tấn công ào ạt của Chelsea lập tức được linh động chuyển sang bài phòng ngự phản công quen thuộc như ở trận lượt đi trên sân của Barcelona. Bộ đôi Messi – Eto’o tiếp tục bị khóa chặt khiến mọi đường tấn công ở những phút tiếp theo của Barca tỏ ra khá bế tắc. Ngược lại, suýt chút nữa đội bóng xứ Catalan phải ôm hận thêm lần nữa nếu thủ môn Valdes không cảnh giác trước cú sút phạt hiểm hóc của tiền đạo Drogba ở phút 25.

Trước sự kín kẽ của Chelsea, những chân sút Barca buộc phải sử dụng những cú sút xa để tiếp cận khung thành thủ môn Petr Cech. Không những không thành công, nó còn là dấu hiệu dự báo một hiệp hai đầy khó khăn cho thầy trò “Pep” Guardiola.

Phút 65, Barcelona chỉ còn chơi với 10 người sau khi hậu vệ Eric Abidal bị đuổi vì phạm lỗi với tiền đạo Anelka ngay trước vòng cấm địa. Có một điều khá thú vị, chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Abidal cũng là chiếc thẻ đầu tiên mà Barcelona phải nhận ở đấu trường Champions League kể từ mùa giải 1998 và người bị phạt lần đó lại chính là HLV Barcelona hiện tại Josep Guardiola.

Bị dẫn bàn trước, lại chơi thiếu người, Barca dường như chỉ còn là cái bóng mờ so với chiến thắng huy hoàng 6-2 trước kình địch Real Madrid mới chỉ diễn ra cách đây 5 ngày. Không tạo nổi đợt tấn công nguy hiểm nảo ở những phút sau đó, Barca còn may mắn tránh được một quả phạt đền sau khi Anelka sút bóng chạm tay hậu vệ Pique nhưng trọng tài từ chối cho Chelsea hưởng một quả phạt đền. Tình huống đầy tranh cãi này của ông trọng tài Tom Henning Ovrebo dường như để bù đắp lại tình huống phạt thẻ đỏ quá nặng tay với hậu vệ Abidal trước đó.

img
... nhưng Iniesta mới là người quyết định số phận trận đấu

Tuy nhiên, cũng chẳng ai ngờ Barca lại hưởng lợi nhờ quyết định từ chối quả phạt đền đó nhiều đến thế. Khi mọi chuyện tưởng đã kết thúc với thầy trò HLV Guardiola thì bất ngờ, trong một tình huống tấn công tưởng như vô vọng ở phút 90+3, Messi chuyền bóng như đặt cho đồng đội Iniesta tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa, san bằng tỉ số 1-1 cho Barcelona trong niềm vui sướng tột độ của ban huấn luyện đội bóng xứ Catalan.

Một bàn thắng quá đẹp nhưng nó cũng quá may mắn khi diễn ra đúng vào thời điểm Chelsea thăng hoa nhất. Có lẽ vì thế mà các học trò của HLV Guus Hiddink đã không còn giữ được bình tĩnh ở gần 3 phút bù giờ sau đó. Đặc biệt khi ông trọng tài Tom Henning Ovrebo lại gây chú ý khi tiếp tục từ chối một quả phạt đền cho Chelsea sau tình huống Michael Ballack sút bóng chạm tay Samuel Eto’o.

Ngay sau khi tiếng còi trận đấu vang lên, các cầu thủ Chelsea lao vào tính “ăn thua đủ” cùng trọng tài Tom Henning trong lúc thầy trò HLV Guardiola ôm nhau nhảy múa ăn mừng. Một hình ảnh hỗn độn và thật nhiều cảm xúc cho một trận bán kết đầy kịch tính nhưng không phải từ chuyên môn mà bắt nguồn từ những sai lầm của cá nhân. Đặc biệt, tiếng còi khó hiểu của trọng tài Henning sẽ còn được nhắc đến nhiều trong những ngày sắp đến.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo