xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghiêm khắc và bao dung

Minh Phong

Đọc báo, tôi giật mình với cái tựa "HLV Sông Lam Nghệ An (SLNA) đánh học trò ngay trên sân ở Giải U15 quốc gia 2023". Nghĩ ngay, thật là một hành động không thể chấp nhận được. Trong bất cứ trường hợp nào, HLV cũng không được phép đánh cầu thủ, lại đánh ngay trên sân, mà lại là cầu thủ giải U15!

Nhưng rồi bình tĩnh đọc tiếp. Hóa ra cậu học trò sau khi đội nhà ghi bàn, đã chạy sang khu kỹ thuật của đội bạn để… "ăn mừng". Đó là một hành vi mang tính khiêu khích khó có thể dung thứ trong thể thao. Và người thầy - HLV Ngô Quang Trường - đã bức xúc nổi nóng, bước tới dùng chai nước rỗng đánh học trò vài cái. Ngay sau đó, ông quay sang bắt tay xin lỗi lãnh đạo đội bạn. Trọng tài chính cũng không đưa ra bất cứ án phạt nào về tình huống mà lẽ ra ông có thể rút thẻ vàng đối với HLV.

Đọc đến đó, tôi chợt thấy… nhẹ người. Hóa ra trên đời này vẫn có những cái sai mà ta có thể cảm thông, tha thứ được. HLV một đội bóng, nhất là với lứa U15, không khác gì một người thầy, một người cha đối với các cầu thủ. Bên cạnh việc rèn giũa chuyên môn, một điều quan trọng không kém là việc trau dồi đạo đức, nhân cách cho các em.

Nghiêm khắc và bao dung - Ảnh 1.

HLV Ngô Quang Trường

Trên thực tế, môi trường bóng đá chuyên nghiệp là một thử thách khắc nghiệt với các cầu thủ cả về chuyên môn và đạo đức. Không hiếm thấy những hành vi phi thể thao trong và ngoài sân cỏ như chơi xấu, khiêu khích, đánh nguội, cố ý triệt hạ đối phương hoặc dàn xếp trận đấu mang tính cá độ vv… Bởi vậy, rèn luyện, uốn nắn cho các em từ nhỏ để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp có chuyên môn cao, thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ là điều vô cùng quan trọng.

Còn nhớ sau trận chung kết bóng đá nam (U23) SEA Games 2023 mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt vô cùng nghiêm khắc đối với cầu thủ và ban lãnh đạo hai đội Indonesia và Thái Lan. Đó cũng được coi là trận đấu xấu xí nhất, đáng quên nhất trong các kỳ SEA Games, khi cầu thủ và cả các thành viên hai đội lao vào ấu đả nhau trên sân. Đáng nói, nguyên nhân ban đầu là do một số cầu thủ đã chạy qua khu vực ban huấn luyện đối phương để… "ăn mừng" khi đội nhà ghi bàn!

Bởi thế, chúng ta có thể phần nào thông cảm, thể tất cho HLV Ngô Quang Trường trước hành động nóng giận của ông. Cũng cần nói thêm, ngay sau đó cậu học trò nọ đã lập tức nhận ra lỗi lầm của mình, xin lỗi thầy và lãnh đạo đội bóng đối phương. Ở trận chung kết sau đó, cậu vẫn được xếp đá chính. Tấm lòng của người thầy là thế, vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần bao dung!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo