xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Phá" ngày vui nhận cúp, Rooney dứt khoát rời M.U

Đông Linh (theo Daily Mail)

(NLĐO) – Không tha thiết được ra sân khi M.U gặp Swansea, trận đấu chia tay HLV Alex Ferguson và nhận cúp vô địch mùa này rạng sáng 13-5, Rooney dường như đã phát đi tín hiệu cho thấy, việc chia tay của anh với đội bóng thành Manchester hiện chỉ còn là vấn đề thời gian...

Ở trận đấu hết sức có ý nghĩa với đội bóng kể trên, Rooney đã không có tên trong danh sách đăng ký, kể cả dự bị, mà chỉ ngồi theo dõi đồng đội thi đấu từ trên khán đài. Có thể nhiều khán giả sẽ rất ngạc nhiên về sự việc này nhưng những ai hiểu chuyện thì chỉ có thể thở dài khi biết chính Rooney đã chủ động xin nghỉ ở trận đấu tại Old Trafford tối 12-5, trận đấu mà M.U chính thức đón nhận chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng thứ 20 trong lịch sử. Điều này được chính HLV sắp mãn nhiệm Alex Ferguson thừa nhận và ông kết luận: “Việc Wayne không ra sân thi đấu chỉ có thể hiểu đơn giản là cậu ấy muốn ra đi mà thôi”.

img
Rooney đến sân Old Trafford nhưng để xem trận đấu từ khán đài

Hồi giữa tuần, khi chính thức đưa ra tuyên bố sẽ nghỉ hưu khi mùa bóng kết thúc, Sir Alex cũng không quên nhắc đến vấn đề của cậu học trò Rooney, người mà hai tuần trước đó đã xin gặp ông để chất vấn về việc ít được trọng dụng cuối mùa này kèm theo lời đề nghị được chuyển nhượng.

Không phản bác, cũng chẳng công nhận câu chuyện của ông thầy người Scotland, Rooney vẫn tập luyện bình thường suốt tuần qua và vẫn đến tập trung tại chỗ ở của đội trước trận đấu với Swansea, khách sạn Lowry vào sáng 12-5 nhưng đột ngột đưa ra đề nghị được vắng mặt ở trận đấu này.

Sau trận đấu, Rooney cũng tươi cười bước xuống sân, chia vui với đồng đội và nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng, bất kể những tiếng la chộ đầy bất bình của CĐV. Rooney hiện còn 2 năm hợp đồng với M.U kèm mức lương ngất trời 250.000 bảng/tuần. Ferguson ôm thật chặt từng cầu thủ của mình khi họ nói lời chia tay với ông nhưng khi đối mặt với Rooney, cái ôm của ông có vẻ hững hờ dù nụ cười vẫn tươi nở trên môi cả hai.

img
Rooney trong ngày vui của M.U bên vợ con thay vì đồng đội

Theo nhật báo Sportsmail, HLV Jose Mourinho, người dự kiến sẽ quay về dẫn dắt đội bóng cũ Chelsea, sẵn lòng đưa ra lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng để đưa Rooney về Stamford Bridge. Mùa bóng vừa qua, tiền đạo 27 tuổi này chỉ có mặt trong đội hình xuất phát của M.U đúng 22 trận và đã thi đấu ở 6 vị trí khác nhau trong sơ đồ chiến thuật của ông Ferguson. 

img
Liệu tân HLV trưởng David Moyes có chấp nhận Wayne Rooney?

Người ta nhắc nhiều đến mối hiềm khích thuở nào giữa Rooney và HLV David Moyes khi cả hai còn là thành viên của Everton chỉ để làm rõ một vấn đề: Trở thành HLV mới của M.U, liệu Moyes có chấp nhận cầu thủ cá tính mạnh như Rooney? Khi nhận lời dẫn dắt Everton cách đây 11 năm, Moyes từng gây cú sốc khi quyết định để một ngôi sao của đội bóng khi đó là Paul Gascoigne rời khỏi đội. Nhưng Gascoigne thời điểm ấy đã qua thời hoàng kim quá lâu, và đã 34 tuổi. Wayne Rooney hiện mới 27 tuổi, độ tuổi chín muồi trong sự nghiệp một cầu thủ và vẫn là chân sút không thể thiếu của đội tuyển Anh. Đừng quên khi lên danh sách triệu tập Tam sư  cho trận giao hữu sắp tới với CH Ireland vào ngày 29-5 tại Wembley và với tuyển Brazil sau đó bốn ngày tại Rio, người đầu tiên được HLV Roy Hodgson ghi tên không ai khác hơn Rooney.

img
Gary Neville: "M.U vẫn là nơi tốt nhất cho Rooney" 
 (Hình ảnh M.U tại mặt tiền sân Old Trafford)

Cựu hậu vệ M.U và hiện là thành viên BHL tuyển Anh Gary Neville đã có mặt trên sân Old Trafford tối 12-5 để dự trận đấu chia tay ông thầy cũ Ferguson, đồng thời gặp riêng Rooney để nói chuyện về những trận đấu của tuyển Anh sắp tới. Neville cho biết: “Rooney hiện phải trải qua khá nhiều trạng thái cảm xúc và anh cần có thời gian để nhìn nhận lại những điều đã làm. Tôi khuyên cậu ấy rằng ở tuổi 27, chẳng nơi đâu tốt hơn cho cậu ta bằng M.U. Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ gia nhập Real Madrid và tất cả đều ao ước “giá như chưa từng ra đi”. Rooney yêu bóng đá và nhiều đối thủ ngán ngại cậu ấy. Sự vắng mặt trên sân cỏ thời gian gần đây xuất phát từ những vấn đề của chính cậu ấy. Rooney không phải dạng người thiếu chín chắn, chỉ giàu cảm xúc mà thôi. Những chuyến du đấu cùng đội tuyển sắp tới là thời gian cần thiết để cậu ấy suy nghĩ, thư giãn và xem xét lại tình yêu dành cho bóng đá. Rooney sẽ lại là chính cậu ấy thôi”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo