Tiền đạo Dimitar Berbatov sẽ là tâm điểm trên hàng công M.U trong trận “chung kết sớm” với

Berbatov (trái) sẽ được các trung vệ Chelsea đeo bám kỹ. Ảnh: REUTERS
Thành danh ở Đức trước khi tới Anh nhưng Berbatov vẫn không thay đổi phong cách chơi bóng kỹ thuật: Giữ bóng tốt, thích chuyền bóng nắn nót, ghi các bàn thắng đẹp và ít khi lùi về tranh cướp khi đội nhà mất bóng. Đó là lý do ngôi sao người Bulgaria ít được lòng các CĐV M.U và không ít fan của đội tiếc nuối khi thấy HLV A. Ferguson để C. Tevez chơi năng nổ và mạnh mẽ sang Manchester City.
Một lý do khiến Berbatov ít được đánh giá cao là tính hiệu quả. Ở mùa này, anh mới ghi 12 bàn sau 36 trận và nhiều người cho rằng chưa tương xứng với số tiền 30,75 triệu bảng Anh mà M.U bỏ ra rước anh về từ Tottenham cách đây 2 năm.
Ở các trận đấu quan trọng, anh ít khi có mặt ở đội hình xuất phát vì HLV Ferguson thường bố trí Rooney đá cắm và dùng hàng tiền vệ 5 người để kiểm soát thế trận.
Nhưng ngay cả khi vào sân ở ghế dự bị, Berbatov hiếm khi ghi dấu ấn, mới nhất là trận thua Bayern Munich 1-2. Tiền đạo 29 tuổi này chưa ghi bàn nào vào lưới các đội trong top 7 Giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Everton, đội xếp thứ 8, bị Berbatov phá lưới nhưng rốt cuộc M.U thua ngược 1-3!
Nhưng giờ đây, ông Ferguson và các đồng đội phải đặt niềm tin vào ngôi sao người Bulgaria vì hàng công M.U không còn ai đáng tin hơn sau khi M. Owen chấn thương, F. Macheda còn non và vừa trở lại sau chấn thương.
“Quỷ đỏ” đã thắng 8/9 trận không có Rooney, nhưng chỉ có 3 trận ở giải ngoại hạng, trước 2 đối thủ yếu Bolton (2 lần) và Wolverhampton! Vì thế, dù Berbatov góp công lớn trong chiến thắng 4-0 trước Bolton tuần rồi với cú đúp, nhiều CĐV M.U vẫn âu lo cho cuộc đối đầu tối 3-4, đơn giản vì Chelsea ở đẳng cấp khác hẳn.
HLV Ferguson, trung vệ Vidic và thủ môn Van der Sar lạc quan vì cho rằng không cần ghi bàn vào lưới Chelsea, Berbatov vẫn có cách tạo dấu ấn: Tạo điều kiện cho hàng tiền vệ lập công. Điểm nóng của trận đấu, vì thế sẽ là cuộc chiến ở khu trung tuyến.
Hàng tiền vệ Chelsea mùa này chơi thiếu ổn định nhưng họ được nghỉ trọn một tuần chuẩn bị cho chuyến làm khách tại sân Old Trafford, trong lúc M.U vừa căng mình đấu Bayern Munich.
Sung sức nhất trong đội hình “the Blue” chắc hẳn là D. Drogba. Tiền đạo Bờ Biển Ngà này vắng mặt ở trận thắng Aston Villa 7-1 vì chấn thương gối nhưng kịp bình phục để tái ngộ với Vidic ở một trong những cuộc đối đầu tay đôi được chờ đợi vào tối 3-4. (Xem trận này với bình luận viên người Anh của ESPN tại quán 71 Phạm Viết Chánh, Q.1- TPHCM)
Ở trận lượt đi mùa này, Chelsea thắng M.U 1-0 trên sân nhà với pha đánh đầu của Terry; còn mùa trước, M.U thắng 3-0 trên sân nhà.
|
Xem Kuranyi, Balotelli bùng nổ
Tại Ý, chân sút M. Balotelli nhiều khả năng trở lại đội hình chính của đội đầu bảng Inter Milan sau khi xin lỗi HLV J. Mourinho và CLB vì những rắc rối vừa qua khiến anh phải lên khán đài ngồi 5 trận. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha đang cần cầu thủ nổi loạn 19 tuổi này sau khi mất S. Etoo và 3 trụ cột khác bị treo giò là Lucio, Maicon và J. Zanetti trước trận tiếp Bologna ở vòng 32 Serie (20 giờ, InfoTV dự kiến trực tiếp). Inter chỉ thắng 2/9 trận gần đây ở Serie A nên chỉ còn hơn 1 điểm so với AS Roma, đội vừa thắng họ 2-1 cuối tuần trước. Các trận đáng xem còn lại: Frankfurt – Leverkusen (20 giờ 30 phút, VCTV3); Inter – Bologna (20 giờ, InfoTV); Arsenal – Wolverhampton (21 giờ, ESPN); Sunderland – Tottenham (21 giờ, Star Sports); Burnley – Man City (23 giờ 30 phút, ESPN); Barcelona – Bilbao (1 giờ, 4-4, SS3). |
Bình luận (0)