Ba ngày trước khi ra mắt đội bóng mới Manchester City, tiền đạo Carlos Tevez tiết lộ lý do tại sao anh rời M.U dù HLV A. Ferguson gọi điện kêu gọi anh ở lại và đồng ý tăng lương. Ngôi sao người Argentina này nói: “Kể từ khi M.U ký hợp đồng với Berbatov, tôi cảm thấy mình bị gạt ra rìa. Anh ấy đến và có được vị trí bảo đảm trong đội hình xuất phát”.

Tevez chia tay M.U với chức vô địch Anh mùa bóng vừa qua. Ảnh: REUTERS
Tevez cho biết trong năm đầu tiên, anh cùng M.U giành được chức vô địch Anh và Champions League, nhưng ở năm thứ hai, rắc rối bắt đầu xuất hiện. Thời điểm bước ngoặt xuất hiện khi anh có việc gia đình phải trở về Argentina. Khi trở lại Manchester, M.U thi đấu với Liverpool. Trận đó, Tevez xuất trận bên cạnh Berbatov, phía dưới là Rooney và C. Ronaldo. Tuy nhiên, đội thua 1-2. Ở lượt đấu kế tiếp, ba cầu thủ trên đều có mặt trong đội hình chính, riêng Tevez ngồi dự bị dù chính anh ghi bàn duy nhất vào lưới Liverpool.
Tiền đạo Argentina biết rằng kể từ thời khắc đó, HLV Ferguson không còn trọng dụng anh. Tevez bộc bạch: “Tôi đau khổ nhiều trong mùa bóng vừa qua. Tôi cảm thấy họ không tôn trọng tôi. Nhưng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với ông Ferguson. Ông ấy gọi điện cho tôi cách đây vài ngày và bảo rằng muốn tôi tiếp tục chơi cho M.U mùa tới”.
Chính vì không giữ được ngôi sao năng nổ người Argentina mà lãnh đạo M.U đã bị CĐV phản ứng. Đau cho M.U là Tevez lại chuyển sang đầu quân cho Manchester City - kình địch cùng thành phố. Tevez sẽ ra mắt Man City vào ngày 1-7 bằng bản hợp đồng 4 năm, mức lương 140.000 bảng Anh/tuần sau thuế. Cùng ngày, Man City có thể ra mắt tiền đạo S. Eto’o từ Barcelona với giá chuyển nhượng 25 triệu bảng Anh cùng mức lương 180.000 bảng Anh/tuần sau thuế. Trung phong người Cameroon dự kiến có mặt tại Manchester trong vài ngày nữa để gút lại hợp đồng. Với cặp tiền đạo này, Man City đã chi tổng cộng 90 triệu bảng Anh trong mùa hè qua.
Việc Eto’o đến Man City sẽ dọn đường cho Barca mua tiền đạo trẻ Keirrison từ Palmeiras với giá 13 triệu bảng Anh. Barca sau đó sẽ để Valencia mượn tân binh này, đổi lại Valencia sẽ bán tiền đạo David Villa cho đội đang giữ cúp vô địch Champions League với giá 37 triệu bảng.
Villa từ chối đến Anh khiến M.U và Chelsea phải tìm phương án thay thế. Trong lúc ông Ferguson và các cộng sự chạy đua tìm nhân tài bổ sung cho vị trí của Tevez và C. Ronaldo (đã sang Real Madrid) thì tỉ phú R. Abramovich của Chelsea cũng sốt ruột khi hè này chỉ mới mua được tiền vệ đồng hương Y. Zhirkov với giá 19 triệu bảng. Ông chủ người Nga dự định chào mừng ngày ra mắt của tân HLV C. Ancelotti bằng tấm ngân phiếu 80 triệu bảng để nhà cầm quân người Ý mua cầu thủ, với mục tiêu hàng đầu là tiền đạo trẻ Brazil Pato. AC Milan từ chối bán anh với giá 45 triệu bảng Anh và Chelsea có thể nâng thêm 5 triệu bảng.
Bình luận (0)