xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau World Cup 1998, người Pháp lại bị tố “mua” World Cup 2010

Đào Tùng (theo Reuters, Daily Mail)

(NLĐO) – Bão tố tiếp tục nổ ra sau hàng loạt xì-căng-đan tại cơ quan đầu não của bóng đá thế giới FIFA khi mới đây, LĐBĐ Ireland (FAI) thừa nhận họ được trả 5 triệu USD để bỏ qua vụ Thierry Henry dùng tay chơi bóng ở trận tranh vé vớt World Cup 2010.

Điều khôi hài là ở đây, bên đứng ra trả tiền cho phía Ireland để nước này im lặng về “bàn tay của Chúa” mà Thierry Henry tái hiện trong trận play-off giữa tuyển Pháp và tuyển Ireland năm 2009 lại chính là… FIFA, lẽ ra phải là cơ quan đứng ra phân xử vụ việc mà chắc chắn bên thua thiệt không ai khác hơn tuyển Pháp.

 

Tuyển Pháp vui mừng với việc giành vé đến Nam Phi 2010 với Anelka (9) và Gallas (5) lập công ở hai trận đấu vớt

Tuyển Pháp vui mừng với việc giành vé đến Nam Phi 2010

với Anelka (9) và Gallas (5) lập công ở hai trận đấu vớt

 

Vấn đề ở đây chính là sĩ diện của FIFA và cho cả kỳ World Cup 2010 nếu như vì lý do nào đó mà tuyển Pháp không thể tham dự vòng chung kết ở Nam Phi. Câu chuyện bắt đầu từ việc hai đội tuyển Ireland và Pháp phải gặp nhau ở hai lượt trận đấu vớt, tranh suất đến Nam Phi qua cánh cửa phụ. Ở trận lượt đi diễn ra ngày 14-11-2009 tại Dublin, chủ nhà Ireland thua 0-1 với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Nicolas Anelka. Bốn ngày sau, trận lượt về diễn ra trên sân Stade de France ở ngoại ô Paris (Pháp) và kết quả hòa 1-1 với các pha lập công của Robbie Keane phía Ireland và William Gallas phía Pháp.

 

Thierry Henry đã dùng tay chơi bóng

Thierry Henry đã dùng tay chơi bóng...

 

Sẽ không có gì ầm ĩ nếu như sau trận đấu, Thierry Henry không kể cho hậu vệ Ireland Richard Dunn nghe việc anh đã dùng tay trong pha bóng kiến tạo cho Gallas ghi bàn ở cuối hiệp phụ thứ nhất, giúp tuyển Pháp gỡ hòa 1-1 và giành luôn suất vé vớt. Vụ việc sau đó được FAI và cả chính phủ Ireland đưa lên FIFA với yêu cầu tổ chức lại trận lượt về. Tất nhiên, mọi yêu cầu đều bị FIFA bác bỏ và Pháp giành vé đến World Cup.

 

... trước khi Williams Galllas (5) ghi bàn ở hiệp phụ trận lượt về
... trước khi Williams Galllas (5) ghi bàn ở hiệp phụ trận lượt về

 

Sau này người ta phát hiện rằng Ireland đã được FIFA “đấm mõm” 5 triệu USD để vụ việc “chìm xuồng”. Thierry Henry, ban đầu được báo chí xưng tụng như một người hùng vì câu chuyện “lỡ” kể nhưng sau đó bị coi là “kẻ lừa dối”, ngang với vụ việc “bàn tay của Chúa” mà Diego Maradona từng thực hiện năm 1986. Thậm chí, tuần báo The Times nổi tiếng còn xếp “bàn tay Henry” vào danh sách Top 10 các vụ lừa dối kinh điển của thể thao thế giới!

Chuyện bê bối chưa dừng ở đó khi áp lực quá lớn khiến Thierry Henry tuyên bố xem xét việc chia tay đội tuyển Pháp trong khi trọng tài người Thụy Điển Martin Hansson giải nghệ luôn vì sự cố này. FIFA ngoan cố trong việc xử lý vụ việc, hứa sẽ bổ sung trọng tài cuối sân (như cách châu Âu hiện đang làm) hoặc áp dụng công nghệ hiện đại để giám sát trận đấu nhưng từ chối thay đổi lịch trình vòng đấu loại World Cup 2010 theo yêu cầu của Ireland. Henry cũng thoát án phạt dù Ủy ban Đạo đức FIFA cũng vào cuộc, áp dụng cả các quy định kỷ luật nghiêm khắc nhất.

 

Gallas và Henry vui mừng sau bàn thắng ma
Gallas và Henry vui mừng sau bàn thắng "ma"

 

Tung sự việc này ra ở thời điểm hiện tại, theo giám đốc điều hành FAI John Delaney, nhằm khẳng định Sepp Blatter đã điều hành FIFA như một dạng vương quốc riêng, phải tuân thủ mọi luật lệ do chính ông ta đưa ra thay vì tôn trọng sự thật, mọi quy định về bóng đá mà cả thế giới  đang áp dụng. Vụ việc cũng nhằm đáp trả “chiêu trò” mà Sepp Blatter tuyên bố trong một cuộc họp không được công khai, rằng phái đoàn Ireland khi đó rất muốn có thêm suất wild-card (đặc cách) thứ… 33 để đến World Cup Nam Phi nên tạo áp lực qua sự cố “bàn tay của Chúa” của Henry.

Tuy vậy, FIFA đã chỉ đạo trả 5 triệu USD để đổi lấy sự im lặng của FAI trước sự việc đã rồi khi lịch trình vòng loại World Cup không thể thay đổi cũng như World Cup làm sao thi đấu với 33 đội… Trong bản giao kèo ký và nhận tiền trong vụ này, có nêu rõ: “Nếu (Ireland) công khai vụ việc, FIFA sẽ trừng phạt nặng”.

 

Ireland nhận 5 triệu từ FIFA để làm ngơ vụ việc
Ireland nhận 5 triệu từ FIFA để làm ngơ vụ việc

 

Số tiền 5 triệu USD đã được chuyển đầy đủ đến FAI và Ireland đã dùng để xây dựng sân vận động AVIVA, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu giữa Ireland và tuyển Anh vào ngày 7-6 tới đây. Phía FIFA dù thừa nhận tiền bỏ ra để tránh mọi phức tạp về kiện cáo nhưng cũng nói khéo rằng đó là “một khoản nợ vay” cho việc xây dựng cơ sở vật chất ở Ireland!

Cựu phó chủ tịch FIFA Jim Boyce, người vừa rời cương vị tuần trước với tư cách đại diện Liên hiệp Anh ở FIFA, cho rằng cần có một cuộc điều tra đầy đủ về sự việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo