xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền lửa cho "cầu thủ thứ 12"

Hoàng Tú

Do chưa có bài hát, chưa có những động tác cổ vũ được cộng đồng người hâm mộ biết đến và chấp nhận nên đừng trách vì sao CĐV bóng đá Việt Nam chưa thể tạo nên sức mạnh tương xứng với cách yêu hết mình và đầy lòng vị tha của họ

Trong bóng đá, cổ động viên (CĐV) được ví là "cầu thủ thứ 12". Qua những gì mà người hâm mộ Việt Nam thể hiện, giờ đây, khắp thế giới đều nhìn nhận và đánh giá: Bóng đá Việt Nam có lực lượng CĐV hùng hậu với tình yêu bóng đá vô bờ bến. Thế nhưng, vì sao 18.000 CĐV Việt Nam có mặt tại sân khách trong trận Việt Nam thắng Lào 3-0 ở AFF Cup chưa thể tạo nên sự bùng nổ trên khán đài dù không ít người hò reo, đánh trống, thổi kèn...?

Mà đâu chỉ trận này. Gần 30 năm qua, kể từ khi bóng đá Việt Nam trở lại với gia đình bóng đá quốc tế từ SEA Games Philippines 1991, tình yêu của CĐV dành cho bóng đá nước nhà chưa bao giờ nguội lạnh. Sự ủng hộ bóng đá Việt trên mọi nẻo đường từ trong nước đến quốc tế của người hâm mộ luôn đem lại sức mạnh to lớn cho các đội tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, điều đó vì sao chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần? Còn thực tế, cả chục ngàn CĐV Việt Nam vẫn bị lấn át bởi vài ngàn, thậm chí chỉ một nhóm vài trăm người hâm mộ Hàn Quốc, Nhật Bản cho dù chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Ngay cả trong khu vực Đông Nam Á, cách cổ vũ của CĐV Thái Lan, Malaysia, Indonesia, thậm chí Myanmar, cũng hơn hẳn CĐV Việt Nam, bất chấp số lượng CĐV của họ ít hơn!

Truyền lửa cho cầu thủ thứ 12 - Ảnh 1.

CĐV bóng đá Việt Nam cần được tiếp lửa bằng bài hát, động tác cổ vũ truyền thống để tạo nên sức mạnh to lớn hơn trên các khán đài Ảnh: Quang Liêm

Tại sao? Vì họ có bài hát cổ vũ, có động tác cổ động mà CĐV đều biết và đều hát, đều reo hò đồng nhất. Họ reo hò suốt trận. Không chỉ hào hứng, nồng nhiệt hát hò, nhảy múa khi đội nhà áp đảo đối phương hoặc đang dẫn bàn mà họ còn động viên đội nhà khi đang bị dẫn hoặc bị đối phương dồn ép. Trong khi đó, dường như đã thành thông lệ, khán đài CĐV Việt Nam chỉ hừng hực khí thế lúc đầu trận, lúc đội nhà thắng thế và gần như im thin thít hoặc cổ vũ rời rạc, đơn lẻ khi thế trận đội nhà bị đối phương dồn ép hoặc đang bị dẫn bàn.

Cứ cho đó là văn hóa người Việt khi không ít người thường không bộc lộ hết cảm xúc nơi công cộng. Thế nhưng, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là bóng đá Việt chưa có được bài hát nào mà ca từ thật đơn giản, ngắn gọn với giai điệu gồm nhiều nốt thăng phù hợp với không gian, bối cảnh khi xem bóng đá. Chúng ta chưa có bài hát, chưa có những động tác cổ vũ được cộng đồng người hâm mộ biết đến và chấp nhận. Vì thế, đừng trách vì sao "cầu thủ thứ 12" của bóng đá Việt Nam lắm lúc rất đông, rất muốn cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà nhưng tất cả chưa thể tạo nên sức mạnh tương xứng với cách yêu hết mình và đầy lòng vị tha của họ.

Do đó, ý tưởng "Hát vì đội tuyển" - cuộc thi sáng tác bài hát và MV cổ động bóng đá Việt do Báo Người Lao Động khởi xướng, sẽ được công bố chính thức tại cuộc họp báo sáng 14-11 ở TP HCM - đang thu hút sự chú ý. Ngay từ bây giờ, bóng đá Việt rất cần những thủ lĩnh là người điều hành, tập hợp được năng lượng của người hâm mộ để điều khiển và tạo được sự đoàn kết, cùng nhau reo hò, thực hiện những động tác đồng loạt.

Có như thế, "cầu thủ thứ 12" của bóng đá Việt chắc chắn sẽ không thua kém bất kỳ đồng nghiệp nào trên hành tinh bóng đá này. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau tham gia sân chơi cộng đồng, để từ đó có được những món quà là các bài hát, động tác cổ vũ nhằm truyền lửa và tiếp thêm sức mạnh cho bóng đá Việt Nam! 

"Gãi đúng chỗ ngứa" của CĐV

Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV Bóng đá Việt Nam (VFS), cho biết: "Bóng đá Việt Nam nhận sự quan tâm của nhiều người trong xã hội nhưng vẫn thiếu một bài hát đúng chất lửa dành cho đội tuyển dù đã có nhiều cuộc thi và các ca khúc sáng tác về bóng đá. Tôi mong có một cuộc thi để chọn ra một ca khúc đúng nghĩa nhằm giúp người hâm mộ đến gần hơn với bóng đá, cũng là gãi đúng chỗ ngứa của các CĐV sôi động".

CĐV sinh năm 1959 này là fan ruột của CLB Cảng Sài Gòn. Năm 2014, ông cùng những người bạn cuồng nhiệt khác như Hoàng Yến, Thiên Ân, Thái Sơn, Thiên Lộc... đã chung tay cho ra đời VFS nhằm tạo dựng một hình ảnh mới trên khán đài. Hình thức cổ động được ban điều hành cóp nhặt từ những giải đấu lớn trên thế giới, khi thì qua hẳn Malaysia để học các CĐV bạn, khi thì được sáng tạo trên cái nền có sẵn của La Liga hay Giải Ngoại hạng Anh...

Q.Liêm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo