xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vòng loại World Cup 2014: "Tam sư" thắng 5 sao, Ý chia điểm

Đào Tùng

(NLĐO)- Không có bất ngờ nào xảy ra trong loạt trận mở màn đêm 7-9 khi hầu hết các đội bóng tên tuổi ở châu Âu đều có được chiến thắng cần thiết. Điểm nhấn có chăng chính là việc hai nhà á quân châu Âu (Ý) và hạng 4 thế giới (Uruguay) mất điểm nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ.

img
Frank Lampard ghi bàn mở tỷ số trận Anh - Moldova. Ảnh: FIFA


Đến làm khách tại Moldova, tuyển Anh chỉ mất đúng ba phút để có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của Frank Lampard. Vượt qua mọi lời đồn đoán, trong trận đấu này, tiền vệ của CLB Chelsea không chỉ có tên trong đội hình xuất phát mà còn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận với cú đúp bàn thắng đồng thời tiếp quản luôn tấm băng đội trưởng từ đầu hiệp hai, sau khi Steven Gerrard rời sân.
 
“Tam sư” nhân đôi cách biệt ở phút 32, cũng do công của Fank Lampard, trước khi Jermain Defoe, James Milner và Leighton Baines lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 5 – 0. Một khởi đầu không thể tốt hơn cho đội quân của HLV Glenn Hodgson trước khi họ đón tiếp Ukraine trên sân nhà ở lượt trận thứ hai giữa tuần tới.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
img
Robin Van Persie không phụ lòng HLV Louis Van Gaal. Ảnh: FIFA


Trên sân nhà Amsterdam Arena, Hà Lan tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ với tâm trạng háo hức xen lẫn hồi hộp của hai tân HLV trưởng Louis Van Gaal và  Abdullah Avci. Khác với những tuyên bố trước giờ bóng lăn, Van Gaal quyết định sử dụng Robin Van Persie cho trận đấu khá quan trọng đối với bản thân ông và cậu học trò này đã không phụ lòng tin cậy của ông thầy. Thổ Nhĩ Kỳ ép sân trong hơn mười phút đầu trận nhưng Hà Lan mới là đội có bàn mở tỷ số ở phút 17 do công của Van Persie. Đây là bàn thắng thứ 30 mà RVP ghi được cho đội tuyển quốc gia. Đội khách có vài cơ hội để ghi bàn nhưng đều không tận dụng được và phút 88, họ để thua tiếp bàn thứ hai từ pha ghi bàn của Luciano Narsingh.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
img
Diaby trong trận Pháp - Phần Lan. Ảnh: FIFA

Tại Helsinki, “chú gà trống Gaulois” đã cất cao tiếng gáy đầu tiên dưới triều đại của tân thuyền trưởng Didier Deschamp. Mặc dù chủ nhà Phần Lan không phải là một đối thủ quá… khó chịu nhưng tất cả những gì tuyển Pháp làm được là bàn thắng duy nhất của Abou Diaby phút 20.
 
Từ tình huống để mất bóng của hậu vệ chủ nhà Alexander Ring, Karim Benzema tận dụng ngay cơ hội này để thực hiện đường chuyền cho đồng đội ghi bàn.

Trước một đối thủ nhẹ ký như Faroe Island, điều được trông chờ nơi tuyển Đức chỉ có thể là đội quân này sẽ thi đấu ra sao và chiến thắng như thế nào mà thôi. Ở khía cạnh này, các học trò của HLV Joachim Loew ít nhiều làm hài lòng người hâm mộ. Có vẻ như thất bại trước Ý tại bán kết Euro 2012 và trận thua Argentina ở trận giao hữu mới đây đã lùi hẳn vào quá khứ với tuyển Đức, ít nhất cũng ở trận đấu tại Hannover đêm qua. Không cần nói nhiều đến sự chênh lệch đẳng cấp giữa đội chủ nhà và Faroe Island, đội bóng có đến 12/19 cầu thủ chơi bóng nghiệp dư trong nước. Cú đúp của Mesut Oezil và trước đó là bàn mở tỷ số của Mario Goetze đã nói lên tất cả về chiến thắng 3 – 0 hết sức cần thiết đối với tuyển Đức.
 
img
Pablo Osvaldo (Ý) trong vòng vây các hậu vệ Bulgaria. Ảnh: FIFA


Trên sân của đội bóng tí hon Luxembourg, đội khách Bồ Đào Nha gần như chết lặng sau cú sút xa thành bàn của Daniel Da Mota ngay ở phút 14. Không chấp nhận tình cảnh này, Bồ Đào Nha vùng dậy mạnh mẽ và lội ngược dòng thành công bằng hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo phút 27 và Helder Postiga phút 54.
Một số kết quả khác (khu vực châu Âu):
Nga - Bắc Ireland: 2 – 0; Azerbaijan – Israel: 1 – 1; Kazakstan – Ireland: 1 – 2;
Liechtenstein - Bosnia: 1 – 8; Georgia –Belarus: 1 – 0; Malta – Armenia: 0 – 1; Estonia – Romania: 0 – 2; Lithuania – Slovakia: 1 – 1; Croatia – Macedonia: 1 – 0; Slovenia - Thụy Sỹ: 0 – 2; Latvia - Hy Lạp: 1 – 2; Andorra – Hungary: 0 – 5; Albania - Đảo Síp: 3 – 1; Montenegro - Ba Lan: 2 – 2; Iceland - Na Uy: 2 – 0; Bulgaria – Italy: 2 – 2; Wales - Bỉ: 0 – 2

Cuộc chạy đua ở khu vực Nam Mỹ căng như dây đàn với hai trận cầu đinh của lượt trận thứ 7 là Argentina - Paraguay và Colombia - Uruguay. Cơ hội mở ra cho Argentina và Uruguay vươn lên khi ở lượt trận này, đội đầu bảng Chile không thi đấu.

Vắng 2 trụ cột Mascherano và Aguero vì thẻ phạt, thế nhưng Argentina vẫn tỏ ra quá mạnh so với Paraguay và chỉ sau một giờ đồng hồ tranh tài, họ đã ghi được ba bàn vào lưới đối phương do công của Di Maria, Higuain và Messi. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Trước đó, Uruguay tạo “cú sốc ngược” khi để thua Colombia với tỷ số 0 – 4. Radamel Falcao ghi bàn từ rất sớm bằng cú sút bồi cận thành phút thứ 2. Một cú đúp của Gutierez trước khi Zuniga có bàn thắng ấn định tỷ số  4 – 0 ở phút 90. Một thất bại não nề cho nhà đương kim hạng 4 World Cup Uruguay. Caicedo ghi bàn thắng duy nhất ở phút 71 từ chấm phạt đền, giúp Ecuador đánh bại láng giềng Bolivia. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo