xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Afghanistan: Cảnh tượng đau lòng tại sân bay quốc tế Kabul

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đài Sky News cho biết nhiều phụ nữ ném con qua hàng rào thép gai ở sân bay quốc tế Kabul và nhờ lính Anh chụp lấy.

Đài Sky News ngày 19-8 dẫn lời một sĩ quan cấp cao Anh cho biết họ có thể nghe thấy tiếng la hét, ồn ào và cảm nhận được sự tuyệt vọng khi hàng ngàn người đổ tới sân bay quốc tế Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước. Với nhiều người, đó là cửa ngõ của sự tự do nhưng với một số người khác, đó là sự kết thúc giấc mơ thoát khỏi Taliban vì mất mạng.

Sĩ quan này nói với phóng viên Stuart Ramsay của đài Sky News: "Thật khủng khiếp, những người phụ nữ đang ném con qua hàng rào thép gai và nhờ lính Anh chụp lấy. Vài đứa trẻ bị mắc vào dây".

Afghanistan: Cảnh tượng đau lòng tại sân bay quốc tế Kabul - Ảnh 1.

Các gia đình người Afghanistan mạo hiểm cuộc sống để vào được sân bay. Ảnh: ANI

Trong khi các gia đình người Afghanistan mạo hiểm cuộc sống để vào được sân bay, lính Anh được nhìn thấy nằm trong bóng râm nghỉ ngơi do kiệt sức bởi phải sơ tán hàng ngàn người ra khỏi Afghanistan trong vài ngày.

Đài Sky News mô tả đây là "sứ mệnh nhân đạo trong khu vực dường như xảy ra chiến tranh". Các tay súng Taliban hiện cố gắng chặn những người tìm cách đến khu vực lính Anh đồn trú. Thỉnh thoảng, họ nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Sân bay quốc tế Kabul đang trở thành bức tranh về sự hỗn loạn và tuyệt vọng sau sự sụp đổ của Afghanistan vào tay Taliban.

Ngoài những phụ nữ ném con qua hàng rào thép gai, một số người đàn ông Afghanistan được cho là bám vào máy bay quân sự Mỹ với hy vọng thoát khỏi đất nước. 

Afghanistan: Cảnh tượng đau lòng tại sân bay quốc tế Kabul - Ảnh 2.

Một số người bị cho là rơi khỏi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Kabul. Ảnh: Twitter

Theo đài NDTV, cư dân Kabul tên Wali Salek, 49 tuổi, kể rằng khi ông ở nhà với gia đình ngày 16-8, ông và mọi người nghe thấy một tiếng động lớn trên mái nhà. "Nó giống như một chiếc lốp xe tải nổ tung. Tôi vội chạy lên sân thượng và kinh hoàng phát hiện 2 thi thể nam giới, chừng dưới 30 tuổi. Vợ tôi ngất xỉu ngay tại chỗ" - ông Salek nói.

Một người hàng xóm trước đó xem truyền hình bảo ông Salek rằng đó là 2 người đàn ông được nhìn thấy bám vào lốp máy bay trong đoạn video lan truyền khi Taliban nắm quyền kiểm soát Kabul. Họ rơi xuống nhà của ông Salek sau khi máy bay cất cánh, cách sân bay khoảng 4 km.

Giấy tờ tuỳ thân trên người họ cho thấy một người tên Safiullah Hotak, là bác sĩ và người kia là Fida Mohammad.

"Đường phố Kabul vắng lặng... Có một bầu không khí sợ hãi. Nếu tôi có cơ hội, tôi cũng sẽ rời Afghanistan và đi đến một quốc gia khác" - ông Salek bày tỏ.

Không quân Mỹ cho biết họ đang xem xét sự cố ngày 16-8 khi hàng trăm người Afghanistan tuyệt vọng rời khỏi đất nước trên chiếc máy bay vận tải C-17.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo