Các nguồn tin của nhà chức trách Mỹ cho biết gia đình ca sĩ Michael Jackson (tên gọi thân mật là Jacko) đã yêu cầu trì hoãn việc chôn cất vì họ trông chờ cơ quan điều tra xác nhận đang mở cuộc điều tra hình sự về cái chết của Jacko. Họ sợ thi thể Jacko bị khai quật một lần nữa thì quá tội. Hiện nay, bộ não của Jacko vẫn chưa được hoàn lại cho gia đình vì các xét nghiệm về bệnh học thần kinh vẫn chưa được công bố.
Chết vì tiêm thuốc gây mê?
Gia đình
Bác sĩ Conrad Murray, 51 tuổi, người duy nhất có mặt bên cạnh Jacko lúc lâm chung là nghi can số một. Chính ông này đã tìm cách cấp cứu Jacko nhưng không được. Ông đã bị cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai rất sớm. Theo TMZ, trang web đầu tiên đưa tin Jacko qua đời, bác sĩ
Một số bác sĩ khác chữa bệnh cho Jacko, trong đó có bác sĩ da liễu Arnold Klein, cũng bị gọi đến cơ quan điều tra để thẩm vấn. Văn phòng của bác sĩ Klein bị cơ quan điều tra khám xét. Nhiều hồ sơ bệnh án bị tịch thu. Bác sĩ Klein là người chữa bệnh cho Jacko hơn 20 năm.
Một phần chân của Jacko bị lở loét vì tiêm thuốc quá nhiều. Ảnh: ABC News
Các nhà điều tra tin rằng nguyên nhân chính làm trái tim của Jacko ngưng đập là một liều Propofol, một loại thuốc gây mê tiêm vào tĩnh mạch chứ không phải do thuốc giảm đau Demerol như thông tin ban đầu. Nhiều lọ thuốc Propofol (cũng có tên khác là Diprivan) chỉ được phép dùng trong bệnh viện trước khi tiến hành một ca đại phẫu và do kỹ thuật viên gây mê giỏi thực hiện, đã được tìm thấy tại nhà riêng của Jacko. Đây là một việc làm trái phép của các bác sĩ chữa bệnh cho Jacko.
Khi Jacko bất ngờ qua đời chiều 25-6 vừa qua, cơ quan điều tra nghi ngờ nhóm bác sĩ được Jacko thuê chữa bệnh cung cấp một số thuốc cấm cho Jacko trong nhiều năm qua, trong đó có Demerol. Nhưng sau khi phát hiện nhiều lọ thuốc Propofol trong biệt thự hoành tráng ở đồi Holmby mà Jacko thuê ở, các nhà điều tra tập trung vào thứ thuốc gây mê nguy hiểm này. Họ muốn biết ai ra lệnh tiêm thuốc Propofol, tại sao và trong hoàn cảnh nào. Ngoài Propofol, người ta còn tìm thấy một bình ôxygen và dụng cụ tiêm tĩnh mạch trong nhà của Jacko.
William Bratton, chỉ huy trưởng cảnh sát hạt
Một câu hỏi đang làm dư luận thắc mắc: Tại sao gần một tháng rồi mà các kết quả xét nghiệm vẫn không được công bố? Trang web âm nhạc MTV.com đã hỏi bác sĩ Joshua Perper, Trưởng Ban Giám định pháp y hạt Broward, bang
Do đó, các nhà điều tra rất cẩn thận, không dám phát ngôn trong quá trình điều tra. Hơn nữa, một mình cơ quan điều tra không có khả năng làm tất cả những xét nghiệm cần thiết. Có nhiều xét nghiệm phải gửi đi nơi khác chuyên môn hơn.
Một tháng dùng gần 1 tỉ đồng tiền thuốc
Thứ ba vừa qua, đài truyền hình Mỹ ABC lần đầu tiên công bố nhiều tấm ảnh chụp một phần chân của Jacko bị tiêm chích quá nhiều nên bị lở loét. Những tấm ảnh này chụp hồi năm 2002. Nữ bác sĩ da liễu Debra Jaliman, người phát ngôn của Học viện Da liễu Mỹ, nhận xét rằng vết lở do nhiều mũi tiêm tĩnh mạch gây ra, lớp da bị hủy hoại.
Theo bà Jaliman, tiêm tĩnh mạch ở chân là “rất không bình thường”. Bà nói: “Trong 22 năm hành nghề, tôi chưa từng thấy ai tiêm tĩnh mạch ở chân”. Tờ The Sun xuất bản tại
Điều này chứng tỏ Jacko ghiền thuốc rất nặng, phải chích liên miên. Hầu hết những tĩnh mạch trong người Jacko đều có vết kim tiêm. Cũng theo tờ báo này, hằng tháng Jacko chi không dưới 30.000 bảng Anh (gần 1 tỉ đồng VN) tiền thuốc từ nhiều năm nay.
Jacko dùng rất nhiều thuốc chữa bệnh, nhất là thuốc giảm đau, kể từ ngày đầu ông bị phỏng nặng trong khi quay phim quảng cáo cho hãng nước ngọt Pepsi Cola năm 1984. Gia đình của Jacko không biết chuyện này vì Jacko ra lệnh cho vệ sĩ cấm người thân đến trang trại Neverland của ông ở
Tito Jackson, anh của Jacko, phát biểu trên tờ báo Anh Daily Mirror: “Tôi chưa từng thấy Jacko dùng thuốc. Nó làm việc đó ngoài tầm mắt chúng tôi. Nó giấu gia đình và làm mọi cách để chúng tôi không biết gì cả”. Do đó, có một lần Tito cùng với tất cả 5 anh chị em của Jacko bất ngờ đột nhập trang trại tìm gặp Jacko. Hỏi chuyện thuốc men, Jacko chối phăng rằng chẳng có chuyện ghiền thuốc như tin đồn. Ngay cả bác sĩ chữa bệnh cho Jacko cũng che giấu sự thật.
Kỳ tới: Người ta đã giết em tôi!
Bình luận (0)