xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ẩu đả dữ dội vì chụp ảnh phụ nữ Hồi giáo tắm biển

Xuân Mai (Theo BBC, RT)

(NLĐO) - Một cuộc ẩu đả giữa 3 gia đình gốc Bắc Phi và các thanh niên địa phương đã xảy ra trên đảo Corsica - Pháp, khiến 5 người bị thương và 3 chiếc xe bị đốt cháy.

Cuộc cãi vã bắt đầu hôm 13-8 trên một bãi biển gần làng Sisco, tỉnh Upper Corsica khi các gia đình Bắc Phi này phản đối những thanh niên chụp ảnh phụ nữ Hồi giáo đang tắm biển.

Những người chứng kiến mô tả đây là cuộc “bạo lực dữ dội”. Truyền thông Pháp đưa tin vụ việc bắt đầu lúc 18 giờ 15 phút (giờ địa phương) khi các thanh niên chụp ảnh phụ nữ đang tắm biển trong trang phục burkini, đồ bơi của người Hồi giáo.

Cuộc ẩu đả bạo lực diễn ra trên bãi biển. Ảnh: Twitter
Cuộc ẩu đả bạo lực diễn ra trên bãi biển. Ảnh: Twitter


Một phụ nữ mặc burkini. Ảnh:AP

Một phụ nữ mặc burkini. Ảnh:AP

Theo truyền thông địa phương, một số người đàn ông lớn tuổi đi cùng những phụ nữ Hồi giáo đã tấn công nhóm thiếu niên địa phương bằng rìu trên bãi biển. Hai người trong gia đình các nạn nhân bị tấn công bằng lao móc và bị thương. Một người đàn ông cũng bị tấn công và bị thương sau khi con trai ông bị đánh.

Ông Ange Vivoni, người đứng đầu chính quyền làng Sisco, cho biết một thiếu niên địa phương bị đâm nên “gia đình của người này cùng tất cả người dân ở Sisco hợp sức lại”. Dân làng sau đó trả đũa bằng cách đốt xe của nhóm người Hồi giáo nói trên.

Báo Le Monde cho biết hai người cha trong nhóm gia đình Hồi giáo cũng bị thương trong cuộc ẩu đả. Rìu, lao móc, đá và chai đã được sử dụng làm vũ khí trong cuộc xung đột.


3 chiếc xe bị đốt trong vụ ẩu đả. Ảnh: Twitter

3 chiếc xe bị đốt trong vụ ẩu đả. Ảnh: Twitter

Các công tố viên cho biết 3 người bị thương đã được xuất viện ở Bastia trong khi 2 người khác cũng đã hồi phục và trở về nhà trước đó.

Bất ổn tiếp tục diễn ra hôm 14-8 tại một cuộc biểu tình ở Bastia. Hàng trăm người đã tổ chức cuộc biểu tình đến một khu nhà ở, được cho là nơi những người Hồi giáo tham gia cuộc ẩu đả hôm 13-8 đang sinh sống. Cảnh sát chống bạo động buộc phải dùng hơi cay đẩy lùi những người biểu tình khi một số người quá khích ném đá. Ông Gilles Simeoni, người đứng đầu chính quyền địa phương, đã kêu gọi người dân bình tĩnh.

Căng thẳng đã gia tăng giữa các cộng đồng địa phương và người Hồi giáo gốc Bắc Phi ở miền Nam nước Pháp trong mùa hè này, đặc biệt là sau vụ thảm sát 85 người ở TP Nice hôm 14-7.

Giẫm đạp tại khu nghỉ mát

Ít nhất 40 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở khu nghỉ mát Juan-Les-Pins - Pháp bên bờ biển Địa Trung Hải sau khi tiếng súng nổ khiến nhiều người hoảng loạn.

Cảnh sát phủ nhận đó là một vụ tấn công hay xả súng nhưng khẳng định có giẫm đạp ở trên đường Louis Gallet Avenue và đang kiểm tra camera giám sát. Đài France Bleu Azur cho rằng tiếng ồn gây hỗn loạn là do tiếng pháo nổ hoặc từ một chiếc xe có tiếng động cơ ồn.

Đây là vụ hỗn loạn thứ 2 ở khu vực trong những ngày gần đây. Hôm 13-8 khu Juan-Les-Pins bị phong tỏa sa khi một chai nước đáng ngờ dẫn đến mối đe dọa về bom và hoạt động phản ứng quy mô lớn của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, không có thiết bị khả nghi nào được tìm thấy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo